Những nghĩa cử cao đẹp

Thứ ba, 19/04/2016 09:24

(Cadn.com.vn) - Đó là cách gọi trìu mến mà cán bộ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang làm việc, điều trị, chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng dành tặng cho những nhân viên thuộc Cty Cổ phần dịch vụ bảo vệ An Ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chỉ trong thời gian ngắn, các anh đã trao trả nhiều tài sản có giá trị cùng giấy tờ tùy thân cho hàng chục người vô tình đánh rơi...

Tò mò về những việc làm đáng được biểu dương của những bảo vệ nơi đây, chúng tôi tìm gặp anh Phạm Hồng Thắm- Chỉ huy mục tiêu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Anh Thắm cho rằng, đó là việc thường xuyên mà các anh đã làm và nên làm. Dứt lời, anh mở những trang nhật ký được ghi chép cẩn thận để cho chúng tôi xem về những hành động cao đẹp, đầy sự cảm động mà anh em tại mục tiêu đã làm trong thời gian qua. Từng trang sổ được mở ra: "Lúc 16 giờ 30 ngày 12-4, nhân viên Nguyễn Tấn Long đang làm nhiệm vụ tại khu vực phòng Cấp cứu phát hiện một chiếc túi xách vô chủ. Qua kiểm tra, anh Long phát hiện bên trong có 2 chiếc ĐTDĐ các loại, 250.000 đồng và một số tài sản khác có giá trị. Ngay lập tức, anh Long đã báo cáo sự việc cho chỉ huy mục tiêu. Nhận thông tin, chỉ huy mục tiêu đã lần theo tên trên một số giấy tờ có trong túi xách và cuối cùng đã tìm được người bỏ quên túi xách là anh Nguyễn Viết Tuân (1977, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, trước sự chứng kiến của đại diện Bệnh viện Đà Nẵng, tổ bảo vệ đã tiến hành trao trả tài sản cho người bị mất...". 

"Lúc 5 giờ ngày 25-2, nhân viên Bùi Quang Khánh đang làm nhiệm vụ tại điểm từ thiện của bệnh viện thì tình cờ nhặt được túi xách, bên trong có hơn 200.000 đồng và 2 ĐTDĐ. Sau gần 2 giờ tiến hành tìm hiểu và xác minh cụ thể, tổ bảo vệ đã tìm ra được chủ nhân của số tài sản trên là chị Nguyễn Thị Huỳnh Thảo (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nên tiến hành trao trả lại tài sản cho người đánh rơi...". "Khoảng 16 giờ ngày 10-1, đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng A4 (số 124-Hải Phòng), nhân viên Nguyễn Hữu Thuận phát hiện một chiếc túi xách vô chủ nên báo cáo ca trưởng. Tiến hành kiểm tra chiếc túi xách, phát hiện bên trong có 1 sổ tiết kiệm trị giá 28 triệu đồng mang tên Trương Thị Kim Anh (1966, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và số tiền mặt hơn 14,6 triệu đồng cùng sợi dây chuyền 1 chỉ loại 18K. Sau gần 1 ngày tổ chức xác minh, tổ bảo vệ cũng tìm ra được chủ sở hữu đó là chị Phạm Hoàng Nhật Vi (1992, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), đang nuôi người thân bị bệnh nên đã tiến hành trao trả tài sản cho chị"...

Lực lượng bảo vệ tại BV Đà Nẵng trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Tìm gặp chị Phạm Hoàng Nhật Vi, chị nhớ lại: "Lúc đầu tôi cứ nghĩ số tài sản mà gia đình dành dụm bấy lâu nay đã theo người lạ và sẽ không bao giờ trở lại với mình. Vậy nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, tôi đã nhận lại được toàn bộ số tài sản đã bỏ quên. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Cty Cổ phần dịch vụ bảo vệ An Ninh đã đào tạo và huấn luyện những nhân viên trung thực, thật thà như anh Nguyễn Hữu Thuận. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Thuận và Ban chỉ huy mục tiêu đã giúp tôi tìm lại được tài sản đã mất".

Lật tiếp những trang giữa, danh sách những người đã vô tình đánh rơi tài sản, giấy tờ tùy thân được nhân viên bảo vệ nhặt được và bàn giao trực tiếp cứ nối dài, lúc thì rạng sáng 17-8-2015, tổ bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa kho dược Bệnh viện Đà Nẵng thì phát hiện chiếc ví, bên trong có 3,64 triệu đồng. Do không xác minh được chủ sở hữu, tổ bảo vệ đã tiến hành bàn giao cho CAP Thạch Thang, khi thì tối này nhặt được chiếc điện thoại, khuya khác lại trả lại túi xách cho người khác...

Nói về những việc làm của nhân viên, anh Phạm Hồng Thắm tâm sự: "Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh em chúng tôi là thấy được niềm vui hiện rõ của những người vô tình đánh rơi tài sản và giấy tờ nhưng được nhận lại trọn vẹn tài sản của mình. Lời cảm ơn và sự xúc động của họ đã làm cho anh em chúng tôi vô cùng phấn khích và tự hào".

Ngoài việc nhặt được tài sản trao trả cho người mất và luôn tích cực trong việc bảo vệ tài sản cho bệnh viện, người nhà bệnh nhân cũng như truy bắt các đối tượng có hành vi phạm tội, đảm bảo ANTT trong và ngoài khuôn viên bệnh viện thì tổ bảo vệ còn thường xuyên nhắc nhở người nhà bệnh nhân bảo vệ tài sản, cảnh giác với trò móc túi cũng như cảnh giác với người lạ mặt có nghi vấn khi vào bệnh viện.  Bác sĩ chuyên khoa  Lê Hồng Hải- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định: Trong thời gian qua, với tinh thân trách nhiệm cao, lực lượng bảo vệ  đã góp phần kiềm chế được tình hình ANTT tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các anh em luôn nêu cao tính trung thực, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhất là những người đánh rơi tài sản. "Việc nhặt của rơi trả lại người đánh mất của lực lượng bảo vệ tại bệnh viện rất đáng biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng xã hội để mọi người học tập và noi theo. Bởi việc làm của các anh tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn và đạo đức, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập", BS Hải nhấn mạnh.

T.Dũng