Nóng chuyện sập bẫy chạy việc

Thứ bảy, 03/03/2018 18:00

Có người học vấn chỉ 7/10, người buôn bán ở chợ, làm nghề tự do nhưng lại “nổ” bung trời về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo để “chạy” việc vào các cơ quan, đơn vị Nhà nước ở bất cứ ngành, nghề nào. Đồng thời, các đối tượng ra mức giá khác nhau tùy theo vị trí, ngành nghề từ 100 cho đến vài trăm triệu đồng. Chỉ đến khi chờ dài cổ mà không có việc làm, các nạn nhân mới tìm đến cơ quan chức năng trình báo.

Phạm Thị Mai khi bị cơ quan CA bắt giữ.

 

Người có “quan hệ” với tòa án

VKSND tỉnh Gia Lai vừa có cáo trạng truy tố đối với Phạm Thị Mai (1958, trú tổ 3, P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 8-2013 đến 6-2015, lợi dụng nhiều người có nhu cầu xin việc làm nên Phạm Thị Mai đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách “nổ” mình có các mối quan hệ rộng rãi với những người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó, Mai luôn nói rằng mình có quan hệ quen biết với bà T.T.H và N.T.T đang công tác tại ngành Tòa án có khả năng xin được việc làm khiến nạn nhân cả tin mà sập bẫy.

Đơn cử, do có quan hệ quen biết nhau từ trước nên vào tháng 3-2014, Mai đến chơi tại nhà ông Nguyễn Quốc Tịch (1966, trú xã Ia Dom, H. Đức Cơ, Gia Lai). Trong lúc chuyện trò, Mai giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều người có khả năng xin việc cho người khác vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghe vậy, ông Tịch “mừng như bắt được vàng” liền đặt vấn đề xin cho con gái của ông và được Mai hứa xin vào làm việc tại Trung tâm Y tế xã Ia Dom với giá 70 triệu đồng. Đồng thời, Mai hứa hẹn sau 6 tháng sẽ có quyết định đi làm, nếu không xin được sẽ hoàn trả số tiền trên.

Sau khi nhận tiền, Mai cũng ngỏ lời với ông Tịch về việc ai có nhu cầu xin việc thì giới thiệu để Mai xin giúp. Không những thế, Mai “nổ” có thể xin được tất cả ở các ngành nghề vào cơ quan Nhà nước nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mỗi lần nhận “mối”, Mai sẽ “lại quả” cho ông Tịch 5-10 triệu đồng. Tin lời Mai, ông Tịch đã “bắt mối” cho 5 trường hợp tại H. Đức Cơ và 1 trường hợp tại H. Đắc Đoa (Gia Lai) để nhờ Mai xin việc và đưa cho Mai với tổng cộng 340 triệu đồng để “chạy” việc, như: vào làm việc tại Hạt Kiểm lâm H. Đức Cơ, UBND H. Đức Cơ, Chi cục Thuế TP Pleiku, Sở Tài chính Gia Lai... Tổng cộng Mai đã nhận 410 triệu đồng (đây là số tiền “đặt cọc” trước mà nạn nhân đưa - P.V). Đến hẹn mãi không thấy các quyết định bố trí việc làm như lời hứa, ông Tịch tìm bà Mai đòi tiền nhưng bà Mai không trả rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trước tình thế trên, ông Tịch đành phải bán các tài sản trong nhà để trả nợ cho các nạn nhân mà mình “giới thiệu”.

Ngoài các nạn nhân trên, theo cáo trạng, Phạm Thị Mai đã “nổ” về quan hệ của mình để “chạy” việc cho 5 trường hợp khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nhận số tiền 420 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau khi biết bị sập bẫy lừa, các nạn nhân làm đơn tố cáo Phạm Thị Mai đến CATP Pleiku. Qua điều tra, đến ngày 7-3-2017, CQĐT CATP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã và đến ngày 28-4-2017, Mai bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Ia Nan (H. Đức Cơ). Điều đáng nói, Phạm Thị Mai chỉ làm nghề buôn bán và trình độ học vấn mới 7/10 nhưng bằng chiêu “nổ” của mình nhiều người vẫn sập bẫy vì nhẹ dạ, cả tin.

Cán bộ Sở Nội vụ là… thợ hớt tóc

Mới đây, cũng bằng chiêu trò “nổ” tự xưng là cán bộ Sở Nội vụ, cán bộ Tỉnh ủy Gia Lai hay Phó phòng Giáo dục-Đào tạo TP Pleiku, Nguyễn Đức Đệ (còn gọi là Nguyễn Thanh Mười, 1971, trú 59-Lý Chính Thắng, tổ 4, P. Chi Lăng, TP Pleiku) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 nạn nhân với số tiền 1,6 tỷ đồng. Thế nhưng, thực chất Đệ chỉ từng là thợ hớt tóc và hiện là lao động tự do. Theo kết quả điều tra của Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, từ tháng 8-2014 đến 4-2017, Đệ tự xưng với các chức danh trên để “chạy” việc vào các đơn vị như: ngành y tế, giáo dục và thậm chí là luân chuyển cán bộ. Tùy theo công việc, Đệ đưa ra mức giá từ 100-250 triệu đồng.

Đơn cử, sau khi nghe Đệ nổ mình đang làm công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cả tin ông Nguyễn Đình Mạnh (trú tổ 2, P. Hoa Lư) đã đưa tổng cộng 310 triệu đồng để Đệ “chạy” chuyển trường và vào biên chế giáo viên cho người thân của ông. Thậm chí, cả gan hơn, Đệ còn nổ mình làm ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai rồi nhận 80 triệu đồng để xin cho con trai của ông Ngô Thiện Trụ (trú TT Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai) vào ngành giáo dục… Có trường hợp nạn nhân sau khi đưa tiền chờ mãi không thấy việc làm như lời hứa, gọi điện thì Đệ quát nạt vì làm phiền khi Đệ đang họp bàn các vấn đề quan trọng với lãnh đạo.

Sau khi đưa tiền mà vẫn không có việc làm như lời hứa hẹn, các nạn nhân mới vỡ lẽ bị lừa nên làm đơn tố cáo đến cơ quan CA. Qua điều tra, xác minh, ngày 26-2, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 28-2 ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Đệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng liên quan đến chiêu lừa “chạy” việc, mới đây TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trương Tín Hiếu (1980, trú P. Cộng Hòa, TX Chí Linh, Hải Dương) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dù không có việc làm nhưng Hiếu tự xưng là Phó Giám đốc Cty phân bón Bồ Đề (có địa chỉ 74-Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku) và “nổ” về mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, CA để “chạy” việc vào bệnh viện, chuyển ở lại chuyên nghiệp ngành CA... 4 nạn nhân vì nhẹ dạ, cả tin đã đưa cho Hiếu 1,22 tỷ đồng để “chạy” việc.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai cho biết: qua các vụ án, có thể thấy các đối tượng lừa đảo tinh vi khi tìm hiểu thông tin từ trên mạng Internet rồi “nổ” có quan hệ với các cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Dù thủ đoạn không mới nhưng nhiều nạn nhân với tâm lý muốn tìm việc làm cho con, em, người thân của mình đã nhẹ dạ, vội vàng tin theo đưa tiền cho các đối tượng mà không kiểm tra thật kỹ... “Đối với việc thi, tuyển dụng vào ngành CA hay công chức, viên chức đều diễn ra công khai, người dân có thể tìm hiểu kỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu thông tin tuyển dụng qua các kênh chính thống, tránh để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo” - Thượng tá Trần Trọng Sơn khuyến cáo.

Minh Tân