Nhát dao đoạt mạng

Thứ sáu, 15/08/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - CQĐT CAH Anh Sơn, Nghệ An vừa chuyển hồ sơ, đối tượng Trần Văn Dục (1962, trú xóm 6, xã Vĩnh Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An để tiến hành điều tra làm rõ. Chỉ vì chút mâu thuẫn, Dục đang tâm chém đứt cổ, gây nên cái chết tức tưởi đối với anh Nguyễn Hữu Đoàn (1992, trú xóm 4, xã Vĩnh Sơn). Vụ việc đau lòng trên xảy ra đã một tuần, nhưng người dân xã Vĩnh Sơn vẫn còn bàng hoàng. “Thằng Đoàn vốn hiền lành, cần cù, chịu thương chịu khó, sống hòa thuận với mọi người là vậy, không ngờ nó lại bị sát hại trong đau đớn đến thế?”, một người hàng xóm chia sẻ.

Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của ông Nguyễn Hữu Hòe và bà Nguyễn Thị Giáp, bà con chòm xóm vẫn lui tới thắp hương lên bàn thờ Đoàn và chia sẻ sự mất mát với gia đình. Lau vội giọt nước mắt, ông Hòa kể về cậu con trai vắn số của mình: Đoàn dù học hành không giỏi giang bằng chúng bạn, song được cái cần cù, chịu khó. Học hết lớp 12, Đoàn theo bạn qua Lào làm thuê kiếm sống, nhưng công cán cũng chẳng được bao nhiêu. Thời gian gần đây Đoàn trở về rồi ở nhà luôn để giúp bố mẹ phát triển trang trại gia đình.

“Thấy nó biết thương cha mẹ, thương em và chăm chỉ làm ăn nên vợ chồng tui rất mừng. Từ trước tới giờ nó không có mâu thuẫn gì với ai, sống hiền lành, chan hòa với bạn bè lắm. Ai ngờ, chỉ một vài câu trêu đùa nhau, thằng Dục lại đang tâm sát hại nó một cách dã man đến vậy”, ông Hòe nước mắt chảy dài. Ông kể thêm, chiều hôm đó (7-8), khi vợ chồng ông đang chuẩn bị lùa gà vào trang trại thì nghe hung tin việc thằng Đoàn bị thằng Dục chém chết ngoài đường liên thôn. “Thật tội nghiệp, nó chết không toàn thây chú à, thương lắm. Sao thằng Dục ác nhơn vậy trời? Thường ngày nó vẫn hay qua lại trang trại nhà tôi chơi và thi thoảng còn xin chặt đôi ba cây mét, gỗ về sử dụng. Gia đình tôi coi nó như người trong nhà, vậy mà…”, bà Giáp nghẹn ngào.

Nỗi đau mất con của ông Nguyễn Hữu Hòe.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với cán bộ Phòng KTHS và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra nguyên nhân. Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Trần Văn Dục để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan CSĐT, Dục khai nhận: Chiều 7-8, Dục đi trồng cây keo trong rừng về rồi rẽ vào một quán tạp hóa uống rượu mãi tới 19 giờ 30 mới về nhà. Khi về đến nhà thì gặp anh Nguyễn Hữu Đoàn và nhóm bạn gồm Nguyễn Hoàng P., Đặng Văn A., Phạm Văn S., Nguyễn Hữu Th. (cùng trú xã Vĩnh Sơn) đang lúi húi trước cổng nhà mình để dọn dẹp số gạch, táp lô vung vãi giữa đường.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Trung (trú thôn 1, xã Vĩnh Sơn) thường xuyên chạy xe tải chở cây keo qua lại đoạn đường này và do đoạn trước cổng nhà Dục bị lầy lội nên anh Trung chở gạch, táp lô vỡ đến đổ để chống lầy cho ô-tô chạy qua. Thấy vậy, Đoàn và nhóm bạn đã xuống xe bắt tay vào dọn dẹp đường để cho xe qua lại, tránh tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi đang dọn gạch vào lề đường cũng là lúc Dục về, thấy nên hỏi: “Bọn bay làm gì đó mà đông đúc thế”? thì Đoàn trả lời: “Ai đổ gạch ra đường gây cản trở giao thông nên bọn em xuống dọn dẹp thôi anh”. Người cười đùa, kẻ lâng lâng men rượu nên đôi bên đã có những câu chửi thề, văng tục.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Đôi co với nhau một lúc, Dục hậm hực đi vào nhà. Những tưởng mọi chuyện đã qua nên Đoàn cùng nhóm bạn lại tiếp tục dọn gạch để xe máy chạy qua. Tuy nhiên, với Dục thì không. Việc mình bị “đám trẻ ranh” cười cợt là điều không thể chấp nhận được, nên phải dạy cho chúng một bài học. Dục xuống bếp lấy một con dao sắc ngọt giắt sau lưng rồi lặng lẽ đi ra nơi nhóm của Đoàn. Thấy Đoàn đang cúi bưng gạch, Dục bất ngờ vung dao nhằm cổ Đoàn chém tới. Nhát dao sắc ngọt và mạnh khiến thân và đầu nạn nhân đứt lìa. Sau khi gây án, Dục thản nhiên đi vào nhà mình.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT CAH Anh Sơn đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Đội trọng án - Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, cũng như khởi tố bị can đối với Trần Văn Dục về hành vi “Giết người”.

X.S