Nhát dao oan nghiệt

Thứ năm, 22/08/2013 12:01

(Cadn.com.vn) - Sáng 26-1-2013, Nguyễn Đình Quốc (1996, trú thôn Tân Sơn, xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai) vẫn cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ, Quốc đã biến thành kẻ sát nhân lạnh lùng. Ngày bạn bè cùng lớp đang náo nức tới trường chuẩn bị cho một năm cuối cấp đầy kỷ niệm thời học sinh cũng là ngày Quốc phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho tội ác của mình đã gây ra.

Ngày 13-8, tại trụ sở UBND xã Ia Sao, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Quốc về tội “Giết người” gây bao nỗi niềm cho người tham dự bởi họ vừa oán giận, vừa thương cho Quốc. Tối 26-1, tại nhà ông Lê Quang Lê (ở cùng thôn) tổ chức liên hoan trước đám cưới cho con. Tiếng nhạc xập xình cùng những lời rủ rê của những thanh niên khác trong xóm, nên 19 giờ 30, Quốc cùng với cậu của mình là Trần Đăng Khoa và một số thanh niên tới uống rượu chia vui. Ngồi được một lúc thì Hoàng Anh Long (1997, trú thôn 4, xã Ia Hrung, H. Ia Grai) cùng các bạn của mình vào ngồi bàn bên cạnh uống rượu, trò chuyện.

Liếc qua, biết nhóm của Long ở khác xã nên Quốc thể hiện bản lĩnh “đại ca”. Bước qua bàn bên cạnh, Quốc hất hàm hỏi Long: “Mấy chú ở đâu mà đến đây chơi đám cưới? Sao biết mà đến?”. Biết gặp phải “giang hồ thôn” nên Long nhã nhặn: “Tụi em ở B6, xã Ia Hrung đi ngang qua thấy đám cưới có nhạc nên vào chơi”. Để “dằn mặt” nhóm trai làng khác, Quốc lên tiếng đàn anh: “Qua chơi không được lộn xộn” rồi thấy Long đội chiếc mũ vải, Quốc lấy đội lên đầu và bảo: “Có mũ đẹp đấy, kỷ niệm em đi!”. Ấm ức trong lòng vì bị lấy mất chiếc mũ nhưng Long vẫn vui vẻ uống rượu cùng bạn bè vì biết rằng nhóm mình không thể qua mặt nhóm “chủ nhà”.

Nguyễn Đình Quốc trước vành móng ngựa.

Đến 21 giờ thì tiếng nhạc nhảy được mở hết cỡ, Long cùng nhóm bạn cùng kéo nhau lên hát, nhảy. Rượu cũng đã thấm nên khi nhảy Long đã xảy ra va chạm với Trần Đăng Khoa. Dù được bạn bè can ngăn nhưng Long vẫn tiếp tục lên sân khấu nhảy và xông vào đòi đánh anh Khoa. Ngồi dưới, thấy cậu mình đã say xỉn và còn xô xát nên Quốc lao lên kéo áo Long làm Long ngã xuống nền xi-măng. Nỗi ấm ức trào lên, Long cầm ghế nhựa ném nhưng Quốc né được. Khi một người trong nhóm của Long can ngăn và đẩy Quốc ra làm Quốc ngã vào hàng rào lưới B40 ngoài cổng. Thấy vậy, Long liền lao vào đánh thì Quốc rút con dao trong túi quần đâm 1 nhát vào ngực Long. Long bỏ chạy ra ngoài đường khoảng hơn 100m thì gục ngã, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng phần Quốc, sau khi đâm Long thì vẫn ung dung quay lại đám cưới và đến 22 giờ cùng ngày về nhà kể sự việc cho gia đình biết. Được sự động viên của gia đình, Quốc đã đến CAX Ia Sao đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Dáng người nhỏ của cậu học sinh học lớp 11 như lọt thỏm giữa vành móng ngựa. Người cậu của Quốc ngồi dưới làm nhân chứng cứ vò đầu, bứt tóc, đôi mắt ngấn lệ ân hận khi sự vô tình của mình đã dẫn đến việc Quốc phạm tội. Phía bên kia hàng ghế, bà Tô Thị Yên (mẹ của bị hại Hoàng Anh Long) cứ ôm mặt khóc suốt trong phiên tòa bởi nỗi đau mất con. Gia cảnh bà cũng nghèo, vợ chồng chỉ làm nông nên vất vả, Long đã phải nghỉ học từ lớp 9 để phụ giúp gia đình. “Tôi chỉ mong sao tòa xét xử đúng người đúng tội, chứ con tôi vừa mới ăn cơm xong rồi xin đi chơi. Thế mà vài tiếng sau cháu đã không còn nữa” - bà Yên đau đớn kể. Để khắc phục một phần hậu quả do Quốc gây ra, dù hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng gia đình bà Trần Thị Phương cũng vay mượn số tiền 51 triệu đồng lo chi phí mai táng.

Xét hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ của Quốc cũng như bị hại Long chưa đủ 16 tuổi, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Quốc 12 năm tù giam. Đồng thời, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại với số tiền 69 triệu đồng. Được nói lời cuối cùng, Quốc cũng chỉ lí nhí xin gia đình bị hại tha thứ...

Minh Tân