Vòng 22 V-League 2017: FLC Thanh Hóa sẩy chân

Thứ hai, 23/10/2017 07:41

Quảng Nam bị HAGL chia điểm trên sân Tam Kỳ vào chiều 21-10 là cơ hội để FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng. Thế nhưng chiều qua (22-10), đội bóng xứ Thanh đã sẩy chân trong chuyến làm khách Than Quảng Ninh và bị đẩy xuống vị trí thứ 3. FLC Thanh Hóa đang gặp khó ở cuộc đua vô địch.

Các cầu thủ Quảng Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước HAGL vào chiều 21-10. Dù hòa trận này nhưng Quảng Nam vẫn đứng đầu bảng. Ảnh: Q.HẢI 

Chiều 21-10, Quảng Nam có lợi thế sân nhà nhưng đã bị vị khách HAGL cầm hòa 1-1 tại Tam Kỳ. Đội bóng xứ Quảng chơi tốt hơn nhưng để HAGL chọc thủng lưới trước. Phút 84, Đức Lương bất ngờ ghi bàn cho HAGL sau cú đá nửa chuyền nửa sút từ bên cánh trái. Hai phút sau, Hà Minh Tuấn giúp Quảng Nam giật lại 1 điểm quý giá.

Hòa đáng tiếc trận này khiến Quảng Nam có nguy cơ bị FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng do đội bóng xứ Thanh làm khách Than Quảng Ninh vào chiều 22-10. FLC Thanh Hóa bước vào trận đấu với chủ nhà Than Quảng Ninh bằng quyết tâm chiến thắng. Tinh thần ấy đã được các cầu thủ Thanh Hóa cụ thể bằng lối đá tấn công sắc sảo và vươn lên dẫn trước ở phút 30 sau cú đánh đầu ngược của Lê Văn Thắng. Tuy nhiên, sai lầm đáng trách của thủ môn Thanh Thắng ở phút 42 đã giúp Than Quảng Ninh gỡ hòa 1-1. Trong tình huống chẳng có gì nguy hiểm, Thanh Thắng đã chuyền bóng đúng vào chân Dyachenko và tiền đạo này không bỏ lỡ "món quà" từ đối phương, ghi bàn cho chủ nhà.

Kết quả vòng 22: Hà Nội 4-0 Cần Thơ, Than Quảng Ninh 4-3 FLC Thanh Hóa, Long An 3-3 Sài Gòn, TPHCM 1-1 B.Bình Dương, S.Khánh Hòa 3-2 SHB Đà Nẵng, Quảng Nam 1-1 HAGL, SLNA 2-3 Hải Phòng.

Ngay đầu hiệp hai, trung vệ Van Bakel phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm và FLC Thanh Hóa chịu quả 11m. Patiyo dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh từ chấm penalty. FLC Thanh Hóa sau đó đẩy cao đội hình tấn công nhưng khi chưa có bàn gỡ hòa thì họ liên tiếp nhận thêm hai "trái đắng". Phút 84, Hải Huy đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho Quảng Ninh. Sau đó 4 phút, Patiyo nới rộng cách biệt lên 4-1 cho chủ nhà. Nhưng phút còn lại, FLC Thanh Hóa không chịu buông xuôi và họ có được hai bàn gỡ nhờ công Lê Văn Thắng, Omar (penalty). Dù vậy, chừng đó là chưa đủ giúp đội bóng xứ Thanh tránh được thất bại tại Cẩm Phả.

Thất bại 3-4 trước Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa không đòi lại được ngôi đầu từ tay Quảng Nam, mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Bởi, trận đấu sau đó, Hà Nội dễ dàng đánh bại XSKT Cần Thơ với tỷ số  4-0 để vươn lên nhì bảng. Hà Nội cùng 39 điểm với Quảng Nam nhưng xếp sau do thua kết quả đối đầu.

KHÁNH HÒA