Những người lính mang quân hàm xanh ở Cửa Đại

Thứ năm, 03/03/2022 10:33

Ngày 2-3, chúng tôi trở lại Đồn Biên phòng Cửa Đại - nơi đặt "đại bản doanh" tổ chức việc cứu hộ cứu nạn 39 người gặp nạn trên ca nô du lịch QNa-1125 xảy ra vào ngày 26-2-2022. Nhiều CBCS của đồn vẫn còn nguyên đôi mắt quầng thâm vì những đêm thức trắng trên biển, có người vết thương vẫn chưa lành do bị va đập trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân. Song với họ vẫn là điều bình thường, vì các anh là người lính, là anh Bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Cửa Đại chăm sóc nạn nhân bị nạn trên biển.

Tiếp chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng, kể: Ngày 26-2-2022 là ngày "đáng nhớ" nhất trong cuộc đời của những người lính biên phòng ở đồn Cửa Đại. Vừa xong buổi ăn trưa, tôi nhận tin một ghe nan gắn máy của ngư dân xã Bình Hải (H. Thăng Bình, Quảng Nam) hành nghề cào ốc gạo trên biển Cửa Đại bị hỏng máy, phát tín hiệu cấp cứu. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ của đồn có mặt tại hiện trường giúp người bị nạn và tổ chức lai dắt phương tiện vào bờ an toàn.

Khi anh em vừa lập xong biên bản ghi nhận sự việc cũng là lúc nhận thông tin ca nô QNa-1125 gặp nạn. Chưa đầy 10 phút sau, ca nô cứu hộ cùng 8 CBCS của đồn có mặt tại hiện trường và chỉ 10 phút sau một xuồng cứu hộ khác cũng lên đường tiếp ứng vừa làm công tác cứu hộ vừa thực hiện việc đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu. Cứ thế, hai phương tiện cứ luân phiên nhau và những CBCS vừa trực tiếp lặn vào ca nô đang chìm tìm kiếm người bị nạn đưa ra ngoài.

Được sự trợ giúp kịp thời từ các loại phương tiện khác của doanh nghiệp, ngư dân địa phương nên trong vòng 3 giờ đồng hồ đã tìm kiếm, cứu nạn đưa vào bờ 35 người nhưng không may có 13 người tử vong. Càng về chiều, sóng biển trở nên hung tợn, làm ca nô bị nạn cứ nghiêng ngả theo chiều của sóng dữ. Trong lúc lặn vào bên trong tìm kiếm nạn nhân, Thiếu tá Trần Văn Khiêm - cán bộ của đồn bị thân ca nô đập mạnh vào tay, nhấn chìm nhờ sự ứng cứu kịp thời của Trung tá Nguyễn Văn Vạn - Đồn phó nên thoát nạn an toàn.

Rồi đêm 26-2-2022, tất cả CBCS của đồn lại thức trắng chờ thủy triều xuống đi tìm những nạn nhân còn lại. Thế rồi, trời chẳng phụ người có tâm. Khi đồng hồ chuẩn bị điểm sang ngày 27-2-2022, chúng tôi đã phát hiện thêm 2 nạn nhân bị sóng đánh dạt vào mép nước. Tiếp tục, cả ngày lẫn đêm sau đó CBCS đồn Biên phòng Cửa Đại lại chung tay với các lực lượng hỗ trợ, như: CA tỉnh, Cảnh sát biển, sư đoàn 372 Phòng không-Không quân, ngư dân… tìm kiếm 2 cháu bé còn mất tích. Khoảng 14 giờ ngày 28-2-2022, thi thể cháu Nguyễn Minh Quang (2019) được tìm thấy cũng là lúc những người lính của đồn Biên phòng Cửa Đại như trút đi được gánh nặng… vì đã trọn tình vẹn nghĩa với những người đã khuất. Ngoài ra, trong năm 2020 và 2021, đồn Biên phòng Cửa Đại đã tổ chức cứu hộ thành công gần 40 lượt tàu thuyền của ngư dân gặp nạn trên biển và hỗ trợ cứu sống gần 80 người, Trung tá Hoang nói thêm.

Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Cửa Đại chăm sóc bệnh nhân tại các trại cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài công tác cứu nạn, cứu hộ những người làm công tác biên phòng tại đồn Cửa Đại còn thực hiện vai trò của người lính trong việc đảm bảo tình hình ANTT, xây dựng thế trận toàn dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển. Cụ thể, đồn Cửa Đại đã duy trì hoạt động thường xuyên cùng 7 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với hơn 400 phương tiện tham gia. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nhiều địa phương trong nước, đồn Biên phòng Cửa Đại là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức thực hiện, điều hành 4 khu cách ly tập trung cho hơn 1.000 đối tượng người Việt Nam từ nước ngoài trở về và những đối tượng thuộc diện F1 tại địa phương và tổ chức khu thu dung, điều trị cho hơn 200 bệnh nhân mắc COVID-19. Điều đáng trân trọng là với sự nỗ lực các Y, Bác sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với lực lượng Y tế của địa phương, tại khu thu dung này không có trường hợp nào tử vong.

Ngoài công việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, những CBCS đồn Cửa Đại còn tổ chức tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, không thực hiện việc đánh bắt hải sản theo hình thức tận diệt, như: kích điện, thuốc nổ, giã cào… Qua đó, đã phát hiện và xử lý 20 trường hợp vi phạm với số tiền 800 triệu đồng. Cũng nhờ vào việc quản lý tốt địa bàn, CBCS đồn Cửa Đại đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 12 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam…

Vẫn còn nhiều điều để viết nhưng chúng tôi xin khất lại lần sau. Và, xin mượn lời của ông Nguyễn Văn Sơn-Chủ tịch UBND TP Hội An: CBCS đồn biên phòng Cửa Đại thực sự là chỗ dựa, nơi gửi gắm niềm tin, là lá chắn… của người dân ở đất liền và ngư dân đánh bắt nơi khơi xa.

M.T