Nhát dao đoạt mạng & màn kịch vụng

Thứ tư, 28/05/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - 20 giờ ngày 20-5, khi cả thôn Trung Hương, xã Yên Khê, H. Con Cuông (Nghệ An) đã tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên nghe tiếng của Kha Văn Kỳ (1987, trú cùng thôn) la lớn: "Bớ người ta, có kẻ giết anh tôi rồi!". Mọi người vội tung cửa chạy đến thì thấy Kỳ đang bồng anh là Kha Văn Toản (1979) lên nhà, rồi cùng mọi người trình báo sự việc lên Ban CAX Yên Khê. Có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với các nhân chứng, Kỳ khai với CAX rằng, khi đang ngồi trên nhà thì nghe tiếng ồn ở dưới vườn nên chạy xuống xem sự thể ra sao. Tuy nhiên, xuống tới nơi chỉ thấy anh mình nằm gục trên đất với một lỗ thủng trên ngực, và đã tắt thở. Tuy nhiên, qua lời khai của bà Lô Thị Hồng (mẹ của Toản và Kỳ) thì lại khác, trước khi xảy ra vụ án mạng, anh em Kỳ - Toản đi uống rượu về và cãi vã nhau. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Ban CAX liền báo cáo Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH cử tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của anh Toản. Ngoài những lời khai của Kỳ và bà Hồng, CQĐT còn được một số hàng xóm cho biết, có nghe tiếng cãi vã từ ngôi nhà nạn nhân sinh sống. Họ nghĩ đó là chuyện bình thường, bởi hằng ngày anh em Toản và Kỳ thường lớn tiếng với nhau nên người dân không mấy bận tâm. Nhận định nhanh, vụ án có nhiều điểm mấu chốt cần làm rõ, nhất là sự mâu thuẫn trước đó giữa anh em Kỳ nên Kỳ được mời về CQĐT để làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT CAH Con Cuông, bước đầu Kha Văn Kỳ một mực khẳng định rằng, có một nhóm đối tượng lạ mặt đã đâm anh mình rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tại hiện trường cũng như lời khai của những người xung quanh, tổ công tác khẳng định không hề có nhóm đối tượng lạ mặt nào xuất hiện tại thôn Trung Hương như lời Kỳ khai báo. Nhận thấy có điều bất thường từ đối tượng này, các ĐTV tập trung đấu tranh tâm lí, phân tích những lý lẽ hết sức mâu thuẫn của Kỳ. Biết không thể chối cãi, Kha Văn Kỳ đã phải khai nhận toàn bộ sự việc.

Kha Văn Kỳ.

Kha Văn Kỳ kể lại, chiều 20-5, Kỳ tổ chức một tiệc rượu ở nhà rồi mời bạn bè tới uống. Khoảng 20 giờ thì tiệc tan, lúc đó anh Toản cũng đi uống rượu ở đâu về nên đôi bên có lời qua tiếng lại. Không giữ được bình tĩnh, Kỳ xông vào gây gổ, đòi đánh nhau với anh. Biết tính em trai cục cằn mỗi khi có hơi men, anh Toản bỏ xuống dưới sàn nhà (nhà sàn) để cho yên chuyện. Thấy anh bỏ chạy xuống nhà, Kỳ vớ được con dao nhọn dùng để gọt hoa quả rồi lao theo. Thấy anh đang đứng dưới vườn, Kỳ như con thú dữ, lao tới vung dao đâm một nhát vào ngực trái. Khi anh Toản đổ gục xuống cũng là lúc Kỳ bừng tỉnh cơn điên. Thoáng chút bối rối, hoảng sợ, Kỳ liền la lớn thông báo cho mọi người rằng anh mình bị một nhóm đối tượng lạ mặt dùng dao đâm chết, rồi nhanh chóng bế anh lên nhà. Tuy nhiên, màn kịch này đã bị cơ quan CSĐT CAH Con Cuông bóc mẽ, Kha Văn Kỳ lộ mặt là kẻ sát nhân, và nạn nhân của Kỳ không ai khác mà chính là anh trai mình.

Được biết, mặc dù đã đứng tuổi nhưng anh em Toản và Kỳ vẫn sống cùng mẹ. Kỳ từng xây dựng gia đình, có một con nhưng đã ly dị, còn anh Toản vẫn độc thân. Cả hai đều là những lao động tự do, chơi bời lêu lổng, thường về nhà trong tình trạng say khướt.

Ngày 25-5, Thượng tá Nguyễn Đăng Việt - Phó trưởng CAH Con Cuông cho biết, sau khi khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hung thủ của vụ án, Cơ quan CSĐT CAH đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng Kha Văn Kỳ cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục xem xét các hành vi liên quan để khởi tố bị can trước pháp luật.

X.S