Những người mẹ "bán mình" cho cái chết trắng

Thứ hai, 15/05/2017 11:13

(Cadn.com.vn) - Họ là những cô gái trẻ và là những người mẹ nhưng lại đua theo cuộc chơi vô bờ bến để rồi vùi thân mình trong ma túy. Chẳng những họ nghiện ngập mà còn chuyển sang tàng trữ, buôn bán "cái chết trắng" và hậu quả là bị cơ quan công an bắt giữ, để lại những đứa trẻ con cho người thân chăm sóc, nuôi dưỡng mà chẳng quan tâm đến tương lai của chúng sẽ ra sao.

Một ngày cuối tháng 2-2017, tôi theo chân các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu đến ghi nhận công tác khám xét nơi ở của vợ chồng Lê Thị Bích Hiếu (tên thường gọi là Ny, 1992) và Lê Công Tâm (1986, đều trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Hiếu và Tâm có 3 con nhỏ, với sức trẻ, nếu chăm lo chuyện làm ăn thì cuộc sống sẽ không đến nỗi khó khăn lắm nhưng họ đã chọn cách để mưu sinh là mua bán trái phép chất ma túy. Ngày bị bắt, Hiếu đang giao ma túy cho con nghiện tại khu vực đường Trần Quý Cáp (Q. Hải Châu), còn Tâm trước đó cũng bị lực lượng CSMT theo dõi, bắt giữ khi vừa giao ma túy cho một con nghiện khác. Căn nhà cấp 4 sập sệ khoảng 20m2 của Hiếu và Tâm nằm cạnh đường ray giao với đường Dũng Sĩ Thanh Khê, là nơi sinh sống của 5 người. Từ ngày Hiếu và Tâm bị khởi tố, bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì ngôi nhà này ngày càng sập sệ. 3 đứa con thơ của Hiếu và Tâm cũng được ông bà nội ngoại đưa về nuôi dưỡng. Một thời gian nữa, Tâm và Hiếu sẽ chịu sự phán xét của pháp luật và điều chắc chắn là sẽ có một mức án nghiêm khắc dành cho họ. Điều đáng suy xét là 3 đứa trẻ rồi sẽ ra sao nếu thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ chúng trong một thời gian dài.

3 người mẹ trẻ (từ trái qua): Hiếu, Chân, Vân "bán" mình cho ma túy.

Sau khi Hiếu-Tâm bị bắt chưa đầy một tháng, tôi lại được tiếp xúc với Trần Thị Bảo Chân (Lu, 1995, trú P.  Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trước đó, Chân và người yêu là Lưu Thế Hùng (Vàng, 1995, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) bị bắt quả tang khi đang bán ma túy đá cho một con nghiện tại khu vực ngã ba Ông Ích Khiêm-Đinh Tiên Hoàng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Chân bảo, vì cha mẹ ly hôn sớm nên em hay bỏ nhà đi bụi, rồi yêu một người nhỏ hơn 2 tuổi. Khi có bầu, không nỡ bỏ con nên Chân sinh con rồi giao cho mẹ và chị gái nuôi, còn mình tiếp tục lao vào cuộc chơi, sử dụng ma túy, bị xử lý hành chính nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học. Chân liên tục chuyển nơi ở, hơn một tháng trước quen Hùng rồi yêu "sét đánh". Thế là chuyển về ở chung với Hùng, để có tiền sử dụng ma túy, ăn chơi, Chân theo chân Hùng đi bán ma túy, rồi bị bắt quả tang khi đang cùng Hùng giao ma túy cho con nghiện. Còn Nguyễn Thị Tường Vân (bé Bầu, 1993, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) cũng khá xinh đẹp, là mẹ của hai đứa con, một 6 tuổi, 1 gần 3 tuổi. Chồng Vân hiện đang đi tù về tội "Cố ý gây thương tích". Cô là chủ của một shop áo quần bành, được cha mẹ chồng để lại cho một căn nhà riêng trong con hẻm nhỏ đường Đống Đa. Tại thời điểm bắt quả tang Vân bán ma túy, Đội CSMT CAQ Hải Châu cũng phát hiện thêm Nguyễn Trần Hoàng (1991, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là bạn trai của Vân, đồng thời cũng là người chở Vân đi giao ma túy. Hoàng khai nhận, cả hai thường xuyên thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy và ma túy cả hai sử dụng là do Vân đưa đến. Hôm chứng kiến cảnh ba mẹ con Vân gặp gỡ nhau trong lúc cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bà con hàng xóm tỏ ra bất ngờ trước thông tin Vân mua bán trái phép chất ma túy. Chứng kiến cảnh chia ly giữa mẹ con Vân, nhiều người hàng xóm không cầm được nước mắt, còn chúng tôi thì chỉ mong rằng, đừng có thêm những người mẹ trẻ tự đưa mình vào vòng xoáy của ma túy như Hiếu, Chân hay Vân nữa. Có vậy những đứa trẻ thơ mới được hưởng hạnh phúc, được cha mẹ che chở dù có thể thiếu thốn về vật chất.

Nhiều người hàng xóm chứng kiến việc khám xét nơi ở của Hiếu.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang-Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu tâm sự, trong quá trình theo dõi, triệt xóa các vụ án ma túy trên địa bàn, chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp thương tâm. Tuy nhiên, pháp luật phải thể hiện sự nghiêm minh, kịp thời ngăn chặn và răn đe những hành vi xấu, làm ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội trong đó có việc mua bán trái phép chất ma túy. Có những trường hợp khi bị bắt, có con nhỏ chúng tôi đều tìm cách giúp đỡ, bàn bạc để cho người thân bảo lãnh, cho tại ngoại nếu có lý lịch, thân nhân tốt, nhưng với những trường hợp tái phạm, có tiền sử sử dụng ma túy, tiền án, tiền sự... thì buộc phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn