Nhìn từ khán đài Mỹ Đình

Thứ sáu, 12/09/2014 06:51

(Cadn.com.vn) - Chưa bao giờ người ta thấy sức sống bóng đá mãnh liệt đến thế ở Mỹ Đình! 11 năm kể từ ngày chính thức mở cửa (2-9-2003), sân Mỹ Đình đã chứng kiến biết bao nhiêu trận đấu, giải đấu của các thế hệ ĐT Việt Nam. Nhưng, có lẽ đây là giải đấu đầu tiên của một ĐTQG thi đấu mà SVĐ này đông vui, cuồng nhiệt như thế. 40.000 chỗ ngồi ở sân Mỹ Đình gần như được lấp kín trong trận đấu tối qua của U19 Việt Nam.

Hình ảnh của Mỹ Đình hôm qua và cả những trận đấu trước của U19 Việt Nam quá đẹp, nó thực sự đã khơi dậy tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ Thủ đô và cả nước. Vì sao thế? Vì U19 có một sức hút quá lớn.

Vậy sức hút của U19 Việt Nam là gì? Đó chính là lối đá đẹp, giàu tính cống hiến. Kể từ khi trình làng tại giải U19 Đông Nam Á 2013 đến nay, U19 Việt Nam luôn tạo ra cơn sốt cho người hâm mộ bóng đá nước nhà mỗi khi đội tham gia thi đấu, dù chỉ là một giải giao hữu.

Hình ảnh khơi dậy tình yêu bóng đá ở Mỹ Đình.

U19 Việt Nam nòng cốt là những học viên của Học viện HAGL – Arsenal IMG và các nhân tài từ nhiều lò đào tạo khắp cả nước, sở hữu kỹ thuật chơi bóng quá tốt, nếu chưa nói có thể làm xiếc được với trái bóng. Họ luôn khiến khán giả phấn khích với những pha xử lý đẹp mắt, nhiều đường bóng đập nhả nhanh, chuẩn. Nói chung, về kỹ năng chơi bóng, U19 Việt Nam chỉ đáng khen.

Ngoài đá đẹp, cống hiến, U19 Việt Nam ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi cách ứng xử rất văn hóa trên sân. Họ bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ khiêu khích từ đối thủ mà chỉ chăm chú vào quả bóng. Họ đứng dậy ngay lập tức có thể khi bị đối phương phạm lỗi mà không một lời tranh cãi, bởi nhiệm vụ phân xử thuộc về trọng tài. Họ luôn có một hành động bắt tay hay gì đó thể hiện lời xin lỗi khi lỡ vào bóng phạm luật với đối thủ. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ đối phương khi bị căng cơ, chuột rút...

Đó là lý do khiến người hâm mộ Thủ đô sẵn sàng thức trắng đêm để xếp hàng chờ mua được tấm vé vào Mỹ Đình xem U19. Và tin rằng, không chỉ ở Hà Nội, nếu có một giải đấu của U19 Việt Nam tổ chức tại bất kỳ địa phương nào trong cả nước, người hâm mộ cũng cuồng thế thôi.

Sức hút của U19 đang làm mờ đi tất cả những thông tin khác của thể thao nước nhà những ngày qua, kể cả ĐT Olympic đang chuẩn bị tham dự Asiad. Nhiều người cho rằng đó là sự bất công, nhưng khoan hãy vội phán xét. Cho dù U19 Việt Nam chưa có danh hiệu nào và cũng chưa biết tương lai thế nào, nhưng họ đã làm được điều mà nhiều thế hệ đàn anh chưa làm được: Khơi dậy tình yêu và niềm tin nơi người hâm mộ.

Nhìn từ khán đài sân Mỹ Đình để thấy, người hâm mộ Việt Nam không bao giờ nguôi tình yêu dành cho bóng đá nước nhà, vấn đề là có đội bóng nào xứng đáng để họ yêu. Bao năm qua, từ cấp độ ĐTQG cho đến U23 luôn gây thất vọng với lối chơi và tinh thần thi đấu bạc nhược. Chưa kể hàng loạt tuyển thủ phải hầu tòa vì bán độ. Còn V-League thì quá nhiều tồn tại, tiêu cực…

U19 Việt Nam xứng đáng đón nhận tình yêu cuồng nhiệt từ người hâm mộ, dù tương lai vẫn ở phía trước.

Khánh Hòa