Những chiếc xe máy biến mất lúc 0 giờ

Thứ năm, 12/05/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Từ cuối tháng 3 đến nay, trên địa bàn TP Huế (TT-Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy, trong đó có một số vụ xảy ra tại các khu chung cư khiến người dân rất lo lắng. 0 giờ ngày 6-5, chị Hoàng Thị Xuân (trú số 8-Ngự Bình, P. An Cựu, TP Huế) đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Nghi ngờ có trộm, chị Xuân dậy mở cửa kiểm tra thì phát hiện chiếc xe máy Air Blade dựng trong nhà đã “biến mất”.

Nhận định kẻ trộm vừa thoát khỏi nhà mình lên chị Xuân tri hô nhưng khi một số hàng xóm chạy đến thì đã quá muộn vì bọn trộm cắp đã mất dấu. Nhận được tin báo, lực lượng TS hình sự CATP Huế và CA tỉnh TT-Huế khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn cả 2 hướng Nam - Bắc nhằm truy bắt đối tượng cũng như không để chúng “tuồn” xe ra ngoại tỉnh tiêu thụ. Trắng đêm mật phục trên nhiều cung đường nhưng lực lượng CA vẫn không phát hiện chiếc xe Air Blade có đặc điểm, BKS như miêu tả của bị hại. Đến tối 7-5, trên đường tuần tra, một tổ TS phát hiện xe Air Blade BKS 75F1-260.61 của chị Xuân do 2 thanh niên đang điều khiển trên đường nên bí mật bám theo. Ngay khi 2 đối tượng tấp xe vào một tiệm cầm đồ thì các TS ập vào kiểm tra và đưa cả người cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai tên Lê Xuân Hải (1997) và Nguyễn Quốc Khánh (1999, cùng trú đường Trần Phú, TP Huế) và thừa nhận là tác giả thực hiện vụ trộm xe tại nhà của chị Hoàng Thị Xuân.

Tiếp tục đấu tranh, Hải – Khánh đã lần lượt khai nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn và thời điểm gây án thường là từ 0 giờ. Đơn cử, tối 4-4, Khánh - Hải đi lang thang, khi ngang qua một nhà nằm trên kiệt 138-Trần Phú thì phát hiện xe Air Blade BKS 75B1-263.51 đang dựng trong khuôn viên nhà. Sau một hồi quan sát, chúng đột nhập, phá ổ khóa cổ, dắt xe ra ngoài tẩu thoát. Chiếc xe này chúng đem đến tiệm cầm đồ của N.Đ.D. (ở P.Vỹ Dạ, TP Huế) để lấy 12 triệu đồng. Khi cầm xe, Khánh - Hải dựng chuyện rằng “đây là xe của gia đình, do kẹt tiền nên chỉ cầm 3-5 ngày sẽ đến chuộc lại”. Tuy nhiên, quá thời hạn mà không thấy 2 đối tượng đến lấy, anh D. gọi điện thoại thì “thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”. Nghi ngờ, anh D. tìm đến địa chỉ nhà như ghi trong giấy cầm cố thì mới biết đây là địa chỉ “ma”. Tương tự, sau khi thực hiện vụ trộm xe Jupiter của chị Trần Thị H. (49 tuổi, trú đường Trần Phú, TP Huế), Hải - Khánh đưa đến một tiệm cầm đồ trên đường Phan Bội Châu để “cắm” lấy 7 triệu đồng, hứa “2 ngày sau đến chuộc lại”. Tất nhiên, sau khi nhận tiền thì cả hai “hô biến”.

Hải, Khánh và một số xe là tang vật của vụ án tại trụ sở CA.

Không chỉ trộm xe đem bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, có xe sau khi trộm được thì chúng thay đổi BKS, hình dạng để sử dụng làm phương tiện đi lại. Đó là vụ trộm xe tại Khu Chung cư Alanza - Xuân Phú (TP Huế). Cụ thể, cuối tháng 4, Hải - Khánh đến Khu Chung cư Alanza giả vờ thăm người quen rồi lợi dụng sơ hở của người dân để trộm chiếc xe Sirius BKS 75H1-131.67 của anh Hồ Thành H. (25 tuổi).

Khi được hỏi vì sao thường thực hiện các vụ trộm xe vào lúc 0 giờ thì các đối tượng trả lời rằng “vào giờ đó người dân ngủ rất say nên dễ lấy trộm”. Hai đối tượng cùng khai báo bộ vam dùng để phá khóa xe được chúng nhờ người quen đặt mua trong TPHCM. Được biết, Lê Xuân Hải và Nguyễn Quốc Khánh không có nghề nghiệp, suốt ngày lang thang, lêu lổng rồi gặp và trở thành bạn thân. Cả hai có chung sở thích là “cày” game và ăn nhậu. Vì vậy, từ cuối tháng 3-2016 đến nay, chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng, trong đó chỉ có 5 vụ là nhớ được địa điểm.

Ngày 9-5, CATP Huế đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hải và Khánh về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp liên quan đến một số vụ án khác. Qua vụ án này, cơ quan CA khuyến cáo các chủ tiệm cầm đồ khi cầm cố tài sản phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hạn chế tối đa kẽ hở rồi vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm.

H.Lan