Nhóm "đá xế" chuyên nghiệp bóc lịch

Thứ sáu, 30/06/2017 13:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-6, TAND Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) đưa ra xét xử vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" với các bị cáo Phạm Hữu Phước (1982, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Lê Thanh Tuấn (1993, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Nguyễn Phạm Hồng Thạnh (1996, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" đối với bị cáo Lê Việt Cường (1995, trú P.Mỹ An, Q.Sơn Trà). Đây là đường dây trộm cắp xe máy lớn, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 150 triệu đồng. Điều đáng nói là bọn chúng trộm cắp "theo đặt hàng".

Là thanh niên "sức dài vai rộng", nhưng bị cáo Phước và Tuấn không lo làm ăn lương thiện mà bàn bạc với nhau đi trộm xe máy để tiêu thụ, kiếm tiền tiêu xài, thỏa mãn bản thân. Nói là làm, 2 bị cáo tìm mua đoản phá khóa và bắt đầu thực hiện các phi vụ trộm cắp xe máy. Trong thời gian ngắn, 14 vụ trộm cắp đã được thực hiện trót lọt (Phước, Tuấn cùng thực hiện 13 vụ, một mình bị cáo Tuấn thực hiện 1 vụ). Qua giới thiệu của một người quen, các bị cáo biết được đối tượng tên Lộc (không rõ lai lịch) chuyên mua xe không giấy tờ, có điểm tiêu thụ "ưng ý", Phước và Tuấn càng "bợ" nhiều xe hơn.

Từ trái qua, các bị cáo Tuấn, Phước, Cường, Thạnh.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn và Phước đùn đẩy nhau, cho rằng mình là người bị rủ rê tham gia trộm cắp chứ không phải chủ mưu (?). Cả hai lên kế hoạch sẵn sàng cho các vụ trộm, một người trực tiếp phá khóa xe còn người kia có nhiệm vụ cảnh giới, nếu có biến thì "vọt lẹ". Xe Sirius thường được các đối tượng nhắm đến để trộm vì loại xe này dễ phá khóa và dễ tiêu thụ. Sau khi trộm được xe, Tuấn và Phước liên lạc, bán xe cho Lộc tại chợ Vĩnh Điện, với giá mỗi chiếc tầm 2 triệu đồng.

Nói về bị cáo Nguyễn Phạm Hồng Thạnh, là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng, vì có nhu cầu mua xe máy để sử dụng nên Thạnh lên mạng xã hội, tìm hiểu các trang mua bán xe. Biết được một tài khoản facebook có tên "Nhỏ Sirius" (tài khoản facebook của đối tượng Lộc) chuyên bán xe giá rẻ và không có giấy tờ, Thạnh vào hỏi có bán xe không? Thạnh được Lộc mồi chài, gạ gẫm bán xe với giá rẻ, từ khoảng 3,5 triệu đến 5 triệu đồng, nhưng chưa có giấy tờ... Thấy giá rẻ, Thạnh đồng ý mua một chiếc Sirius với giá 3,3 triệu đồng và sử dụng làm phương tiện đi lại, một thời gian sau đó bán lại cho Lê Triều (2000, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) với giá 4,7 triệu đồng... Thấy "dễ ăn" nên Thạnh tiếp tục liên lạc với Lộc để mua xe về bán lại kiếm lời. Sau này biết đó là xe do người khác phạm tội mà có nhưng bị cáo Thạnh vẫn giao dịch mua bán với Lộc. Mua bán qua lại đến chiếc xe máy thứ 3, thì Lộc bảo có việc đi xa nên làm mắt xích, giới thiệu Thạnh đến "làm ăn" với Tuấn và Phước. Bắt được mối "thơm" mua xe với giá cao hơn mức "đồng giá 2 triệu đồng" của Lộc mua nên Tuấn và Phước tiếp tục trộm xe để bán cho Thạnh.

Ngày 18-8-2016, sau khi trộm được một chiếc xe máy Sirius trên địa bàn Q.Cẩm Lệ, Tuấn bán lại cho Thạnh với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó Thạnh mang về lắp biển số giả rồi bán lại cho Lê Việt Cường với giá 4,4 triệu đồng. Trước đó, Cường đã đặt hàng với Thạnh trong trang facebook mua bán xe máy giá rẻ, trong lúc giao dịch, Cường biết đó là xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua...

Trong quá trình mua bán với Lộc, Thạnh mua được một chiếc xe Exciter "ngon" nên giữ lại làm phương tiện đi lại. Trong lúc một người bạn của Thạnh mượn xe để đi học thì bị phát hiện chiếc xe này là xe đã bị mất cắp trước đó tại trường Đại học Đông Á, nên trình báo CA. Đến ngày 25-8-2016, lúc 3 bị cáo, Phước, Tuấn, Thạnh đang giao dịch mua bán xe thì bị bắt. Sau khi nghe HĐXX phân giải, Thạnh nói trong nước mắt "em biết em sai rồi, em chỉ nghĩ đơn giản phải trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp của người ta thì mới phạm tội...". Những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa cho cậu sinh viên trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy nhiên vẫn nỗ lực học tập thi đỗ vào một trường đại học tại TP Đà Nẵng, mẹ già ở quê nhà vô cùng kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất... Thế nhưng, chỉ vì lòng tham của mình Thạnh đã vướng vòng lao lý và phải trả một cái giá quá đắt.

HĐXX TAND Q.Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Phước 5 năm tù, bị cáo Lê Thanh Tuấn 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Phạm Hồng Thạnh 2 năm 6 tháng tù, đồng tội "Trộm cắp tài sản" và bị cáo Lê Việt Cường 9 tháng tù treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

THANH HOA