Những bóng hồng lạc lối

Thứ hai, 14/08/2017 15:25

Là những người mẹ, chỗ dựa cho các con thơ nhưng họ đã không đứng vững trước khó khăn nhất thời của cuộc sống thường nhật, vin vào cớ mua bán ma túy để thoát nghèo. Lợi nhuận của ma túy đã đánh gục họ và kết cuộc dành cho họ là rất đắt. Ghi nhận qua các vụ án do Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua.

 Mai Thị Kim Thu và Huỳnh Thị Diệp.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"

Năm 2010, Vũ Thị Nguyên (1983, trú Nho Quan, Ninh Bình) gặp và quen biết với Trần Hoài N. (1982, trú Trấn Vũ, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội). Sau đó, Nguyên về sinh sống như vợ chồng với Nam. Cả hai đều là con nghiện nên Nguyên nghĩ cách mua ma túy để sử dụng chung. Nguyên đã có chồng và 2 con ở tại xã Võng La, H. Đông Anh, TP Hà Nội nhưng đã ly dị 6 năm trước. Do liên quan đến vụ án ma túy do CA tỉnh Quảng Nam thụ lý nên Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Nguyên. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh bắt thì Nguyên đã bỏ đi nơi khác, vẫn tiếp tục mua bán ma túy. CQĐT đã quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Vũ Thị Nguyên. Sau đó, tổ công tác của Phòng CSMT đã bắt được Nguyên khi đang lẩn trốn tại khách sạn Gallant (số 68-Vân Đồn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nguyên xuất thân trong một gia đình nền nếp, tất cả thành viên trong gia đình đều có nhân thân tốt, chỉ Nguyên đã sa lầy vào con đường nghiện ngập và dấn thân vào con đường phạm tội từ khi quen biết và sinh sống với Trần Hoài N. Nhưng với bản chất hướng thiện và là người mẹ của 2 đứa con nhỏ đang sống cùng gia đình chồng cũ vẫn làm cho Nguyên phải suy nghĩ khi CQĐT nhắc đến. Cùng với chứng cứ đã thu thập được, cuối cùng Nguyên cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. CQĐT đã tiếp tục bắt Đỗ Chí Dũng (1983, trú Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu giữ 5,2kg ma túy đá và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Bản án 20 năm tù cho Vũ Thị Nguyên khi Nguyên đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ là nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Mẹ con cùng bán ma túy

Ngày 13-4-2017, VKND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai mẹ con Trần Thị Hiền (1969) và Trần Tấn Thảo (còn gọi là Thảo ma, 1992, cùng trú tổ 4, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó CQĐT đã củng cố chứng cứ, xác định mẹ con Thảo bán ma túy cho nhiều người tại TT Hà Lam. Lúc 14 giờ 55 ngày 7-4-2017 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hiền và Trần Tấn Thảo về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình bắt, khám xét nơi ở các đối tượng, đã phát hiện thu giữ 23 gói ma túy đá (1,66g). Thảo còn đưa ma túy đá cho mẹ để bán lại cho nhiều người với số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hiền còn lôi cả con ruột của mình là Trần Thị Thanh Tâm vào đường dây bán ma túy với vai trò giúp sức, lúc đó Tâm đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi.

Đằng sau cửa hàng thịt...

Chủ cửa hàng thịt ở TT Núi Thành vừa nhắc đến chính là vợ chồng trẻ Huỳnh Thị Diệp (1984) và Trần Công Lý (1987), đang có con nhỏ 17 tháng. Dưới hình thức ngụy tạo làm ăn lương thiện để "nuôi con nhỏ", nhưng thực chất là "kinh doanh hàng cấm". Diệp - Lý bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, nguồn tin của TS phát hiện trên địa bàn TT Núi Thành đột nhiên "bùng phát" nhiều con nghiện. Cùng khoảng thời gian này, cặp vợ chồng Lý - Diệp đều từng có tiền án, tiền sự tại địa phương, mặc dù đang kinh doanh bán thịt không lớn nhưng kinh tế có nhiều bất minh.

Qua bí mật theo dõi tại cửa hàng thịt của vợ chồng Lý - Diệp, các TS nhận thấy, thỉnh thoảng, có một số khách là thanh niên lạ mặt, khi đến cửa hàng của Lý - Diệp lại không mua thịt mà vội lẻn vào nhà sau, hoặc đóng chặt cửa và có biểu hiện "ngáo đá"... Để tiếp cận, một số TS phải đóng vai con nghiện và khám phá những bí ẩn đằng sau của cửa hàng thịt này... Vợ chồng Lý - Diệp khá tinh ranh trong việc mua bán hàng trắng. Qua 3 ngày theo dõi, đến 15 giờ ngày 26-4-2016, tổ TS đã ập vào nhà, khám xét thu 4 gói ma túy đá, trọng lượng 9,11g; 25 triệu đồng, 1 điện thoại, 1 súng tự chế, 1 mã tấu, nhiều dao kiếm các loại, nhiều dụng cụ liên quan đến sử dụng ma túy đá.

Án chồng án

Đối với những con nghiện tại Quảng Nam có lẽ không ai không biết Mai Thị Kim Thu (1972, trú Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) "nghề nghiệp" chính là... buôn ma túy. Thu đã có 1 tiền án 13 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chồng và gia đình bên chồng đối tượng có 5 người đã và đang thụ lý án liên quan đến ma túy. Do vậy Thu rất có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng trong việc mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 7-5-2015, tại ngã ba Căm Thù thuộc thôn 7, xã Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam, tổ công tác của phòng Csmt bắt giữ Lê Công Giang (1963, trú 12/77-Dư Hàng, P. Dư Hàng, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng), thu giữ 93,12g ma túy đá, 339 viên nén. Qua đấu tranh, Giang thừa nhận toàn bộ số ma túy bị CA bắt giữ là của Giang mang vào cho Mai Thị Kim Thu theo yêu cầu của Thu. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Mai Thị Kim Thu, thu thêm 1 gói ma túy đá trọng lượng 0,4g, 3 ĐTDĐ, 56,3 triệu đồng. Bản án 5 năm tù chưa kịp thi hành vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thì Thu bị các TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng bắt vào ngày 10-1-2017 vì điều hành đường dây ma túy liên tỉnh.

Những người mẹ này sẽ chịu sự phán xét của pháp luật, nhưng câu hỏi lớn để lại cho nhiều người là những đứa con thơ của họ sẽ ra sao khi thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Chuỗi dài ngồi "bóc lịch" trong trại giam, những người mẹ ấy có cắn rứt về việc làm sai trái của mình? Có dằn vặt từng đêm thương nhớ những con trẻ?

Chi Mai