Những nhát dao dứt tình

Thứ năm, 14/12/2017 17:00

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra một số vụ án mạng liên quan đến tình ái, mà nạn nhân với hung thủ đều là những người “trong cuộc” hoặc đã từng có mối quan hệ thân thiết, do không tìm được giải pháp xử lý hoặc giải thoát đã dẫn tới bi kịch. Không ít đối tượng đã trả một cái giá quá đắt cho sự quẫn trí, ngông cuồng của mình, để rồi hậu quả để lại vô cùng đau đớn, người chết, kẻ chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật… Điều khiến người ta khó hiểu là nhiều thanh niên chấp nhận đánh đổi cuộc đời, đứng trước vành móng ngựa nhận những bản án nghiêm khắc, bỏ lại đằng sau gia đình, tương lai của chính mình chỉ vì phút không kiềm chế được tình cảm yêu đương. Và cũng vì chữ tình, muốn chấm dứt chuyện yêu đương, các cô gái tội nghiệp trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao oan nghiệt.

Đặng Quang Tân.

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử công khai vụ án “Giết người” đối với Đặng Quang Tân (1996, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tân cho rằng mình không có ý định giết người… Vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đặng Quang Tân và người yêu là Lê Ngọc H. chia tay nhau từ đầu tháng 12-2016, sau đó H. quen với Phạm Viết T. (1993, trú P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ). Tuy nhiên, vì còn yêu nên Tân nhiều lần muốn “nối” lại tình cảm nhưng H. không đồng ý. Tân biết H. có “tình mới”, không cam tâm để mất người yêu như vậy, Đặng Quang Tân đã nghĩ đến những hành động dại dột vô cùng. Ngày 21-12-2016, Tân đến khu vực chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến mua một con dao, một lọ thuốc diệt cỏ, một lọ thuốc ngủ dán nhãn “Dưỡng tâm an thần PV”, sau đó chụp ảnh lọ thuốc ngủ gửi qua mạng xã hội cho H. và dọa sẽ tự sát nếu H. không chịu nối lại tình cảm với mình.

Ngày 24-12-2016, Tân nhắn tin cho H. hẹn ngày 25-12-2016 muốn gặp H. lần cuối tại quán cà-phê Daisy (đường Tố Hữu). Tại điểm hẹn, Tân liên hệ với chủ quán yêu cầu bao trọn tầng trên của quán với thời gian 30 phút. Khi đến quán cà-phê, Đặng Quang Tân mang theo những thứ mình đã chuẩn bị đựng trong một chiếc cặp màu đen. H. đến chỗ hẹn cùng một nhóm bạn và Phạm Viết T., nhưng chỉ mình H. lên tầng trên gặp Tân. Khi gặp H., Tân nói muốn nối lại tình cảm nhưng H. không đồng ý. Do không giải quyết được mâu thuẫn tình cảm, H. đứng dậy định đi về, lập tức Tân dùng con dao thủ sẵn trong người cắt vào cổ tay trái của H. trong lúc giằng co. H. hét lớn lên, Tân lại gây thêm nhiều vết cắt ở vùng đùi và cổ tay của nạn nhân.

Nghe tiếng la hét của H., Phạm Viết T. và một số người chạy lên. Lúc này Tân cầm dao kề vào cổ H., mọi người khuyên can nhưng Tân vẫn khống chế H. và hăm dọa “Anh mà vô là em giết H.”. T. thấy H. ra máu nhiều quá nên quỳ xuống van xin Tân để chở H. đi cấp cứu. Tân nói: “Anh có biết tôi yêu H. nhiều lắm không? Trước giờ tôi với H. chia tay khoảng 1-2 ngày là quay lại, chính anh là người có lỗi, anh xen vào cuộc tình của tôi và H. làm chúng tôi không quay lại được. Bây giờ tôi sẽ giết H. rồi tự tử, tôi với H. sẽ đoàn tụ dưới đó và kiếp sau tôi sẽ trả nợ cho H…”. Nói xong, Tân cầm dao cắt vào cổ tay mình để chết theo người yêu. Khi Tân làm rớt dao và ngã xuống sàn nhà, T. cầm con dao vứt ra xa rồi bế H. đi cấp cứu, Tân cũng được những người có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu ngay sau đó. H. không chết nhờ được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tích 47%, Tân bị thương tích 18%.

Vụ án nghiêm trọng này đã khiến phần lớn dư luận bức xúc. Chỉ vì “điên tình”, suy nghĩ nông cạn, Tân cố làm mọi cách để níu giữ tình cảm. Hung thủ đã quá ích kỷ, tham lam, với tâm lý “không ăn được đạp đổ” nên sẵn sàng xuống tay dã man, bởi nếu yêu thật lòng, chẳng ai nỡ làm đau người mình yêu thương cả. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Tân 9 năm tù về tội “Giết người”. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ “điên tình”.

T.H