Nhìn lại trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Iraq: Trở lại mặt đất

Thứ năm, 31/03/2016 09:23

(Cadn.com.vn) - Sau những ngày bay bổng cùng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Đài Loan (TQ), ĐT Việt Nam đã trở lại mặt đất bởi thất bại 0-1 trong cuộc đối đầu với tuyển Iraq.

Với nhiều người, ĐT Việt Nam thua Iraq với tỷ số tối thiểu là kết quả chấp nhận được. Không sai bởi đẳng cấp của tuyển Iraq vượt trội so với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bóng đá Iraq từng vô địch Châu Á năm 2007, sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ali Adnan Kadhim (21 tuổi) đang thi đấu tại Serie A cho Udinese...

Nhìn lại trận đấu vừa qua, rõ ràng ĐT Việt Nam chơi hoàn toàn lép vế so với Iraq. Trong suốt hiệp một, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Việt Nam. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội là cú sút bóng… lên trời của Công Vinh, thời gian còn lại chỉ là gồng mình chống đỡ. Thế trận chỉ được cải thiện ở nửa cuối hiệp hai khi HLV Nguyễn Hữu Thắng tung Đinh Tiến Thành vào thay Xuân Trường, đồng thời đẩy Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ; sau đó là Đình Tùng, Hoàng Thiên lần lượt vào thay Tuấn Anh, Thành Lương và ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình lên chơi tấn công kiếm tìm bàn gỡ.

Trước đối thủ mạnh như Iraq, ĐT Việt Nam không thể hiện được gì nhiều ở lối chơi. Ảnh: VFF

Thế trận là vậy, còn nói về lối chơi, ĐT Việt Nam cũng lép vế hoàn toàn. HLV Nguyễn Hữu Thắng có lý khi cho rằng mặt sân xấu đã ảnh hưởng đến lối đá kỹ thuật của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, bất lợi về mặt sân các cầu thủ Iraq cũng không tránh khỏi. Trong điều kiện ấy, các cầu thủ Iraq vẫn thể hiện được sự vượt trội toàn diện từ khâu cầm bóng, phối hợp đập nhã cho đến tranh chấp.

Vậy có thể khẳng định rằng, thất bại trước Iraq là kết quả đánh giá đúng cục diện những gì diễn ra trên sân. ĐT Việt Nam thua là vì chúng ta thua kém đối phương một cách toàn diện. Tuy nhiên, vẫn có điểm cộng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở trận đấu này, đó là tinh thần tuyệt vời. Ở hiệp một, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra thua thiệt về thể hình, thể lực toàn diện nhưng họ chơi như những chiến binh. Sang hiệp hai, dù bị dẫn bàn và đứng trước sức ép rất lớn của đối phương nhưng ĐT Việt Nam vẫn dám đẩy cao đội hình lên tấn công và có thời điểm tạo được áp lực.

Như đã đề cập, thắng lợi tưng bừng trước Đài Loan rõ ràng giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi được dấu ấn lớn về chiến thuật. Nhưng không thể phủ nhận, Đài Loan chưa phải là đối thủ mạnh để làm thước đo cho ĐT Việt Nam. Và khi đụng phải một đối thủ lớn như Iraq, ĐT Việt Nam đã gần như trở lại với chính mình. Lối đá tiki-taka mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng được các học trò nỗ lực thực hiện. Nhưng trước một đối thủ lớn thì Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh..., cho đến Thành Lương, Công Vinh chưa thể hiện được gì nhiều.

Nói ĐT Việt Nam trở lại mặt đất là vì thế. Dẫu sao, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã tạo được niềm tin nơi người hâm mộ và điều cần thiết lúc này là hãy kiên nhẫn chờ đợi sự hoàn thiện của ĐT Việt Nam.

Quang Hải