Những việc làm trái pháp luật và đạo lý của gia đình ông Trần Công Minh

Thứ ba, 01/07/2014 11:05

* Bài 1: Chiếm dụng trái phép nơi sinh hoạt của nhân dân

(Cadn.com.vn) - Nhằm giúp người dân có trụ sở để sinh hoạt, hội họp, năm 2008, UBND TP Đà Nẵng bố trí đất và hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để UBND P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ)  khu vực An Thị 2 tại lô đất số 8-B2 đường 7,5m khu dân cư An Mỹ (nay là số 33-Nguyễn Thông). Theo ông Đỗ Trọng Bê - Chủ tịch UBND P. An Hải Tây thì ngoài kinh phí thành phố, địa phương đã đầu tư thêm 50 triệu đồng để xây dựng công trình, quá trình xây dựng có sự giám sát của các cơ quan chức năng quận và khi hoàn thành có báo cáo nghiệm thu, quyết toán công trình.

Khi công trình xây dựng xong và bàn giao cho khu vực An Thị 2 đưa vào sử dụng làm nơi sinh hoạt của nhân dân thì ông Trần Công Minh - chủ cơ sở dịch vụ mai táng Hạnh Thảo (doanh nghiệp Hạnh Thảo, số 29 - Nguyễn Thông) mang chiếc xe trợ tang BKS 34B-012.79 đến để án ngữ trước cửa của NSHCĐ, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, hội họp của bà con.

Vì sao lại có việc làm phi lý như vậy và hướng giải quyết của chính quyền địa phương thế nào? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những thông tin liên quan đến sự việc này.

Từ yêu sách phi lý...

UBND P. An Hải Tây đã nhiều lần vận động, thuyết phục ông Minh di chuyển chiếc xe tang đậu đỗ trái phép ra khỏi khu vực NSHCĐ An Thị 2 nhưng ông Minh không chấp hành và đưa ra lý do: Nhà này là của mẹ ông - bà Phạm Thị Lành đã được Chủ tịch UBND thành phố cấp theo Công văn số 3216/UBND-QLĐBGT ngày 30-5-2008. Tuy nhiên, trên thực tế, Công văn 3216/UBND-QLĐBGT đã hết hiệu lực từ ngày 18-8-2008 (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 4946/UBND-QLĐBGT hủy bỏ Công văn 3216/UBND-QLĐBGT). Ông Minh đã nhiều lần khiếu nại lên các cấp, từ Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến Thanh tra Chính phủ và đã được trả lời nhưng ông vẫn tiếp tục gây khó dễ cho địa phương bằng việc chiếm dụng trái phép khu vực sinh hoạt chung của nhân dân.

Xe trợ tang của ông Trần Công Minh đậu trái phép phía trước NSHCĐ
trước khi bị di chuyển.

Để đảm bảo cho nhân dân có nơi sinh hoạt, chiều 11-6-2014, lãnh đạo P. An Hải Tây đã mời ông Trần Công Minh (chủ DN Hạnh Thảo) lên vận động, giải thích, yêu cầu di chuyển xe tang đậu trái phép ra khỏi NSHCĐ khu vực An Thị 2 nhưng ông Minh không nhất trí và bỏ về. Ông Minh còn tuyên bố, NSHCĐ này là của mẹ ông - bà Phạm Thị Lành và đến tháng 7-2014 ông sẽ đập đi để xây nhà mới. Chiều cùng ngày, UBND phường gửi thông báo về việc di chuyển xe tang ra khỏi NSHCĐ cho ông Minh tại nhà, có sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố, cán bộ tư pháp và văn phòng UBND phường.

... Đến hành động ngang ngược, bất chấp pháp luật

Sáng 12-6, UBND phường tổ chức các lực lượng di dời xe tang đậu  trái phép trong sân NSHCĐ. Trong lúc chuẩn bị thực hiện việc di chuyển thì ông Minh dùng camera quay phim, còn vợ ông - bà Ngô Thị Hạnh Thảo thì chửi bới những người thực thi nhiệm vụ. Bà Thảo còn chuẩn bị 1 can xăng để dưới chân và tuyên bố ai đưa xe tang ra sẽ đổ xăng đốt. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của những người có mặt tại khu vực này, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi can xăng và các cán bộ phụ nữ, nhân viên y tế phường đưa bà Phạm Thị Lành (92 tuổi, mẹ ông Minh) ra khỏi khu vực nguy hiểm và đưa về Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà để chăm sóc. Trong lúc này, bà Thảo được một thanh niên đưa thêm 1 can xăng và bà này vừa chửi bới, vừa tạt xăng xuống đường, tuyên bố sẽ đốt xe cùng những người thi hành công vụ. Lực lượng thi hành công vụ đã phải sử dụng bình xịt CO2 để dập xăng đề phòng cháy nổ và đưa bà Thảo về trụ sở CAP.

Ông Minh đưa mẹ già 92 tuổi cùng can xăng ra ngăn cản việc di chuyển xe tang.

Chiếc xe tang đậu trái phép sau đó đã được đưa ra khỏi sân NSHCĐ An Thị 2 và đưa đến sát lề phải đường Nguyễn Thông theo chiều xe đậu. Theo báo cáo của UBND P. An Hải Tây thì đến chiều cùng ngày, ông Minh lại đưa xe tang đậu phía trước NSHCĐ ở tư thế đầu xe hướng ra lòng đường, 2 bánh sau còn nằm trên vỉa hè rất dễ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thông. Trước tình hình này, UBND phường đã thông báo, nếu không đậu xe đúng nơi quy định sẽ bị xử lý tạm giữ nên tối 13-6, ông Minh mới chấp hành. Bà Ngô Thị Hạnh Thảo sau khi được đưa về trụ sở CAP, gia đình đã bảo lãnh về địa phương thì sau đó bà này đã đến nhà một số người đã đưa bà Lành ra khỏi khu vực nguy hiểm chửi bới, nhắn tin hăm dọa, đòi đánh họ. Vụ việc đang được CAP lập hồ sơ.

Bà Thảo (vợ ông Minh) tạt xăng vào các phương tiện và những người làm nhiệm vụ.

Sáng 17-6, UBND P. An Hải Tây và khu vực An Thị 2 tiến hành xây trụ, lợp mái tôn che nắng phần đất trước sân NSHCĐ thì vợ chồng ông Trần Công Minh tiếp tục ra chửi bới, ngăn cản.

Do NSHCĐ khu vực An Thị 2 lâu ngày không sử dụng nên bị cắt điện, sáng 26-6, Điện lực Sơn Trà tiến hành mắc điện trở lại để chuẩn bị cho cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của khu vực vào tối cùng ngày thì ông Minh ra ngăn cản. Khi nhân viên điện lực trèo lên trụ để đấu điện đã bị ông kéo xuống và lấy dụng cụ leo trụ của nhân viên điện lực làm cho việc đấu điện phải gián đoạn. Chiều cùng ngày, khi có sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, việc đấu điện vào NSHCĐ mới thực hiện được.

 P.V
(còn nữa)