Những người “không có Tết”

Thứ năm, 06/02/2014 10:03

(Cadn.com.vn) - Để có những ngày Tết xanh-sạch-đẹp, những cán bộ, công nhân viên Công ty Môi trường đô thị thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) không thể có nhiều thời gian lo Tết cho gia đình. Cả tháng Chạp, thậm chí cho đến giờ phút đón giao thừa họ vẫn có mặt trên đường phố, ở mỗi góc chợ, khu phố để quét dọn và thu gom rác thải (ảnh 1).

Sáng sớm mồng 1 Tết Giáp Ngọ, lại thấy họ có mặt ở Quảng trường 24 tháng 3 để ra sức thu gom rác do các chủ lô bán hoa tết thải ra trong mấy ngày tham dự Hội hoa xuân Tam Kỳ (ảnh 2).

 Được biết, những năm trước, đến cuối đêm 30 tháng Chạp, nếu không bán hết hoa, cây cảnh, chủ nhân những lô bán hoa, cây cảnh thường nhổ bỏ cây lẫn chậu hoặc chở về nhà. Song năm nay, họ không làm như thế mà đập vụn chậu, băm nát hoa rồi rải đầy cả Quảng trường như là một sự giận dữ với thị trường ế ẩm, vậy nên những công nhân môi trường phải đối mặt với lượng rác thải khổng lồ. Đề nghị Ban Tổ chức Hội hoa xuân TP Tam Kỳ những năm sau hãy kiên quyết xử lý những chủ lô bán hoa tết không chấp hành nghiêm nội quy khi tham gia Hội hoa xuân, giảm thiểu sự nặng nhọc không đáng có cho những công nhân tận tụy vì môi trường.

ảnh 1
ảnh 2

Huỳnh Trương Phát