Nóng bỏng nạn vượt biên lao động chui

Thứ sáu, 28/03/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Sáng 24-3, chúng tôi có cuộc tiếp xúc ngắn với nghi phạm Phan Văn Quy (1976, trú TT Cửa Việt, H. Gio Linh, Quảng Trị) tại ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (BĐBP tỉnh Quảng Trị) trước khi đối tượng và hồ sơ vụ án được chuyển giao CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi môi giới, đưa người ra nước ngoài trái phép, mà cụ thể trong vụ án là sang Trung Quốc. Tại doanh trại ĐBP, nhiều người tham gia vào đường dây do Quy tổ chức vừa trở lại Việt Nam cũng có mặt. Một cảm nhận chung đối với họ, nghi phạm và những người liên quan, đều xuất thân từ làng biển, là những phận đời khốn khó, xuất ngoại “miễn phí, miễn thủ tục” chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm việc làm. Thay vì đáng trách lại phần nào thông cảm cho họ vì đứng trước những ngã rẽ mưu sinh mà bất chấp vi phạm pháp luật, lao động chui tại nước ngoài đầy hiểm nguy rình rập.

Qua trao đổi, Trung tá Phạm Minh Tuấn - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt cho biết các xã, thị trấn vùng biển H. Gio Linh là Gio Hải, TT Cửa Việt và Trung Giang (đều là địa bàn quản lý của ĐBP) có nhu cầu về việc làm rất cao. Nhiều người dân đi xuất khẩu lao động (hợp pháp) tại nhiều nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, Malaysia. Ngoài ra, số đông khác vào các KCN phía Nam tại Bình Dương, TPHCM. Tuy nhiên, vào cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, với bức xúc về nhu cầu việc làm, lần đầu tiên rộ lên tình trạng vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động chui với hơn 100 trường hợp, là người dân thuộc 3 xã, thị trấn trên. Trước tình hình này, ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt khẩn trương xác minh, điều tra ngăn chặn, bên cạnh đó tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức. Qua đó, thấy nổi lên đường dây do Quy tổ chức.

Trung tá Phạm Minh Tuấn: “Nhu cầu lao động của người dân rất cao,
nhưng vượt biên trái phép để lao động chui là vi phạm pháp luật”.

Theo hồ sơ, năm 2013, Quy đã từng sang Trung Quốc lao động chui, làm việc cho một Cty sản xuất đồ nội thất tại tỉnh Quảng Đông. Do nhu cầu cần lao động, Cty này “ra giá” với một số công nhân Việt Nam, trong đó có Quy và một người tên Trà (ở Hà Giang), nếu tìm được nhiều lao động sẽ được tăng lương, khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau Tết Nguyên đán, Quy về lại địa phương và thông tin cho nhiều người dân tại các xã Gio Hải, Trung Giang và TT Cửa Việt về nhu cầu tuyển lao động với mong muốn tạo việc làm cho người cùng cảnh.

Đối với vùng cát khắc nghiệt, thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng là quá lớn, chưa kể họ không cần phải nộp bất kỳ khoản nào như xuất khẩu lao động hợp pháp. Vậy là 26 người đồng ý tham gia. Ngày 4-3-2014, Quy thuê xe đưa 26 người, trẻ nhất sinh năm 1996, người cao tuổi nhất cũng xấp xỉ 50, phụ nữ cũng có, ra biên giới Hà Giang. Theo kế hoạch, một người tên Phà sẽ đón đoàn này vượt biên trái phép sang biên giới, sau đó Trà tiếp tục tổ chức đưa về Cty. Tuy nhiên, chưa kịp sang bên kia thì BĐBP Hà Giang phát hiện, đẩy đuổi 15 trường hợp và đưa về địa phương.

12 người còn lại, có cả Quy trót lọt sang biên giới. Lên ô-tô 1 ngày 1 đêm, những người này đến được Cty. 5 ngày làm việc đầu tiên, những người mới sang luôn thấp thỏm, xen lẫn lo lắng, sợ hãi. Đến ngày thứ 6, Cty trên quyết định trả lao động chui về Việt Nam vì CA Trung Quốc đang tổ chức đợt cao điểm truy quét những trường hợp nhập cư trái phép. Họ cho ô-tô chở đến sát biên giới để 11 người về Việt Nam. Riêng Quy, vẫn ở lại.

Chuyển giao đối tượng Quy cho CA tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Trở lại công tác đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị điều tra, xác minh. Ngoài ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt là chủ công, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy và Phòng Trinh sát cũng được điều động tham gia đấu tranh. Các đơn vị CA cũng phối hợp chặt chẽ với BĐBP phá án. Ngày 19-3-2014, từ nguồn tin của trinh sát cho hay Quy đang trở về Việt Nam, sau đó có mặt tại TT Cửa Việt. Qua công tác vận động, tuyên truyền giải thích, Quy nhận ra hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngày 20-3, đối tượng đến ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đầu thú. Đại tá Nguyễn Đình Hà - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo điều tra, khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án. Ngày 24-3, ĐBP Cửa khẩu Cảng Cửa Việt chuyển giao CA tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Cán bộ ĐBP CK Cảng Cửa Việt chia sẻ với lao động vừa trở về từ Trung Quốc.

Hành vi vi phạm pháp luật của Quy và những người liên quan đã rõ. Tuy nhiên, đằng sau vụ án lại là những điều nhức nhối, đầy trăn trở về nhu cầu việc làm tại các địa phương ven biển này. Anh Nguyễn H. (1968), lao động chui vừa trở về từ Trung Quốc phân trần: “Tui làm thợ đụng, ai thuê chi làm nấy, bây chừ nghe lương tháng gần 10 triệu đồng là rất lớn, tôi có con học đại học, sau nó còn 2 đứa em. Tui đi để mưu sinh thôi mà, cam đoan là không có mục đích chi khác”. Chúng tôi gửi đến chính quyền, ngành chức năng Quảng Trị mong muốn của anh H. cũng như hàng ngàn bà con khác về nhu cầu giải quyết việc làm, chỉ khi cuộc sống của người dân ổn định thì việc tuyên truyền, ngăn chặn lao động chui tại nước ngoài cũng mới đạt hiệu quả.

Bài, ảnh: Bảo Hà