Nhóm côn đồ hung hãn

Thứ bảy, 07/09/2013 13:10

(Cadn.com.vn) - 18 giờ 30 ngày 2-9, anh Ngô Nam Tình (1993, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đến Đồn CA Bắc Hòa Vang trình báo: Trước đó 30 phút, anh điều khiển xe máy BKS 43K1-135.81 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan theo hướng Hòa Liên - Hòa Sơn. Khi đến địa phận thôn Tân Ninh (xã Hòa Liên) thì có 3 đối tượng lạ mặt chạy xe vượt lên, dùng hung khí tấn công, cướp xe máy của anh rồi chạy thoát về hướng Hòa Sơn. Theo anh Tình, phương tiện của các đối tượng gây án sử dụng là xe Wave màu đỏ có BKS với các số cuối 4370...

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH, Đồn CA Bắc Hòa Vang phối hợp với CA các xã Hòa Liên, Hòa Sơn triển khai lực lượng truy xét nhanh các đối tượng gây án. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng TS có thông tin, trước đó vài giờ, tại thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên), một số người dân địa phương phát hiện có nhóm thanh niên trú thôn Xuân Phú (xã Hòa Sơn) đi 2 xe máy lai vãng trong khu vực, trong đó có 1 xe máy như mô tả của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 3-9, lực lượng CA quyết định triệu tập các đối tượng Nguyễn Vũ Lộc (1983), Lê Thanh Vũ (1992), P.V.T.T. (1996, cùng trú thôn Xuân Phú) về cơ quan để đấu tranh, làm rõ.


Nguyễn Vũ Lộc, Lê Thanh Vũ và xe máy của bị hại.

Theo khai nhận ban đầu, sau khi đến Hưởng Phước tìm một người tên Giàu để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, Lộc điều khiển xe máy BKS 43X2-7037 chở Vũ, T. chạy lên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan. Khi ngang qua thôn Tân Ninh, thấy anh Tình cùng với bạn Lê Thiện Phúc (1995, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) chạy xe từ phía sau vượt lên, cả nhóm “ngứa mắt” đuổi theo ép xe anh Tình dừng lại. Chẳng nói chẳng rằng, Vũ cầm hung khí đánh Tình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Tình tiếp tục bị Lộc tấn công nên hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Thấy anh Tình bỏ chạy, Lộc còn lấy xe máy của anh rượt đuổi anh Phúc một đoạn đường dài để đánh nhưng không được. Sau đó, cả nhóm vứt xe anh Tình tại khu vực Tùng Sơn (xã Hòa Sơn) rồi về nhà ngủ... Về phần anh Tình, sau khi các đối tượng bỏ đi thì quay lại tìm xe nhưng không thấy. Rất may, trong đêm có anh Đỗ Thanh Thảo (người dân địa phương) phát hiện xe máy BKS 43K1-135.81 dựng ven đường không người trông coi nên mang vào nhà bảo quản, chờ giao nộp cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được CAH Hòa Vang tiếp tục điều tra, xử lý.

An Dương