Nhát dao oan nghiệt

Thứ bảy, 15/02/2020 10:58

Với thói côn đồ, Nguyễn Trọng Bình (1986, trú buôn Ka Tô, xã Chư Gu, H. Krông Pa, Gia Lai) đã dùng dao cướp đi mạng sống của người em vợ. Nhát dao oan nghiệt đó cũng cướp đi bố của 2 đứa trẻ, trong đó có đứa gọi Bình bằng cậu ruột. Ngày 14-2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Bình về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Trọng Bình 

Từ sớm, ngồi nơi phòng xử án là gương mặt khắc khổ của vợ Bình ngóng chờ xem mặt chồng. Dù biết Bình quá khứ bất hảo nhưng từ khi lấy nhau, vợ Bình cũng mong chồng tu chí làm ăn, thế nhưng Bình vẫn chứng nào tật nấy khi mê cờ bạc và vẫn thói côn đồ. Và cũng chính thói côn đồ, Bình đã phải trả giá cho hành vi oan nghiệt của mình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, anh Trần Phước Nguyên (1979, trú TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng Tàu) và chị N.T.T (trú buôn Ka Tô, em ruột của Bình) sống với nhau như vợ chồng. Khi chị T. mang thai khoảng 8 tháng tuổi nên về nhà bố mình là ông Nguyễn Trọng Thạo để chờ sinh nở. Đến ngày 6-8-2019, anh Nguyên từ Bà Rịa- Vũng Tàu lên buôn Ka Tô để chăm sóc chị T. và ở cùng nhà ông Thạo. Chiều 9-8-2019, anh Nguyên cùng ông Thạo, Nguyễn Trọng Ba (1991, em trai Bình) và Bình cùng một số người khác uống bia tại sân nhà Bình. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 2 thùng bia thì những người khác ra về, bữa nhậu chỉ còn lại Bình, Ba, ông Thạo và anh Nguyên.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi mọi người vào phòng ngủ chỉ còn ông Thạo, Bình và Nguyên ngồi lại uống bia và nói chuyện. Lúc này, ông Thạo đề nghị với Nguyên: “Con T. mang thai cũng lớn rồi, con làm mấy mâm cơm để họ hàng hai bên gặp mặt, mọi người biết mặt chồng của T. là ai”, thì anh Nguyên trả lời: “Nhà con neo người, ở xa, mẹ già hay đau ốm không đi được, để từ từ rồi gặp”. Cũng từ chuyện này, giữa anh Nguyên và ông Thạo xảy ra to tiếng với nhau.

Anh Nguyên bực tức nói với chị T. lấy túi rồi dắt xe máy ra ngoài đi chỗ khác ngủ, thấy vậy ông Thạo la mắng và nói: “Không có đi đâu hết. Tụi mày đi là tao đánh đấy!” nhưng anh Nguyên vẫn bỏ ra ngoài sân rồi tự đấm vào ngực mình la lớn: “Con hiền lành thế này, bố nói thương con mà đòi đánh con à?”. Sợ hàng xóm dị nghị vì ồn ào, ông Thạo đi theo ra đường và kéo vai anh Nguyên nói: “Thôi vào ngủ đi, có gì mai tỉnh rượu nói chuyện sau” nhưng anh Nguyên không nghe mà gạt tay làm ông Thạo ngã xuống đường.

Nghe ồn ào, Ba đi ra xem thì thấy ông Thạo ngã nên đỡ dậy, cùng lúc đó Bình từ trong nhà chạy ra, cho rằng anh Nguyên đánh ông Thạo, Bình chạy vào nhà mình lấy dao lao ra  tra vấn: “Sao mày đánh bố tao? Mày tin tao đâm mày không?”. Anh Nguyên chưa kịp phản ứng hay nói gì thì Bình dùng dao đâm 1 nhát vào bụng anh Nguyên. Bị thương, anh Nguyên ôm bụng bỏ chạy được khoảng 10m thì gục xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong trên đường đi vì vết thương quá nặng. Theo kết luận giám định pháp y, anh Nguyên tử vong do suy tuần hoàn do vết thương thấu bụng gây đứt động mạch mạc treo trực tràng xuống, thủng trực tràng do vật sắc nhọn.

Sau khi gây án, Bình vẫn bình tĩnh lấy con dao cất lên tủ rồi mới lên rẫy bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, đến 6 giờ 30 ngày 11-8, Bình đã đến CAH Krông Pa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nước mắt ướt đẫm, gương mặt khắc khổ của vợ Bình sau phiên tòa xét xử.

Được biết, từ năm 16 đến 20 tuổi, Bình 3 lần trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng... và bị đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng. Thế nhưng, đến tháng 10-2007, y tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và bị xử phạt 17 tháng 25 ngày tù giam. Đến năm 2009, Bình trở về địa phương và lập gia đình. Những tưởng, y sẽ chí thú làm ăn, nuôi 2 đứa con thơ thì đến năm 2015 y lại bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và năm 2017 lại bị xử phạt hành chính về hành vi mua số đề. Với bản tính côn đồ, đêm 9-8-2019, Bình đã dùng dao sát hại anh Nguyên.

Có mặt tại phiên tòa, bà Bùi Kim Phụng (1953, mẹ nạn nhân) cho hay: “Tôi chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, nó hiền lành vậy, nó chết tôi không biết sống sao. Đứa con đầu của Nguyên với vợ trước là cháu T.D.U giờ cũng mất bố. Tôi mong HĐXX xử lý theo pháp luật sao đủ để răn đe bởi hành vi của bị cáo quá côn đồ, chứ giờ đền bù thế nào con trai tôi sao sống lại được”, bà Phụng đau buồn nói. Ngồi bên cạnh bà Phụng, cháu T.D.U (2002, con của anh Nguyên) im lặng cúi đầu buồn bã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bình tỏ ra ăn năn khai báo thành khẩn mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã chỉ rõ hành vi của bị cáo Nguyễn Trọng Bình là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra cái chết đối với anh Nguyên. Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Bình 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường 241 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho mẹ của nạn nhân. Về phần nuôi dưỡng 2 người con của anh Nguyên, cả 2 gia đình bị hại đều không yêu cầu.

Phiên tòa kết thúc, bên kia là bóng mẹ già của anh Nguyên u buồn cùng đứa con gái của anh Nguyên dìu nhau ra khỏi phòng xử án, bên này là vợ anh Nguyên (cũng là em ruột của Bình) nước mắt chảy dài trên má. Ngồi lặng giữa phòng xử án vẫn là gương mặt khắc khổ, u buồn của vợ Bình. Chỉ vì thói côn đồ, hung hãn mà nhát dao oan nghiệt của Bình đã gây nên bi kịch, nỗi đau thương cho quá nhiều người.

MINH TÂN