Nỗi niềm... khán giả

Thứ hai, 23/10/2017 07:55

Sân Tam Kỳ trong buổi chiều chủ nhà Quảng Nam đón tiếp vị khách HAGL ở vòng 22 V-League có khoảng 15.000 khán giả đến xem, cổ vũ. Con số này đã vượt quá sức tưởng tượng của ban tổ chức sân, bởi những trận trước đó khi Quảng Nam đá sân Tam Kỳ rất ít khán giả. 

Sân Tam Kỳ chiều 21-10 ngập tràn không khí bóng đá khi có khoảng 15.000 khán giả. Ảnh: Q.HẢI

Trước khi trận Quảng Nam - HAGL (chiều 21-10) diễn ra, câu chuyện mà nhiều người nói với nhau trên đường pitch chính là "tại sao khán giả Quảng Nam đến sân ít như thế?", thay vì bàn về cơ hội vô địch của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Kể cũng lạ bởi mùa giải này Quảng Nam trình diễn lối chơi rất đáng xem và đạt phong độ cao, thậm chí đứng trước cơ hội vô địch nhưng lượng khán giả đến sân Tam Kỳ cổ vũ đội nhà vẫn... lèo tèo. Tính đến trước trận tiếp HAGL thì trận mà sân Tam Kỳ có lượng khán giả đông nhất mùa này (theo thống kê của ban tổ chức) là gặp FLC Thanh Hóa với 7.000 người. Những trận còn lại của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trên sân nhà trung bình khoảng 3.000 khán giả, có trận khoảng hơn 1.000 người.

Anh Hải Hoàng, người từng tham gia vào hội CĐV khi Quảng Nam còn đá hạng Nhất, chia sẻ: "Thực sự tôi không hiểu vì sao mà khán giả Quảng Nam lại ít quan tâm và ít đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc như thế, trong lúc đội bóng quê hương đang thi đấu khí thế hừng hực để hướng đến chức vô địch". Một thành viên Ban huấn luyện CLB Quảng Nam tâm tư: "Anh em cầu thủ đôi khi cũng chạnh lòng vì khán giả chưa đông đảo như nhiều đội bóng khác. Nhưng chúng tôi luôn tin rằng tinh thần thi đấu cống hiến của anh em cầu thủ với quyết tâm xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho bóng đá Quảng Nam sẽ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả quê hương".

Trở về quá khứ, sân Tam Kỳ với sức chứa 20.000 chỗ cũng có những trận đấu được lấp đầy khán giả. Đó là trận đấu diễn ra chiều 29-6-2013 khi Quảng Nam đón tiếp Than Quảng Ninh thuộc vòng 13 giải hạng Nhất. Trận đó, Quảng Nam thắng 4-2 và vô địch sớm một vòng đấu, đồng thời hiện thực giấc mơ lên V-League. Hay trận thứ đấu vào chiều 15-7-2015 khi đội bóng xứ Quảng đón tiếp HAGL ở vòng 16 V-League 2015. Trận đó, sân Tam Kỳ được phủ kín khán giả bởi hiệu ứng của HAGL, mà cụ thể là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... mới được đôn lên đá V-League. Hồi đó, HAGL đi đến đâu cũng thu hút đông đảo khán giả, chứ không riêng gì Tam Kỳ. Trận đó, HAGL thua 0-4.

Trở về với Tam Kỳ chiều 21-10 vừa qua, quá bất ngờ khi khán giả đến gần phủ kín các khán đài. Dễ hiểu bởi Quảng Nam đang đua tranh ngôi vô địch V-League. Và cũng có thể, HAGL cũng còn chút "hiệu ứng" với khán giả. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, đó cũng là tín hiệu tốt cho bóng đá Quảng Nam. Hy vọng khán giả Quảng Nam sẽ lại đến sân Tam Kỳ đông vui như thế để cổ vũ tinh thần cho đội bóng quê hương trong thời gian tới.

 QUANG HẢI