Nhiều người tố cáo nhân viên Tạp chí Quê hương ngày nay lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ bảy, 01/10/2016 12:05

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, nhiều người dân tại TP Hội An và H. Đại Lộc (Quảng Nam) gửi đơn đến các cơ quan chức năng và Báo Công an TP Đà Nẵng tố cáo ông Nguyễn Văn Giác, nhân viên Tạp chí Quê hương ngày nay, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 450 triệu đồng.

Theo đơn trình bày của anh Đỗ Đức Việt (1986, trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc), vì là hàng xóm và có quan hệ bà con nên anh biết ông Huỳnh Anh Dũng (1982, trú cùng thôn) có người anh cùng cha khác mẹ là ông Nguyễn Văn Giác đang làm việc tại TP Đà Nẵng. Qua lời giới thiệu của ông Dũng, ông Giác có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xin được việc làm cho người khác nên anh Việt có ý nhờ xin việc cho vợ mình là chị Huỳnh Thị Ca. Đầu tháng 5-2015, anh Việt điện thoại (SĐT 0935568444) nhờ ông Giác xin vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam (chị Ca tốt nghiệp lớp điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng). Ông Giác nhận lời và yêu cầu phải giao 60 triệu đồng chi phí,  nhưng do ông Giác ít khi về Đại Hiệp nên anh Việt giao tiền cho ông Dũng nhờ chuyển lại. Số tiền 60 triệu đồng được giao làm 2 lần (lần 10 triệu đồng và lần 50 triệu đồng). Tiền đã giao đủ nhưng từ tháng 5-2015 đến nay, chờ đợi mãi nhưng vợ anh Việt vẫn chưa nhận được quyết định đi làm. Bức xúc, anh Việt điện thoại và nhiều lần gặp trực tiếp ông Nguyễn Văn Giác tại nhà riêng thì ông Giác hẹn: Chiều 5-5-2016 gặp nhau tại quán cà-phê Thật (ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) sẽ trả tiền. Thế nhưng, khi anh Việt ra đến nơi, Giác không đến. Sau đó, anh Việt tìm gặp thì ông Giác yêu cầu đưa số tài khoản để chuyển tiền nhưng tiền vẫn chẳng thấy. “Đến ngày 7-7-2016, phát hiện ông Giác về UBND xã Đại Hiệp làm việc, tôi cùng với mọi người chặn xe ô-tô lại đòi tiền. Ông Giác giao lại 1 điện thoại Iphone 4 rồi hẹn 15 phút sau quay lại trả tiền, rồi bỏ đi luôn. Điện thoại này, tôi đã giao cho CAX Đại Hiệp giữ. Từ đó đến nay tôi điện thoại thì không nghe máy và không biết tìm Nguyễn Văn Giác ở đâu để lấy lại tiền”, anh Việt kể lại.

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng làm việc cùng ông Đỗ Đức Việt và Võ Văn Hội.

Tương tự, trường hợp anh Võ Văn Hội (1982, trú thôn Phú Hải): “Tháng 6-2015, tôi có nhờ ông Nguyễn Văn Giác xin chuyển cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Vân đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương về Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Qua bàn bạc, ông Giác hứa giúp, với chi phí là 85 triệu đồng. Tôi đã giao hồ sơ và 85 triệu đồng cho Huỳnh Anh Dũng để đưa lại cho Giác. Tiền đã giao đủ nhưng công việc chẳng thấy đâu. Tháng 10-2015, tôi tìm Dũng và Giác đòi lại tiền nhưng cả hai cứ khất mãi không chịu trả. Cũng như trường hợp của anh Việt, ông Giác cũng hứa trả bằng tiền mặt, sau đó đề nghị thanh toán qua tài khoản cho tôi nhưng chẳng thấy tiền đâu. Ngày 7-7-2016, phát hiện ông Giác đi xe ô-tô chở đoàn cán bộ của Tạp chí Quê hương ngày nay về làm việc tại UBND xã Đại Hiệp, tôi cùng anh Đỗ Đức Việt chặn xe lại đòi tiền. Tìm cách hoãn binh, ông Giác để lại 1 điện thoại Iphone 4 làm tin cùng lời hứa đưa đoàn đi làm việc, 15 phút sau quay lại nhưng đến nay bặt vô âm tín”.

Trường hợp thứ ba là bà Đoàn Thị Bưởi (1945, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp) cho biết: Lợi dụng mối quan hệ bà con, tháng 4-2009, khi biết bà Bưởi đang chuẩn bị tiền xây dựng nhà. Giác hứa hẹn sẽ bán vật liệu xây dựng giá rẻ và cho 1 bộ cửa sắt cũ. Theo đó, ông Giác yêu cầu bà Bưởi chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của mình. Tin lời cháu, bà Bưởi đã nộp 100 triệu đồng vào tài khoản của Giác tại Ngân hàng Nam Việt chi nhánh tại Đà Nẵng. Tiền chuyển xong, vật liệu xây dựng chẳng thấy và khi đòi lại tiền, bà Bưởi chỉ nhận toàn những… lời hứa.

Trường hợp thứ tư là ông Thái Văn Phong (1971, trú P. Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) tố cáo ông Nguyễn Văn Giác bằng thủ đoạn hứa xin việc làm để chiếm đoạt 200 triệu đồng. Ông Phong trình bày: Sau một thời gian làm quen, ông Giác đề nghị tôi vào làm cộng tác viên cho Tạp chí Quê hương ngày nay. Đồng thời, ông Giác đề nghị chi phí để đưa tôi vào làm việc là 300 triệu đồng. Do tin tưởng, ngày 30-12-2015, tôi đưa 50 triệu đồng (có giấy nhận tiền) và sau đó đưa thêm 150 triệu đồng (lần này ông Giác không viết giấy nhận tiền). Sau một thời gian, ông Giác đưa cho tôi 1 giấy giới thiệu có nội dung là cộng tác viên của Tạp chí Quê hương ngày nay và công việc của tôi hàng ngày là lái xe đưa anh em trong cơ quan đi làm, hàng tháng vẫn nhận lương đầy đủ. “Làm việc được 3 tháng, tôi phát hiện có những dấu hiệu gian dối nên điện thoại đến đường dây nóng của tạp chí để hỏi và được trả lời: Trường hợp của tôi (Thái Văn Phong) có đăng ký làm cộng tác viên tại Tạp chí trong thời gian 1 tháng và đã thôi việc, không còn tên trong danh sách cộng tác viên. Như vậy, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của tôi, ông Giác đã đưa tôi vào làm cộng tác viên và chiếm đoạt 200 triệu đồng”, ông Phong nói.

Tìm hiểu sự việc, ngày 27-9-2016, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc cùng ông Huỳnh Anh Dũng. Tại buổi làm việc, ông Dũng thừa nhận: “Tôi đã nhận của anh Việt 60 triệu đồng và của anh Hội 85 triệu đồng rồi giao đủ cho anh Giác để lo việc làm cho vợ anh Việt là chị Huỳnh Thị Ca vào Bệnh viện Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam và chuyển công tác cho chị Nguyễn Thị Thanh Vân về công tác tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Tiền đã nhận xong nhưng anh Giác không thực hiện đúng lời hứa… Do anh Giác không trả lại tiền nên tôi thường xuyên bị hai anh Việt, Hội đến nhà đòi nợ, làm ảnh hưởng đến uy tín, việc làm ăn…”.

Trao đổi cùng chúng tôi, đại úy Phạm Ngọc Hùng, Trưởng CAX Đại Hiệp, cho biết: Qua thu thập các chứng cứ, chúng tôi xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, đã chuyển hồ sơ cho CAH Đại Lộc điều tra theo thẩm quyền. Đối với đơn tố cáo của ông Thái Văn Phong, Đại tá Đinh Xuân Nghỉ, Trưởng CATP Hội An, cho biết: Đã chuyển đơn đến Đội Cảnh sát Kinh tế tổ chức xác minh, làm rõ. Với những vụ việc trên, mọi người hãy cảnh giác với những chiêu lừa xin việc để tránh việc tiền mất, việc làm cũng chẳng thấy đâu…

M.T