Nhịp cầu thống nhất non sông

Thứ tư, 29/04/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Triệu triệu trái tim đang hướng về dòng Bến Hải (Quảng Trị), cũng là nơi mỗi nhịp cầu Hiền Lương đang ôm trọn những bước chân người đến trong thấm đẫm tự hào và niềm kiêu hãnh dân tộc. Về đây, ngước lên kỳ đài cờ thắm đỏ bay phấp phới, nơi một thời chịu nỗi đau đất nước chia cắt mới thấu hiểu tận cùng khát khao thống nhất non sông.

Người dân hân hoan đến với Hiền Lương.

Trong niềm hân hoan kỷ niệm 40 năm Nam - Bắc sum họp một nhà, Quảng Trị đang rộn ràng với Lễ hội "Thống nhất non sông" diễn ra tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải. Điểm nhấn của lễ năm nay ngoài Lễ Thượng cờ trang nghiêm, xúc động tổ chức vào ngày 29 - 4, giải đua thuyền trên sông Bến Hải còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nhịp cầu thống nhất" diễn ra vào đêm 28 - 4 tại bờ nam cầu Hiền Lương với thời lượng 60 phút nhằm khắc họa lại chân dung và cuộc sống người dân Vĩnh Linh những năm kháng Mỹ cũng như tri ân những người con đã ngã xuống cho đất nước được thống nhất, hòa bình.

Một niềm hân hoan khác đang lan tỏa đôi bờ Bến Hải dịp này chính là Di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Địa đạo Vịnh Mốc nằm trong lòng một quả đồi đất đỏ bazan chạy sát mép biển có độ cao so với mặt nước biển là 28m, thuộc địa phận xã Vĩnh Thạch (H.Vĩnh Linh), là kỳ tích của 18.000 ngày công gian khổ dưới mưa bom, bão đạn của nhân dân Vĩnh Thạch và lực lượng vũ trang để đào và vận chuyển hơn 6.000m3 đất đá. Là hình ảnh thu nhỏ của một làng quê được xây dựng và kiến tạo dưới lòng đất ở độ sâu từ 10 - 23m với tổng chiều dài hệ thống đường hầm là hơn 2.000m (nay chỉ còn 1.071m).

Địa đạo có tất cả 13 cửa gồm 7 cửa mở ra phía biển và 6 cửa trên đồi đi xuống. Mỗi ô là một hộ gia đình ăn ở và sinh hoạt, học tập. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt với âm mưu tàn phá, hủy diệt của đế quốc xâm lược, sự sống trong địa đạo vẫn không ngừng vươn lên mạnh mẽ. "Đã có 17 đứa trẻ được chào đời từ trong lòng địa đạo, điều đó thật kỳ diệu", CCB Hồ Hải Khang bày tỏ sự ngưỡng mộ, xúc động trước tinh thần kiên cường của người dân Vĩnh Linh anh hùng.

Thả hoa xuống dòng Bến Hải tưởng nhớ và tri ân anh hùng liệt sĩ.

Tình cảm của người cựu chiến binh một thời nếm mật nằm gai trên chiến trường Quảng Trị và giành lại từng tấc đất Thành Cổ đã kéo chúng tôi trở lại những năm tháng hào hùng đấu tranh nơi Vĩ tuyến 17 máu và hoa này. Còn đó hình ảnh mẹ Diệm, mẹ Sang... vá cờ thâu đêm để bờ bắc luôn phấp phới cờ đỏ sao vàng, dâng cao ý chí đấu tranh. Đó là hình ảnh của những người chiến sĩ CA vũ trang giới tuyến anh dũng, bất khuất...Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải từ trong cuộc đấu tranh thần thánh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và rạng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc đấu tranh vì khát vọng thống nhất đất nước.

Lực lượng CA tham gia Hội trại 3 miền tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải.

"Tuổi trẻ chúng em vô cùng xúc động khi về với mảnh đất anh hùng này, càng hiểu và yêu hơn con người Quảng Trị. Trong không khí tự hào lan tỏa hôm nay, chúng em càng hiểu rõ mình phải phấn đấu hơn nữa, sống và làm việc trách nhiệm hơn nữa để đóng góp xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc vững chắc", sinh viên Hoàng Lan đến từ Hà Giang chia sẻ. Một lần nữa, chúng tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa ý chí, khát vọng yêu chuộng hòa bình từ nơi dòng sông một thời chia cắt bi thương mà đẫm hào hùng này.

Bài, ảnh: Bảo Hà