Những tháng năm tươi đẹp

Thứ năm, 01/08/2013 10:44

(Cadn.com.vn) - Tại Trung đoàn 971, sáng 30-7 Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà 136 hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đợt 2-2013.

Thấm thoát đã gần 2 năm kể từ ngày ngượng nghịu khoác lên người bộ quân phục màu xanh, hôm nay trông ai cũng rắn rỏi, tự tin. Trung sĩ Nguyễn Hà Hùng (Đại đội Trinh sát) tâm sự: "Cứ nghĩ đến lúc rời khỏi đơn vị, lòng tôi lại nôn nao khó tả. Những kỷ niệm vui buồn của 18 tháng quân trường cứ trỗi dậy, thân thương và da diết quá. Tôi nhớ từng gương mặt anh em trong trung đội, tiểu đội, gần gũi chan hòa như trong một gia đình. Phòng ở, chiếc giường, cái giá ba lô... vật dụng nào cũng gợi nhớ bao kỷ niệm".

Binh nhất Lê Viết Lẹ (Đại đội kho K97) bồi hồi: "Ngày đi bộ đội, chúng tôi mang 18 năm tuổi xuân vào quân ngũ. Bây giờ chúng tôi lại mang hành trang của 18 tháng tuổi quân trở về với cuộc sống thường nhật. Càng nghĩ càng thấm thía, mình vừa trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất, nơi cho tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của tình đồng đội, nơi dạy tôi biết mở lòng, yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh, nơi đã chứng kiến những ngày tháng nhọc nhằn đầu tiên của cuộc sống tự lập. Môi trường quân ngũ không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà còn có cả chông gai. Chính những tháng ngày dãi nắng dầm mưa trên bãi tập, đêm rét run người đứng gác cùng cây súng, phút nhớ nhà, nhớ người thân thắt lòng, những chuyến hành quân xa chân chồn, vai mỏi... đã tôi luyện chúng tôi khôn lớn trưởng thành".

Đại tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trao quà và Giấy chứng nhận cho quân nhân xuất ngũ.   

Còn binh nhất Tô Đình Quang Vũ (Trung đội cảnh vệ) hồ hởi: "Nếu hỏi tôi kỷ niệm nào vui nhất trong đời chiến sĩ, thì có lẽ là những đêm sinh nhật hòa mình trong lời ca, điệu vũ; những đêm lửa trại tưng bừng với các chi đoàn kết nghĩa, những tối giao lưu văn nghệ thắm tình quân dân, đặc biệt là những ngày "3 cùng" giúp bà con địa phương tu sửa đường giao thông, khai mương thủy lợi, vệ sinh môi trường, dạy hát cho các cháu nhỏ, tham gia giúp các hộ dân xóa đói, giảm nghèo...". Binh nhất Trần Công Cần (Trung đoàn 971) bổ sung: "Tôi chắc chắn sẽ nhớ nhất những chuyến tham gia dập lửa cứu rừng. Mặc trời nắng như đổ lửa hay đêm tối như bưng, lửa táp bỏng rát, với những dụng cụ thô sơ, chúng tôi đã lao vào chiến đấu với giặc lửa để giành lại những cánh rừng mồ hôi công sức của nhân dân, góp phần gìn giữ môi trường sinh thái và ngăn chặn thảm họa thiên tai. Càng trong hiểm nguy, chúng tôi càng đồng tâm hiệp lực tương trợ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ chuẩn bị chia xa, tôi càng thấm thía câu hát "Tình đồng chí ấm áp như mùa xuân".

    Những hạ sĩ quan, binh sĩ Bộ CHQS Đà Nẵng chuẩn bị xuất ngũ đợt 2/2013.

Nhìn những người lính trẻ bịn rịn như chẳng muốn rời nhau, thiếu tá Phạm Thanh Hải, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 nghẹn lời: "Mỗi đợt tiễn chiến sĩ ra quân, tôi lại thấy trái tim mình se thắt. Từ nhiều miền quê hội tụ về đây, trải qua những năm tháng chia ngọt sẻ bùi, cán binh gắn bó như anh em ruột thịt. Mỗi gương mặt một tính cách nhưng đã đồng tâm hiệp lực đóng góp mồ hôi, công sức, trí tuệ xây đắp đơn vị như ngày hôm nay. Mong các em "chân cứng đá mềm", vững bước trên đường đời, mãi xứng danh người lính "Bộ đội Cụ Hồ", là những công dân gương mẫu của xã hội. Và đừng bao giờ quên những kỷ niệm sâu sắc của quãng đời quân ngũ".

Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp