Nhọc nhằn nghề “đo gió, đong mưa”

Thứ bảy, 14/11/2020 20:39

Ngày cũng như đêm, không quản ngại mưa gió bão bùng, họ - những cán bộ, nhân viên Trạm khí tượng hải văn trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mặc mưa gió bão bùng vẫn luôn kiên trì bám trụ để liên tục cập nhật số liệu về mưa gió, kịp thời chuyển tải thông tin diễn biến về thời tiết, góp phần giảm nhẹ thiên tai.

Anh Nguyễn Nam – Trạm trưởng Trạm khí tượng hải văn Lý Sơn đang kiểm tra thiết bị đo mực nước biển.

Những ngày khi bão số 9 vừa đi qua, cảnh tan hoang đổ nát do mưa bão tàn phá chưa thể khắc phục, cán bộ, nhân viên Trạm khí tượng Hải văn Lý Sơn lại hối hả, khẩn trương sửa chữa máy móc, thiết bị chuyên dụng bị gió bão làm hư hại để phục vụ công tác “canh gió, đong mưa” khi bão số 13 (VAMCO) đang di chuyển vào đất liền.

Lau vội bàn tay lem luốc bám đầy dầu mỡ, Trạm trưởng Trạm Khí tượng hải văn Lý Sơn Nguyễn Nam, chỉ về khu vực bị sạt lở do sóng biển triều cường sau nhà điều hành nơi đặt hệ thống đường ống đo mực nước biển bị sóng biển đánh gãy, thổ lộ: Gần 30 năm theo nghề, nhưng chưa bao giờ mưa gió lại tàn phá như bão số 9. Bão đổ bộ vào tôn bay tứ phía, hệ thống “đo gió, đong mưa, kiểm tra mực nước biển” đều bị hư hại nặng, nhưng vì công việc nên dù đêm tối mưa gió hung dữ anh em vẫn “dìu” nhau trong mưa bão để khắc phục sự cố, cập nhật số liệu chuyển về trung tâm để kịp thời xử lý. “Theo quy định mỗi ca trực cứ 30 phút anh em lại cập nhật số liệu để chuyển về đất liền, nhưng trong điều kiện gió bão việc cập nhật thông tin số liệu được thực hiện 15 phút/ lần. Do đó để có số liệu chính xác kịp thời anh em phải bám trụ ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ”, anh Nam nói.

25 năm theo nghề nơi đầu sóng ngọn gió là khoảng thời gian để anh Phạm Văn Thế - Trạm phó Trạm khí tượng hải văn Lý Sơn đúc kết kinh nghiệm khi ứng phó với mưa bão khắc nghiệt. Theo anh Thế, mỗi năm Lý Sơn phải hứng chịu hàng chục cơn bão mạnh. Đối với anh việc sống chung với mưa bão diễn ra liên tục nhưng vì yêu nghề, yêu đảo tiền tiêu nên anh không quản ngại khó khăn bám trụ. Anh Thế tâm sự: Phần lớn mưa bão đổ bộ vào địa phương là ban đêm, cơn bão số 9 năm nay là một minh chứng. Trước khi bão vào toàn bộ cán bộ nhân viên được huy động để trực. Bão to, gió rít, mưa kèm theo tiếng gầm rú của sóng biển làm ai cũng sởn da gà. Với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 chỉ trong chốc lát toàn bộ trụ hệ thống đo gió, đo mưa đều bị ngã đổ; tôn, gạch đá bị mưa bão thổi bay tứ tung. Dù lo sợ an toàn tính mạng nhưng vì nhiệm vụ nên anh em vẫn động viên nhau bám trụ để cập nhật số liệu mưa bão,

Là Trạm khí tượng hải văn duy nhất trên đảo Lý Sơn, mọi thông tin, diễn biến về thời tiết biển đảo phải được thường xuyên cập nhật. Do đó, công việc của những người “đo gió, đong mưa” ở Lý Sơn càng thêm vất vả; bão gió, thiên tai, rủi ro luôn rình rập nhưng họ chưa bao giờ chùn bước bởi họ biết rằng mình đang mang trên vai trách nhiệm vì bình yên, an toàn cho người dân.

ANH THƯ