Nỗi đau của cô gái bị xăm hình con rết lên mặt, ngực

Thứ năm, 15/12/2011 00:00

* CQĐT CATP Vũng Tàu triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ

(Cadn.com.vn) - Nghi ngờ nhân viên Nguyễn Thị G. (1991, trú xã Nghi Diên, H. Nghi Lộc, Nghệ An) và chồng mình là Phạm Thế Phong (1976, quê Nam Định) có quan hệ tình cảm, bà chủ Nguyễn Thị Trâm Anh (quê Nghệ An, hiện trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi máu ghen bắt G. viết giấy thừa nhận. Sau đó, bà Trâm Anh đánh đập dã man, cạo trọc đầu “tình địch”. Chưa hả giận, bà chủ này còn bắt G. phải lựa chọn tự hủy hoại nhan sắc của mình bằng một trong hai cách: hoặc tự tạt a-xít vào mặt hoặc phải tự đi xăm hình 3 con rết lên mặt và ngực. Quá sợ hãi, G. đã phải lựa chọn cách thứ hai, sau đó bị bà chủ đuổi về quê trong nỗi tủi nhục ê chề...

 G. đang ở tại thẩm mỹ viện để tẩy xóa các vết xăm ...

Cơn ghen điên cuồng của bà chủ

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, để lại 5 chị em cho người mẹ trẻ nuôi dưỡng nên năm 2008, qua giới thiệu của một người bạn, G. tìm vào TP Vũng Tàu làm thuê cho một bà chủ cũng là người Nghệ An - Nguyễn Thị Trâm Anh (1978) và ông chủ Phạm Thế Phong. Công việc lúc đầu là bán hàng tạp hóa sim, card điện thoại cho vợ chồng này tại số 1-Lê Quang Định, P. Thống Nhất (TP Vũng Tàu), lương mỗi tháng 2 triệu đồng.

Cũng tại địa chỉ này, vợ chồng bà Anh ngoài buôn bán sim, card điện thoại còn kinh doanh cả cà-phê và karaoke. Sau một thời gian đứng quầy, bà chủ lại bảo G. nghỉ bán hàng tạp hóa về làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke. G. kể trong tủi nhục: trong những lần ngồi phục vụ khách tại phòng hát, nếu em mà làm vị khách nào phật ý, bị khách phản ánh lại, bà chủ sẽ lôi ra đánh đập. Nhiều lần em bị bà Anh ép phải “đi khách” nếu khách có nhu cầu “vui vẻ”. Trong suốt 4 năm làm việc tại đây, bà Anh chỉ cho G. về quê 3 lần, những lần như thế bà luôn khống chế G. bằng cách, nếu không quay lại sẽ điện thoại về kể những việc làm của cô ở trong Vũng Tàu.

Tại ngôi nhà của bố mẹ, chị gái của G. là Nguyễn Thị Lan cho biết, khoảng cuối tháng 7-2011, Lan cũng vào TP Vũng Tàu và tìm đến nhà bà Anh để xin vào làm cùng em gái. Thời gian này bà Anh đã bỏ kinh doanh karaoke nên hai chị em được bà phân công bán hàng tạp hóa. Chiều 26-11, trong lúc hai chị em đang bán hàng thì bà Anh gọi G. ra nói: “Tao đi xem bói về thì thầy nói chồng tao có quan hệ tình cảm với một cô giúp việc. Tao nghi người đó là chị gái mày”. Sau đó, bà Anh gọi Lan ra, chở đến một ngôi nhà hoang trên đường 30-4 rồi tra khảo. Tại đây, trước những lời đe dọa của bà Anh, Lan thề thốt rằng không có chuyện quan hệ bất chính với chồng bà. Quá hoảng sợ, Lan nói: “Dì thử hỏi em gái con xem sao chứ con với chú không bao giờ có chuyện đó”. Nghe vậy, bà Anh lại điện cho em gái tên Oanh chở G. ra ngôi nhà hoang này. Khi G. vừa đến, bà Anh phủ đầu: “Mày khai thật đi, mày với chồng tao đã quan hệ mấy lần rồi?”. G. ra sức thanh minh nhưng bà Anh vẫn cầm một cái chai đựng a-xít gõ lên đầu G. nói: “Nếu mày khai thật thì tao sẽ cho hai chị em mày về quê an toàn, còn không tao tưới a-xít lên mặt rồi cho người lấy mạng cả hai đứa luôn”. Trước thái độ hung dữ của bà chủ, G. lo sợ cả hai chị em sẽ bị giết nên khai bừa với mong ý nghĩ sẽ được thoát nạn “chỉ quan hệ một lần thôi”.

... và đơn tố cáo của G. gửi đến các cơ quan chức năng.  

Bắt xăm 3 con rết lên mặt, ngực

Ngày 13-12, tiếp xúc với G. tại cơ sở thẩm mỹ Hồng Phượng (TP Vinh, Nghệ An) - nơi G. ở để tẩy xóa các vết xăm, G. kể: Sau khi ép được em thừa nhận có “làm chuyện đó” với chú Phong, bà Anh chở hai chị em về quán cà-phê để tìm chồng mình “vạch mặt”. Tại đây, khi giáp mặt ông Phong, em cảm thấy hối hận nên nói lại: “Giữa cháu và chú Phong không có chuyện gì cả”. Nghe vậy, bà Anh lao đến túm tóc đánh đập em rất dã man. Cùng với chị em ruột của mình, bà Anh ép em phải kể lại toàn bộ những lời nói tại ngôi nhà hoang. Khi kể xong, ông Phong uất ức đứng lên thề thốt rồi cầm một cái chai đập vào đầu mình chảy máu để chứng minh rằng không có chuyện quan hệ bất chính này. Đến 23 giờ hôm đó, bà Anh sợ 2 chị em em bỏ trốn nên cho người chở về nhà mẹ đẻ của bà để giữ lại.

Tiếp sau đó, chiều 27-11, bà Anh quay lại tiếp tục đánh đập G. dã man, dùng kéo, tông-đơ cắt trọc tóc và lông mày của G. rồi ép cô viết ra giấy những lời đã khai từ ngày hôm qua. Chiều ngày hôm sau, trong lúc chị em Lan và G. đang ôm nhau khóc thì một người giúp việc khác của bà Anh tên là Hương chạy xe máy đến. Hương gọi G. ra rồi bảo lên xe chở đi. Dọc đường, Hương nói với G: “Chú Phong đã nhận hết rồi. Bà chủ nói bà rất hận mày nên giờ cho mày chọn hoặc là tưới a-xit lên mặt hoặc xăm 3 hình lên mặt và ngực”. Quá sợ hãi về đòn ghen tưới a-xít của bà chủ, G. đã phải chọn cách xăm hình lên người. Hương chở G. đến một tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám và yêu cầu thợ xăm hình 3 con rết lên ngực và mặt G. Sau nhiều giờ đồng hồ chịu đựng đau đớn, trên má trái của G. phải mang một hình xăm to tướng và hai bên ngực cũng có hai hình. Sau khi kiểm chứng các hình xăm trên người G., bà Anh đã đuổi cả hai chị em về quê với lời cảnh cáo: “Về ngoài nếu kể lung tung tao sẽ thuê bọn giang hồ tìm đến nhà xử đẹp mấy mẹ con mày”. Về đến nhà, gia đình đã đưa G. đến cơ sở thẩm mỹ viện để xóa tẩy hình xăm.

Bà Trần Thị Hoa, mẹ của G. không cầm được nước mắt khi nhắc đến chuyện này: “Cũng vì đông con, gia cảnh mẹ góa con côi nên G. mới phải tha phương làm thuê kiếm tiền nuôi các em ăn học. Vậy mà chỉ vì ghen tuông vô cớ, người ta đã xăm hình lên người nó như thế để trả thù thì thật là quá tàn nhẫn. Tôi rất mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh để trả lại danh dự cho con gái tôi”. Ngày 11-12, gia đình bà Hoa đã viết đơn tố cáo gửi đến CATP Vũng Tàu.

Được biết, hiện CATP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời vợ chồng Nguyễn Thị Trâm Anh và Phạm Thế Phong cùng Nguyễn Thị Hương, chủ tiệm xăm hình mỹ thuật trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Vũng Tàu), người xăm hình lên mặt và ngực G. để điều tra.

Xuân Sơn