U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar: Hẹn Nhật Bản ở chung kết

Thứ sáu, 12/09/2014 06:56

(Cadn.com.vn) - Quá tuyệt vời! Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi một trận cầu hoàn hảo với những tuyệt phẩm làm mãn nhãn người hâm mộ và khiến U19 Myanmar tâm phục khẩu phục.

20 ngày trước trên đất Brunei, U19 Việt Nam phải rượt đuổi tỷ số và thua U19 Myanmar 3-4 trong trận chung kết U22 Đông Nam Á. Nhưng hôm qua ở Mỹ Đình, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. U19 Việt Nam tiến bộ toàn diện để đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 4-1.

Không những giành chiến thắng về mặt tỷ số, U19 Việt Nam còn tỏ ra vượt trội đối thủ về kỹ, chiến thuật. Ngay cả đua thể lực, U19 Việt Nam vẫn không hề thua kém, ngay cả khi trận đấu trôi về những phút cuối.

Với sự trở lại của trung vệ Đông Triều, hàng thủ U19 Việt Nam chơi vững chắc. Trên hàng công, Văn Toàn và Công Phượng kết hợp quá ăn ý khiến U19 Myanmar thường xuyên cắt cử số đông theo kèm. Nhưng cần phải nói thêm, bên hành lang cánh phải, tiền vệ Phan Văn Long đã chơi quá hay. Cùng với khả năng cầm trịch trận đấu quá tốt của Tuấn Anh và Xuân Trường ở khu vực giữa sân, U19 Việt Nam đã sớm làm chủ được thế trận.

U19 Việt Nam tiếp cận trận đấu bằng các đợt tấn công dồn dập khiến đối phương phải sớm lùi về phòng thủ. Đồng thời, HLV Graechen chỉ đạo các học trò chịu khó đeo bám, áp sát và đặc biệt chú trọng khâu đánh chặn từ xa y hệt cách mà Myanmar đã làm ở trận chung kết U22 trước đó. Chính cách chơi này của chủ nhà khiến U19 Myanmar rơi vào thế bị động. Trong cách tấn công, ngoài sở trường những pha đột phá vào trung lộ của Công Phượng, Văn Toàn hay chọc khe, U19 Việt Nam còn chăm chút cho những cú sút xa. Và, lối đá đó đã mang lại hiệu quả.

Lương Xuân Trường (6) chơi cực hay và đóng góp một bàn thắng.

4 bàn thắng của U19 Việt Nam đến từ những góc độ khác nhau nhưng mang một điểm chung là quá đẹp. Bàn mở tỷ số do công của tiền vệ Tuấn Anh ghi ở phút 30. Sau pha phối hợp với Phan Văn Long ngoài vòng 16m50, Tuấn Anh thực hiện cú sút xa bằng má trong chân phải, đưa bóng dội cột dọc bay vào lưới. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lương Xuân Trường ghi vào phút 39 xuất phát từ chấm đá phạt. Đúng với sở trường, khi đứng trước chấm đá phạt ở khoảng cách hơn 20m, Xuân Trường sút bóng cầu âu, bay vào góc xa khiến thủ môn Myo Min Latt bó tay.

Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51, Văn Toàn dứt điểm quá khéo trong tình huống đối mặt với thủ thành Myo Min Latt. Nhưng đáng ngợi khen ở bàn thắng này là Công Phượng với cú chọc khe vừa tầm cho Văn Toàn. Trong bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 66, Lương Xuân Trường đã thực hiện pha chuyền dài bằng chân trái từ giữa sân sang cánh phải cho Phan Văn Long, tiền vệ của SHB. Đà Nẵng khống chế rồi dứt điểm má ngoài chân phải quá đẳng cấp.

Ngoài 4 bàn thắng kể trên, U19 Việt Nam còn tạo ra vô số cơ hội khác. Trong đó, Văn Toàn bỏ lỡ một cơ hội trong tình huống đối mặt. Bàn thua duy nhất của U19 Việt Nam xuất phát từ phút lơ là của hàng thủ. Khi chúng ta dẫn trước 3-0, các hậu vệ chùng xuống và trong một khoảnh khắc, Aung Thu thực hiện cú sút xa ghi bàn thắng danh dự cho U19 Myanmar. Cũng cần nói thêm, đội bạn có hai tình huống rất ngon ăn xuất phát từ sai lầm của hàng thủ U19 Việt Nam, nhưng Maung Soe đã không tận dụng được.

U19 Việt Nam chiến thắng theo cách quá tuyệt vời. Họ thực sự đang thổi vào trái tim người hâm mộ bóng đá cả nước một tình yêu mãnh liệt.

Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam trả món nợ thua U19 Myanmar, đồng thời giành vé vào chung kết gặp U19 Nhật Bản, đội đã thắng U19 Thái Lan 2-1 ở trận bán kết trước đó. Trận tái đấu với Nhật Bản vào lúc 19 giờ ngày 13-9 thật xứng đáng được chờ đợi.

Quang Hải