Nhóm côn đồ sa lưới

Thứ năm, 25/01/2018 20:00

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hồ Văn Toàn (1972), Đinh Văn Dân (1995, cùng trú P. Thanh Khê Tây), Lý Văn Pháp (1992, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Phi Phi (1992, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Vũ (1986, trú P. Thanh Khê Đông), Nguyễn Trần Tuấn Huy (1997, trú P. Thanh Khê Đông) cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Riêng Lê Tiến (1984, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ trái qua: Hồ Văn Toàn và Pháp, Dân, Phi, Vũ, Huy.

21 giờ ngày 7-12-2017, quán karaoke Phương Oanh do bà Nguyễn Thị Oanh (trú An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) làm chủ bị một nhóm côn đồ lạ mặt mang theo hung khí ập vào đập phá tài sản và chém trọng thương anh Nguyễn Duy Linh (1992, trú xã Hòa Sơn - nhân viên giữ xe). Nhận tin báo, Đội CSHS CAH Hòa Vang nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nhóm đối tượng gây án đã “cao chạy, xa bay”. Lời khai của chủ quán và các nhân viên trong quán đều xác nhận không có mâu thuẫn gì với các đối tượng và cũng không biết ai đã chém mình vì sự việc diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, theo các bị hại, khoảng 18 giờ cùng ngày, có 2 người khách đến quán, trong đó có một người với mái tóc bồng bềnh rẽ ngôi giữa và được người đi cùng thỉnh thoảng gọi “anh Toàn”. Đến 20 giờ, cả hai ra khỏi phòng hát karaoke nhưng khi tính tiền thì người đàn ông tóc bồng bềnh yêu cầu bà Oanh cho 2 nhân viên nữ đi chơi với họ. Khi bà Oanh không đồng ý thì người đàn ông này lớn tiếng đe dọa: “Bọn bây coi thử, tí nữa có bán được yên ổn với tao hay không?”. Nói xong, họ bỏ đi…

Ngoài việc tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS Đội CSHS còn phải tập trung vào việc khảo sát, rà soát số đối tượng hình sự nổi, số nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Theo hướng điều tra này, các TS thấy nổi lên Hồ Văn Toàn (còn gọi là Toàn “Bờ”) từng có các tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”. Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Toàn thường xuyên tụ tập ăn chơi với nhiều đối tượng hư hỏng đáng tuổi con cháu mình. Đặc biệt là Toàn có mái tóc bồng bềnh như bị hại mô tả. Ngày 8-12-2017, khi bị Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang triệu tập đấu tranh, Toàn đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Hung khí gây án.

Theo khai nhận, sau khi cùng người bạn rời quán karaoke, đến cầu Phú Lộc (Q. Thanh Khê), Toàn xuống xe tìm đến nhà Lý Văn Pháp. Lúc này Pháp đang ngồi nhậu với Nguyễn Phi Phi, Đinh Văn Dân và Lê Tiến. Sau khi nghe Toàn kể lại sự việc xảy ra tại quán karaoke, Pháp hùng hổ đề xuất cả nhóm lên “dạy” cho chủ quán một bài học nhớ đời. Pháp cầm theo cây kiếm Nhật và điện thoại nhờ Nguyễn Trần Tuấn Huy chở đi, còn Toàn điện thoại rủ thêm Nguyễn Văn Vũ. Trên đường đến nhà Pháp, Vũ mang theo túi xách đựng “hàng nóng” để tại bãi đất trống rồi chỉ cho các đối tượng lấy mang theo. Sau đó, Phi điều khiển xe máy chở Toàn và Dân, Huy chở Pháp, Tiến chở Vũ. Đến nơi, các đối tượng dừng xe máy bên ngoài rồi đồng loạt cầm hung khí xông vào quán đập phá. Thấy nhóm côn đồ đột ngột xuất hiện, vợ chồng bà Oanh và các nhân viên trong quán bỏ chạy tán loạn. Quan sát thấy anh Linh với nhiều hình xăm trên người núp sau ghế sa-lon gỗ, Dân, Phi nghĩ đây là người bảo kê quán nên rượt đuổi chém vào tay, lưng làm anh bị thương tích 12%... Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng lên xe và vứt bỏ hung khí trên đường chạy trốn.

Việc bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ và gây nguy hiểm cho xã hội nêu trên của lực lượng chức năng thực sự khiến người dân vui mừng, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho những vùng nông thôn.

AN DƯƠNG