Những con số trở thành thương hiệu: Đà Nẵng 911

Thứ năm, 23/01/2020 10:10

Tại sao không phải là 113 như Công an các địa phương, là 141 của thủ đô Hà Nội, là "lực lượng đặc biệt" v.v... mà là 911? Câu hỏi đó sẽ được giải đáp dưới đây.

Đối tượng Nguyễn Văn Khỏe bị Tổ C1-911 giữ bắt về hành vi tàng trữ 2 viên  thuốc lắc, 1 gói  ma túy đá.

 “Quả đấm thép"

Tại tuyến đường Hoàng Văn Thái lúc 23 giờ khuya. Hai thanh niên không mũ bảo hiểm, điều khiển xe phân khối lớn nhanh chóng được các trinh sát Tổ C2-911 nhận dạng, báo đàm về tổ chốt chặn chú ý ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Bất chấp hiệu lệnh, 2 đối tượng nghi vấn nhanh chóng rồ ga, liều lĩnh tông thẳng vào tổ 911, toan bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng 911 nhanh chóng lao ra áp sát, khuất phục được 2 "quái xế" bất tuân. 1 bộ dụng cụ chơi đá và ma túy bị phát hiện chính là minh chứng đanh thép cho sự liều lĩnh, chống đối của 2 đối tượng...

Trực tiếp chứng kiến tại hiện trường, Thiếu tá Mai Đăng Quang-Tổ trưởng Tổ C2-911 cho biết, hành động kiên quyết, dũng cảm kể trên là một trong nhiều tình huống mà cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng 911- CATP Đà Nẵng đối diện mỗi khi giáp mặt với các đối tượng tội phạm nguy hiểm. Hằng đêm, 3 Tổ công tác 911 được trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại, phối hợp với lực lượng CA địa phương thường xuyên ra quân, tuần tra, chốt chặn tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự đã không còn là hình ảnh xa lạ với người dân của "Thành phố đáng sống". Chính sự hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT của "Quả đấm thép 911" đã làm cho người dân và du khách phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ, ngược lại, khiến cho các đối tượng tội phạm  phải kiêng sợ, lùi bước.

Mới đây nhất, lúc 1 giờ khuya 18-10, Nguyễn Văn Khỏe (1992, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển ô-tô di chuyển về một quán bar trên địa bàn Q. Hải Châu để "bay đêm" thì bị Tổ C1-911 chốt chặn trên đường Hùng Vương dừng kiểm tra. Ban đầu, Khỏe một mực chống đối và không cho lực lượng 911 kiểm tra hành chính xe. Tuy nhiên, 2 viên  thuốc lắc, 1 gói  ma túy đá được Tổ C1-911 phát hiện trong xe của Khỏe chính là bằng chứng tố cáo cho sự tinh ranh, lươn lẹo của đối tượng. Cùng lúc này, Tổ C3-911 trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Phan Châu Trinh phát hiện Nguyễn Đại Quốc (2001, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) giấu dưới gầm xe phía trước 1 bọc giấy lớn, bên trong có 4 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai nhận chính là ma túy đá...



Tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đều bị lực lượng 911 tiến hành kiểm tra hành chính.

Người dân tin tưởng, du khách an tâm

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng, sau gần một năm ra quân (tính từ ngày 29-12-2018 đến tháng 11- 2019), các Tổ 911 đã dừng và kiểm tra hơn 16.886 lượt người, phương tiện nghi vấn, qua đó, phát hiện xử lý 2.348 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về tàng trữ công cụ hỗ trợ, tín dụng đen, trộm cắp,... có 364 trường hợp; vi phạm về tàng trữ, sử dụng chất ma túy có 598 trường hợp; vi phạm về giao thông có 1.386 trường hợp. Những kết quả đạt được sau gần 1 năm triển khai lực lượng 911 đã góp phần tích cực trong việc giữ vững ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Thượng úy Nguyễn Vui- Tổ trưởng Tổ C3-911 chia sẻ: Trong mỗi đêm làm nhiệm vụ, CBCS tại các tổ công tác luôn thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với tất cả khó khăn, nguy hiểm. Chính vì vậy, các Tổ 911 đều nhận được sự yêu quý, đồng tình ủng hộ của người dân. "Không ít lần, người dân thấy anh em chúng tôi làm việc đêm khuya vất vả nên cùng chung tiền mua nước, mua bánh mỳ gửi tặng cho anh em ăn lót bụng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa cao đẹp khiến mỗi CBCS cảm thấy rất ấm áp nghĩa tình quân, dân, và đó là động lực để anh em cùng nhau cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ mỗi đêm công tác".

Anh Tommy  (42 tuổi), chủ một cơ sở làm bánh quốc tịch Úc sống tại Đà Nẵng hơn 10 năm qua nhận xét: "Chứng kiến lực lượng 113, đặc nhiệm phòng chống cướp giật trước đây thực thi nhiệm vụ, tôi và những người bạn đến từ Úc rất cảm phục tinh thần, hiệu quả tấn công tội phạm của những lực lượng này. Tuy nhiên, với một thành phố du lịch như Đà Nẵng, nơi tập trung rất nhiều du khách đủ các quốc tịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, lực lượng đặc biệt gắn với số hiệu 911 phù hợp và thiết thực hơn, bởi đây là phiên hiệu đã "quốc tế hóa" và ăn sâu vào tiềm thức của họ. Theo tôi, 911 rất thông dụng".

 Phân tích của Tomny cũng là ý kiến của nhiều du khách trong và ngoài nước thường xuyên ngao du bốn bể năm châu, lý giải vì sao mới khai sinh gần 1 năm nhưng đã tạo nên "thương hiệu" của Đà Nẵng. Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Phó Ban Thường trực lực lượng 911, người trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động, chiến đấu của các Tổ công tác 911, đánh giá: sau gần 1 năm ra quân, lực lượng 911 đã thể hiện được tinh thần dũng cảm, mưu trí, hoạt động đặc biệt hiệu quả, qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ sự nghiệp phát triển thành phố; được cấp ủy, chính quyền thành phố khen ngợi, đánh giá cao; được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy vậy, lực lượng 911 không được thỏa mãn với kết quả ban đầu, mà phải tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch mới nhằm tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, đảm bảo môi trường an toàn, ổn định, thanh bình cho người dân và du khách tại "thành phố đáng sống".

NGỌC QUỐC