Những câu chuyện buồn từ mâu thuẫn nhỏ

Thứ hai, 05/02/2018 14:06

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cửu Long (1988, trú khối phố Tứ Hà, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) 17 năm tù về tội "Giết người" mà chẳng có tranh tụng gay gắt. Bởi, bản án đúng người đúng tội. Song chính cái phần đơn giản ấy khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi xót xa vì nguyên nhân dẫn đến sự việc chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt, không đáng có.

 Gia đình nạn nhân bị Long sát hại đội khăn tang đến tòa.

Nhớ lại chuyện của Long, khi ấy đang  độ tuổi đẹp nhất đời người, chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mà Long vấp ngã. Chuyện xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 20-8-2016, Long sang nhà cô ruột mượn xe máy đi ăn trưa thì gặp anh họ là Huỳnh Đình Bảo đang ngồi nhậu với bạn. Vì Bảo không thể cho Long mượn xe nên cả hai lớn tiếng với nhau. Do thấy Long nhỏ tuổi, ăn nói hỗn hào với Bảo nên nhóm bạn của Bảo và Long xảy ra xô xát. Một người trong nhóm của Bảo là anh H.Đ.Tr. (1978, trú khối phố Tứ Hà) dùng vỏ chai bia ném vào người Long và dọa giết cả nhà Long. Bực tức, Long vào nhà lấy dao sang hỏi anh Tr. lý do đòi giết cả nhà và có ý định đánh trả thì được mọi người can ngăn. Lúc này, taxi Long gọi trước đó vừa đến nên Long lên xe taxi bỏ đi.

Sau đó, Long trở về nhà mình và gặp hai người bạn, dù được bạn can ngăn nhưng chưa hết uất ức vì bị đánh, Long cầm dao sang nhà anh Bảo rồi vung dao đâm một nhát trúng bụng, ngực của anh Tr. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Long đến cơ quan Công an đầu thú. Thời gian biến Long từ con người hiền lành, chất phác thành kẻ sát nhân chỉ trong tích tắc. Điều làm Long ray rứt nhất chính là việc bàn tay mình đã cướp đi sinh mạng của người khác. Hình ảnh cả gia đình nạn nhân đội khăn tang đến tòa, nhìn Long với ánh mắt buồn bã, vô hồn càng khắc sâu sự hối hận trong lòng Long. Nói trước tòa, Long mong được tha thứ và hứa cố gắng phấn đấu, cải tạo để làm lại cuộc đời mới.

Phạm Văn Cửu Long tại tòa.

Một câu chuyện đáng buồn khác cũng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ từ việc phát dọn bờ ruộng, thế nhưng bà Phạm Thị Lan (1960, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã nhẫn tâm dùng dao chém liên tiếp vào hàng xóm Phan Thị Nguyệt (1965) khiến nạn nhân thương tích nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bà Lan uống thuốc độc tự tử nhưng được hàng xóm kịp thời phát hiện. Sự việc xảy ra làm rúng động cả một vùng quê xưa nay vốn dĩ thanh bình. Cụ thể, nguyên nhân chính là việc con đường đi vào nhà bà Nguyệt giáp với ruộng của bà Lan. Ban đầu con đường rộng 3,5 mét nhưng sau thời gian dài chỉ còn lại hơn 3 mét nên bà Nguyệt có nói bà Lan chú ý canh tác đừng ảnh hưởng đến con đường. Vì vậy, sau đó cả hai người lại xích mích, cãi vã, bà Lan dọa giết bà Nguyệt nếu báo sự việc lên chính quyền.

Hôm sau, trong lúc bà Nguyệt đi mua thuốc diệt cỏ về nhờ người phun, vừa ra đến đường thì bà Lan chạy tới tấn công khiến bà Nguyệt ngã xuống đường. Dù bà Nguyệt van xin nhưng bà Lan vẫn dùng dao chém 8 nhát lên đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi sự việc xảy ra bà Lan chạy về nhà lấy chai thuốc diệt cỏ để uống nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Bây giờ, cả bà Lan lẫn bà Nguyệt đều mang trong mình những vết thương nặng và đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Riêng bà Lan còn phải trả giá cho hành động dại dột, thiếu suy nghĩ của mình trước pháp luật. Hỏi bà Lan về việc mình gây ra, bà tỏ rõ hối hận và mong sao bà Nguyệt nhanh chóng hồi phục trở về và bà cũng sẽ được giảm nhẹ tội, có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Hy vọng hai câu chuyện trên cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. "Một sự nhịn, chín sự lành", trong đời sống, ai thủ đắc chữ "nhẫn" cũng làm cho sóng gió lặng yên, cuộc sống bớt chuyện phiền hà. Sự cư xử hòa hiếu, nhường nhịn sẽ giúp cho ta tĩnh tâm hơn trong cuộc sống, hiền hòa hơn trong hành xử để bớt đi những tai nạn, những án mạng đau lòng. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ, không đáng có chi phối hành động khiến sự việc càng đẩy đi xa, là những bi kịch khó có lối về...

THÀNH DANH