Những điều chưa kể về hành trình truy bắt “siêu trộm” khách sạn (2)

Thứ bảy, 22/10/2016 10:13

* Bài cuối: Lật mặt kẻ ẩn danh

(Cadn.com.vn) - Thông tin kết quả xác minh của tổ công tác tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) được cấp báo về TP Đà Nẵng. Từ đây, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 916T quyết định tạm dừng các hoạt động điều tra nghi can tại Đà Nẵng, tổ chức một tổ công tác khẩn trương lên đường ra Quảng Ninh xác minh về thanh niên có tên là Vũ Đức Hoàng. Bên cạnh đó, tổ công tác tại Nha Trang tiếp tục khẩn trương lần theo hướng đối tượng di chuyển để xác minh điểm đến cuối cùng.

Tại Quảng Ninh, tổ công tác của đại úy Hồ Duy Linh - Đội phó Đội TS tuyến, địa bàn và trinh sát Hoàng Tạo (Phòng CSHS) nắm được nhiều thông tin khá bất ngờ về thanh niên mang tên Vũ Đức Hoàng (1973, trú P. Hà Khánh, TP Hạ Long). Anh này là công nhân ngành khai thác khoáng sản, bị mất CMND từ năm 2008 trong một lần đi tắm biển tại khu vực Bãi Cháy, Hạ Long. Anh không có bà con thân thích với ai ở Đà Nẵng và chưa một lần đến nơi này. Một chi tiết đáng chú ý là sau khi mất CMND, anh Hoàng đi làm lại và sử dụng để xin cấp đổi bằng lái ô-tô hạng B2. Tuy nhiên, Sở GT-VT Quảng Ninh thông báo là CMND của anh đã được đăng ký học bằng lái ô-tô hạng B2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này chứng tỏ có người sử dụng CMND của anh từ năm 2008 vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Phạm Ngọc Hiếu. 

Lại nói về tổ công tác xác minh tại TP Nha Trang, qua làm việc với hãng xe khách Hà Linh thì được biết, ngày 6-9, có một đối tượng với đặc điểm nhân dạng giống như nghi can trộm cắp tại Đà Nẵng gọi điện thoại đến đón trước hẻm 59-Hoàng Diệu (TP Nha Trang). Khi lên xe, người này báo điểm đến tại H. Long Mỹ (Hậu Giang). Ngay lập tức, BCA 916T cử tổ công tác do đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS cùng đại úy Phạm Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội TS tuyến, địa bàn tức tốc đi Hậu Giang. Lần theo hướng di chuyển, tổ công tác phát hiện điểm đến cuối cùng của đối tượng là xã Vĩnh Viễn, một xã nghèo của H. Long Mỹ.

Do là xã vùng sâu, vùng xa của Hậu Giang, đường đi khó khăn, trắc trở nên việc xác minh nghi can gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự phối hợp của CAH Long Mỹ, các TS phát hiện đối tượng có tên là Vũ Đức Hoàng (43 tuổi) nói giọng miền Bắc đến làm rể tại Ấp 1, xã Vĩnh Viễn từ năm 2010. Theo thiếu tá Phạm Hùng Tiến - Đội trưởng Đội CSHS CAH Long Mỹ, năm 2013, khi còn làm Trưởng CAX Vĩnh Viễn, anh từng tiếp xúc với thanh niên này. Qua giao tiếp, Hoàng kể quê mình ở Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội), sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Năm 2010, Hoàng quen chị Nguyễn Thị Kim Pha (1985, trú Ấp 1, xã Vĩnh Viễn) tại TPHCM. Cả hai dắt nhau về đây sinh sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Qua 6 năm góp gạo thổi cơm chung, hai người có với nhau được 2 mặt con, đứa lớn 6 tuổi, nhỏ 2 tuổi. Cháu bé sau có triệu chứng mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, vậy nên chị Pha ở nhà làm nông và chăm con, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào chồng. Quanh năm suốt tháng Hoàng đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về quê vợ và mang theo khá nhiều tiền.

Sáng 25-9, đối tượng có tên Vũ Đức Hoàng được thượng tá Trần Văn Liệu - Trưởng CAH Long Mỹ mời lên trụ sở CAH. Bí mật giám sát từ xa, đại úy Phạm Ngọc Hoàng phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống nghi can cần tìm. Liền sau đó, tổ công tác BCA 916T xuất hiện. Nghe giới thiệu đại tá Quách Văn Dũng và đại úy Phạm Ngọc Hoàng đến từ CATP Đà Nẵng, đối tượng tái mặt, tay run lập cập. Đại úy Phạm Ngọc Hoàng hỏi: “Anh cho biết tên tuổi, nguyên quán thật?”. Đối tượng lí nhí: “Em là Vũ Đức Hoàng, tên thường gọi Vũ Đức Kỳ, 43 tuổi, hộ khẩu ở Quảng Ninh nhưng sinh ra tại Hà Nội”. Nghe đến đây, đại úy Hoàng quyết định lật bài ngửa khi công bố hồ sơ về Vũ Đức Hoàng xác minh tại Quảng Ninh. Đại úy Hoàng đưa ra một xấp ảnh ghi lại cảnh đối tượng đột nhập khách sạn Golden Sea 3 trộm tài sản. Lúc này, đối tượng như chết lặng một lúc rồi đáp: “Em biết mình sai rồi. Em xin khai nhận tất cả!”.

Theo đó, đối tượng khai tên họ là Phạm Ngọc Hiếu (1976, nguyên quán  Đội 9, Nông trường chè, P. Bến Tắm, TX Chí Linh, Hải Dương), thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tại khách sạn Golden Sea 3 cùng Royal Family và nhiều vụ trộm khác trên khắp cả nước. Từ lời khai của Hiếu, tổ công tác di lý đối tượng về nơi cư trú ở Ấp 1 (xã Vĩnh Viễn) thu hồi 8 ĐTDĐ,  trong đó có chiếc Vertu Constellaton 2010 trị giá 12.000USD, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Tissot, 1 thẻ ATM, 1 CMND, 1 GPLX và Chứng nhận đăng ký xe máy BKS 68S7-3623. Trong ngày 25-9, Hiếu bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt khẩn cấp và 11 giờ 30 ngày 26-9 được di lý bằng máy bay từ Cần Thơ về Đà Nẵng.

Chân dung Phạm Ngọc Hiếu.

Qua đấu tranh, bước đầu Hiếu thừa nhận gây ra 11 vụ đột nhập khách sạn trộm, trong đó TP Đà Nẵng  8 vụ, Nha Trang 3 vụ, chiếm đoạt tài sản ước tính hơn 500 triệu đồng. Thủ đoạn của Hiếu là đến các khách sạn dọc ven biển tại Đà Nẵng và TP Nha Trang để lân la, làm quen với du khách lưu trú tại đây. Hiếu giới thiệu mình cũng là du khách đến nghỉ dưỡng và hỏi thăm ở khách sạn nào, số phòng bao nhiêu. Sau khi thu thập được thông tin về bị hại, Hiếu chờ lúc khách đi tắm biển sẽ ra tay hành sự. Khi phát hiện khách vừa xuống đến biển, Hiếu cũng thay quần áo xuống tắm, sau đó ở trần, mặc quần cộc vào phòng lễ tân hỏi chìa khóa phòng bị hại. Nghĩ là khách đi tắm biển về, nhiều lễ tân không mảy may nghi ngờ, giao chìa khóa cho Hiếu. Rất nhanh chóng, Hiếu mở cửa phòng bị hại lấy cắp tài sản, sau đó nhanh chóng bỏ trốn.

Xác minh nhân thân của đối tượng, được biết, Hiếu được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Năm 1999, Hiếu tốt nghiệp đại học và được bố trí công việc ổn định. Trong quá trình làm việc, do ham chơi, thiếu rèn luyện nên bị kỷ luật buộc thôi việc. Năm 2008, Hiếu nhặt được CMND của anh Vũ Đức Hoàng (1973, trú Quảng Ninh) và sử dụng làm giấy tờ tùy thân để che đậy hành vi phạm tội. Từ Hải Dương, Hiếu vào TPHCM kiếm việc làm và quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kim Pha đang làm công nhân tại đây rồi đưa nhau về Ấp 1 (xã Vĩnh Viễn) sinh sống từ năm 2010. Hiếu che giấu thân phận, nói dối với gia đình bên vợ mình tên là Vũ Đức Hoàng, sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Với lý do này, Hiếu lang thang khắp nơi, sử dụng CMND giả thuê phòng trọ lưu trú để hành nghề trộm cắp. Tại TP Nha Trang, Hiếu thuê phòng trọ cố định tại số 59/15/5-Hoàng Diệu làm nơi để xe máy, tư trang và tài sản trộm cắp được trước khi đưa đi tiêu thụ.

Nguyên Thảo