Nhờ nuôi bệnh lại lừa chạy án!

Thứ ba, 04/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-8, CAP Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ vụ nữ sinh viên Nguyễn Vũ Hồng Tâm (1986, trú P. Phước Hòa) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản một sinh viên nghèo với số tiền 25 triệu đồng lên Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người bị lừa trong vụ án này là anh Mai Thắng Toản (1992, quê tỉnh Bình Định), sinh viên năm 2 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, trọ ở P. Vĩnh Thọ (TP Nha Trang). Tại Cơ quan CA, anh Toản cho biết: chiều 25-7, tại ngã ba đường Tô Hiến Thành - Lê Thánh Tôn (Nha Trang), trong lúc anh Đoàn Quang Đức (trú P. Phương Sơn, TP Nha Trang - P.V một cơ quan báo chí thường trú tại Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy thì bị anh Toản đi xe máy tông vào phía sau xe làm anh Đức bị gãy xương vai phải và được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa. Sau đó, giữa anh Toản và anh Đức thỏa thuận trước mắt anh Toản đưa cho anh Đức 1 triệu đồng và đền bù 50% số tiền viện phí. Cùng thời gian này, anh Toản nhận được tin báo: bố của anh cùng với 5 ngư dân khác đi đánh cá xa bờ trên vùng biển cách TP Cam Ranh 31 hải lý bị mất tích, chưa tìm thấy thi thể nên vội về quê cùng gia đình lo hậu sự cho bố. Vì vậy, anh Toản nhờ bạn Nguyễn Vũ Hồng Tâm (học cùng lớp) chăm sóc anh Đức thay mình.

 

 Nguyễn Vũ Hồng Tâm tại cơ quan CA.

 

Sau khi về nhà, đầu tháng 8-2012, anh Toản được Tâm thông báo: anh Đức điện cho Tâm biết là sẽ khởi kiện Toản lên cơ quan CA, họ yêu cầu Toản phải bồi thường 25 triệu đồng, nếu không sẽ phải đi tù. Nghe tin, mẹ anh Toản sợ con phải ngồi tù, tương lai học hành dang dở nên vội bán tài sản trong gia đình được 25 triệu đồng để đền bù. Anh Toản mang số tiền trên để gửi cho Tâm nhờ lo liệu giúp. Ngày 13-8, xong việc gia đình, anh Toản vào Nha Trang gặp anh Đức tại TP Nha Trang để hỏi thăm tình hình sức khỏe và các khoản viện phí. Thấy gia đình anh Toản khó khăn, anh Đức gửi lại cho anh Toản 400 nghìn đồng. Đến sáng 17-8, anh Toản gọi điện cho anh Đức hỏi thăm thì mới biết anh Đức không hề nhận số tiền 25 triệu đồng như Tâm thông báo nên đến CAP Phước Hòa trình báo vụ việc.

Theo anh Toản thì Tâm nói chồng Tâm là CA và Tâm đã lấy số tiền đó đưa cho anh Trần Văn Đức và anh Trần Văn Minh (là P.V một cơ quan báo thường trú tại Khánh Hòa) để lo “chạy án” cho anh Toản. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì chồng Tâm không phải là CA mà là thanh niên xung kích, và Tâm là em của nguyên điều tra viên Nguyễn Đình Quyết bị tòa xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội dùng nhục hình đối với bà Trần Thị Lan.

Được biết, chiều cùng ngày, bố của Tâm (cũng nguyên là cán bộ CA ở Khánh Hòa) đã mang 25 triệu đồng đến nộp tại CAP Phước Hòa để khắc phục hậu quả cho Tâm và hiện CA đang tạm giữ số tiền này.

Hoàng Văn