Nhóm “vạc đêm” sa lưới

Thứ ba, 13/07/2021 06:36

Qua công tác nắm tình hình, ngày 9-7, lực lượng Công an xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã truy xét, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Anh Dũng (2002, trú xã Hòa Phong) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an xã Hòa Phong thu hồi tang vật. 

Theo kết quả điều tra, sáng 4-4-2021, bà Ngô Thị Phúc (1985, trú xã Hòa Phong) phát hiện 2 máy tời (1 máy có cuộn dây cáp) trị giá khoảng 12 triệu đồng để trước sân nhà đã bị kẻ gian lấy trộm trong đêm. Bà Phúc cùng gia đình chia nhau tìm kiếm thì phát hiện 2 máy tời trên đang “ẩn nấp” tại điểm thu mua phế liệu trên địa bàn thôn Túy Loan Đông (xã Hòa Phong) của bà Trần Thị Lan (1974, trú Khương Mỹ, xã Hòa Phong).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Phong tiếp cận hiện trường kiểm tra và triển khai lực lượng rà soát các đối tượng “nổi” trong diện quản lý tại địa phương nhưng không phát hiện được manh mối. Căn cứ các dấu vết, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định bước đầu, đối tượng thực hiện phải có từ 2 người trở lên mới khiêng nổi 1 cái máy tời để đưa lên xe vận chuyển. Tuy nhiên, do nhà bà Phúc nằm trong khu vực dân cư thưa thớt, tuyến đường qua đề-pô phế liệu không có camera an ninh nên việc sàng lọc, truy xét đối tượng gặp không ít khó khăn.

Kiên trì thu thập, lực lượng Công an nắm được, gần đây có một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn nhậu nơi bãi đất ven sông Túy Loan- phía sau quán cà-phê Lộc (bên cạnh đề-pô phế liệu bà Lan). Nhóm đối tượng này chẳng thấy làm gì nhưng lại hay “ngồi thiền” tại quán cà-phê. Đêm đến, khi quán đóng cửa nghỉ thì một số đối tượng ngủ lại trên những chiếc võng do chủ quán mắc sẵn phục vụ khách nghỉ trưa…

Từ những thông tin này, Công an xã Hòa Phong lần theo dấu vết và nghi vấn, nhiều khả năng đây là nhóm đối tượng đã đột nhập nhà bà Phúc trộm cắp tài sản, nên quyết định triệu tập Nguyễn Anh Dũng, Trần Hoàng (1996), Trần Văn Việt (1999), Phạm Văn Xuân (2003, cùng trú xã Hòa Phong), Đặng Hồng Vinh (1999), Nguyễn Tấn Bình (2005, cùng trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) về cơ quan đấu tranh làm rõ. Các đối tượng cũng nhanh chóng thừa nhận là thủ phạm vụ trộm cắp trên, riêng Dũng là đối tượng chủ mưu từ việc phát hiện mục tiêu đến kế hoạch đột nhập. Tang vật được cả nhóm dùng 2 xe máy vận chuyển bán cho đề-pô phế liệu bà Lan với giá 859 ngàn đồng… Trong lúc cả nhóm bị quản lý để phục vụ công tác điều tra, thì ngày 13-5, Dũng tự ý trốn khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua: Dũng, Hoàng, Việt, Xuân, Vinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau thời gian “cày thâu đêm” tại các quán Internet thì các đối tượng cảm thấy “hợp gu” nên hằng ngày lấy quán cà-phê Lộc làm điểm hẹn và đến tối “đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường”. Việc này được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài nhưng các bậc phụ huynh chẳng hay biết, ngăn chặn. Dũng cho biết, do cha mẹ chia tay, bỏ rơi từ nhỏ nên phải sống với ông bà ngoại quanh năm vất vả với nghề nông. Để có tiền tiêu xài, Dũng quen tay “thó” đủ thứ của người dân xung quanh; còn Hoàng, Vinh thì ít nhiều cũng đã dính vào bẫy “cái chết trắng”. Có thể thấy, mỗi đối tượng một hoàn cảnh nhưng cái chung nhất vẫn là thiếu bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của người lớn nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng và lôi kéo vào con đường phạm pháp. Các đối tượng phạm tội tuy chưa có tiền án nhưng hành vi phạm tội lại liên tục tái diễn…

Việc nhóm “vạc đêm” bị sa lưới xuất phát từ công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến, hoạt động các đối tượng “nổi” trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, cũng khẳng định tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Hòa Phong trong việc phát huy thành tích tấn công, trấn áp tội phạm, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân giao phó. Đồng thời, cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình nhằm hạn chế các hoạt động của tội phạm.

VY HẬU