Những kỷ niệm không quên

Thứ bảy, 12/08/2017 08:00

Mặc dù là một tờ báo chuyên ngành về  ANTT- Pháp luật -Xã hội, thế nhưng, mỗi kỳ của Báo Công an TP Đà Nẵng luôn dành cho mảng văn hóa một trang viết ổn định, khá hấp dẫn, thu hút sự theo dõi của đông đảo bạn đọc yêu văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, bên cạnh sự cải tiến, đổi mới toàn diện tờ báo, Báo Công an TP Đà Nẵng có những lúc nỗ lực tập trung đầu tư mảng văn hóa nhiều hơn ở kỳ cuối tuần với những bài ký sự, tùy bút... Hiện nay, mỗi kỳ cuối tuần, ngoài các thông tin mới lạ, luôn có thêm các sáng tác thơ chọn lọc. Điều đó, thể hiện tờ báo ngày một không ngừng hướng đến nhu cầu bạn đọc, không tự mãn nguyện, nhất là trong giai đoạn đứng trước sức ép cạnh tranh khốc liệt của báo điện tử.

Thư của nhà nghiên cứu văn hóa Gérard Chapuis  từ Marseille (Pháp)
gởi đến Trần Trung Sáng tại tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng.

Với riêng tôi, là một cộng tác viên gắn bó khá lâu dài với Báo Công an TP Đà Nẵng, tôi thật hạnh phúc đã  góp phần phản ảnh được các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương qua những trang báo nơi đây, nhất là có dịp để giới thiệu đến bạn đọc tiếp cận, gần gũi hơn với các gương mặt văn nghệ sĩ nổi tiếng xứ Quảng cũng như của cả nước. Còn nhớ vào cuối năm 2011, nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn (người chuyên viết nhạc thiếu nhi, hiện định cư tại Hoa Kỳ), ngay trong những ngày đầu về thăm quê nhà, anh điện cho tôi biết vừa đọc được trên Báo Công an TP Đà Nẵng có bài viết "Hà Dư Anh - một mảnh hồn quê cũ" và muốn nhờ tôi đưa đến nhà viếng hương người họa sĩ bạc mệnh. Anh nói, trước kia, anh chỉ biết họa sĩ Hà Dư Sinh, nay đọc báo mới bất ngờ biết chuyện họa sĩ Hà Dư Anh, con của ông, quá xúc động! Anh Trương Xuân Mẫn nói muốn làm việc này trước tiên rồi mới lo những việc viếng thăm bạn bè, họ hàng sau...

Một kỷ niệm đáng nhớ khác, là cách đây khoảng hơn 4 năm, có lần tôi nhận được một lá thư (qua đường bưu điện) gởi đến cá nhân tôi tại tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng của nhà nghiên cứu văn hóa Gérard Chapuis (người Pháp gốc Việt đang sinh sống tại Pháp). Nội dung thư cho biết, tình cờ, qua trang điện tử Báo Công an TP Đà Nẵng (cadn.com.vn) ông đọc được một số bài viết của tôi có đề tài tâm đắc liên quan, nên ông nghĩ rằng tôi đang làm việc tại đây và muốn viết thư làm quen,  hợp tác. Cũng từ lần đó, với môi trường thuận lợi tiếp cận trong lĩnh vực chuyên môn của nhà nghiên cứu văn hóa dày dạn, ông Gérard Chapuis liên tiếp cung cấp cho tôi những thông tin độc đáo để thực hiện nhiều bài báo có giá trị như: Trò chuyện với "Người gác đền Bùi Xuân Phái tại Marseille, Chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh, Chiếc long sàng vua Thành Thái, Cổ vật triều Nguyễn về lại quê nhà? Cái giá của sự thật (vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebbo)... Đó có thể được xem là những thông tin độc quyền đầu tiên được công bố trên Báo Công an TP Đà Nẵng, trước khi lan tỏa trên nhiều mặt báo khác.

Về một kỷ niệm ở mảng đời sống xã hội, với tôi, đó là trên bài viết "Cám cảnh gia cảnh "người đưa báo" in ở Báo Công an TP Đà Nẵng (ngày 5-12-2012), phản ảnh về hoàn cảnh anh Trương Duy Trực-một nhân viên phát hành báo giao tận nhà tại Đà Nẵng đang gặp tình huống khó khăn kêu cứu. Đó là việc người con trai của anh là Trương Bách Nguyên, sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng (năm thứ 3 Khoa Công nghệ thông tin) đột ngột mắc bệnh thận nghiêm trọng. Trong thời gian đầu chữa chạy, gia đình anh Trực phải bán cả ngôi nhà nhỏ để lo cho cháu, nhưng tình trạng sức khỏe em vẫn không thể tốt hơn. Thời điểm ấy, ngay khi báo vừa phát hành, gia đình anh Trực lập tức nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức từ thiện ACE tại Đà Nẵng để góp phần trang trải chi phí chữa bệnh. Tiếp theo đó, được thêm sự hỗ trợ của một số tổ chức và cá nhân khác, cháu Trương Bách Nguyên được Bệnh viện Huế phẫu thuật ghép thận và thoát cơn nguy kịch trở lại đi học bình thường. Đến nay, Trương Bách Nguyên đã tốt nghiệp Đại học và là lập trình viên phần mềm cho một công ty tin học tại An Đồn (Q. Sơn Trà). Mới đây, Nguyên được công ty cử chuyến công tác làm việc tại Nhật...

Thời gian qua nhanh. Tất cả mọi thứ rồi cũng trở thành kỷ niệm nhưng tôi vẫn luôn mong có thêm nhiều kỷ niệm với Báo Công an TP Đà Nẵng.

TRẦN TRUNG SÁNG