Những vụ án mang gương mặt "Hoạn Thư "

Thứ năm, 15/05/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Phan Ngọc Đức (1991, trú đường Phan Đình Phùng, TP Huế, TT-Huế) từng có quan hệ yêu đương với Trần Thị Â. (1988, trú Quảng Bình, tạm trú P. An Cựu, Huế). Sau đó, Đức vào TPHCM tìm việc làm thì Â. quen với một thanh niên khác là Trần Ngọc Ph. Tuy nhiên, giữa Đức và Â. vẫn thường xuyên liên lạc. Mới đây, Đức ra Huế thì biết Â. có quan hệ với Ph. Hầu như, ngày nào Ph. cũng xuất hiện tại phòng trọ của Â. nhưng khi Đức hỏi thì Â. chối phăng. Rồi, sau đó, Â. đòi chia tay với Đức. Cho rằng bấy lâu nay bị người yêu "cắm sừng" nên khuya 9-5, Phan Ngọc Đức rủ Trần Ngọc Khánh Hùng (1992, trú đường Phan Bội Châu, Huế) đến phòng trọ của Â. để nói chuyện.

Khi đến phòng trọ, không gặp Â. mà chỉ có Ph. Thì giữa Đức và Ph. có lời qua tiếng lại vì ai cũng muốn tranh giành Â., nhưng sau đó Đức bỏ đi ra ngoài. Khi Đức vừa đi ra quầy tạp hóa gần đó, thì gặp Â., rồi theo về phòng trọ. Lúc này, thấy Â. cứ khăng khăng bảo là không yêu Đức nữa nên Đức ào tới đánh Â. Chưa hả giận, trong người vẫn ấm ức nên Đức yêu cầu Â. phải gọi Ph. ra để nói chuyện cho rõ ràng. Khoảng 10 phút sau, Ph. đi bộ ra kiệt đường Duy Tân thì Đức chạy lại đánh Ph., Ph. bỏ chạy thì Hùng (bạn đi cùng Đức) dùng chân đạp Ph.  ngã vào bức tường của nhà trọ. Lúc này, Đức chạy đến, lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm Ph. 2 nhát trúng vào tim và phổi gây thương tích 15%. Ngày 13-5, CATP Huế tiến hành bắt khẩn cấp Phan Ngọc Đức và Trần Ngọc Khánh Hùng về hành vi "cố ý gây thương tích".

Phan Ngọc Đức bị bắt sau khi chém tình địch.

Trước đó, chiều 19-4, nhiều người dân ngồi uống nước giải khát tại quán 170-Phan Châu Trinh (Huế) phát hoảng khi chứng kiến một nam thanh niên tay cầm cây dao dài hơn 1m, chạy lùng sục, truy đuổi và chém nhiều nhát vào một khách đang ngồi uống nước tại đây. Người khách, máu chảy lênh láng, nhiều đoạn gân tay bị đứt rời và sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là anh Phan Xuân N. (1989, trú H.  Nam Đông, TT-Huế). Ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ quan CA nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bị hại đến khi tỉnh lại vẫn không biết đối tượng chém mình là ai, vì nguyên nhân gì...

Theo CQĐT, thời điểm xảy ra vụ án, anh Phan Xuân N. đang ngồi uống nước với chị Trương Thị Thanh T., thì có một thanh niên đi xe máy chở Trịnh Lê Duy Cường, trú đường Lê Thánh Tôn (Huế) đến. Cường xuống xe, cầm cây dao dài khoảng 1 m đuổi chém anh N. Lúc này, anh N. cho rằng bị chém nhầm nên van xin người chém cho được giải thích. Tuy nhiên, đối tượng vẫn hung hãn, chém nhiều nhát vào lưng, chân, tay anh N. Tại cơ quan CA, Trịnh Lê Duy Cường khai nhận, nguyên nhân chém anh N. là vì do anh N. có điều kiện nên chị T. đã đi theo và từ bỏ Cường dù trước đó, hai người đã có thời gian dài yêu nhau.

Thượng tá Võ Xuân Thiện, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH cho biết, chỉ trong vòng một tháng qua, trên địa bàn Huế xảy ra 7 vụ dùng dao, mác chém "tình địch", nguyên nhân do ghen tuông, mâu thuẫn trong tình cảm... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự trị an. Hậu quả, các vụ án để lại cho xã hội cũng rất lớn, đó là người bị thương tích vĩnh viễn, mất sức lao động; người kia phải vào tù... Qua các vụ án trên, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những đôi trai gái yêu nhau, nhất là các bạn trẻ nên có cách cư xử đúng đắn hơn trong chuyện tình cảm.

H.L