Nông dân huyện Hòa Vang đồng loạt thu hoạch lúa hè thu

Thứ hai, 05/09/2022 16:55
Với người nông dân huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thì sản xuất lúa hè thu là vụ mùa khó lường nhất trong năm. Sáng nắng đổ lửa, chiều mưa giông đột ngột kéo về nên lúa còn đứng ngoài đồng thì nơm nớp lo trong đó có nhiều cánh đồng nằm ở vùng trũng thấp nên cần được thu hoạch sớm để có thể yên tâm nếu mưa lũ xảy ra… Vì thế, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tạm gác lại chuyện vui chơi, sum vầy với con cháu, người nông dân trên địa bàn huyện đồng loạt xuống đồng thu hoạch lúa với tổng diện tích gần 2.100ha.
Các máy gặt đập liên hợp liên tục hoạt động trên các cánh đồng H. Hòa Vang trong những ngày nghỉ lễ.
Các máy gặt đập liên hợp liên tục hoạt động trên các cánh đồng H. Hòa Vang trong những ngày nghỉ lễ.

Cả tuần nay, bà Lê Thị Tuất (thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn) bận rộn hết việc theo máy ra đồng thu hoạch, lại đến việc tranh thủ nắng phơi khô những bao lúa hè thu. Vụ này, gia đình bà canh tác 6 sào, chủ yếu là giống ngắn ngày BT09. Lúa chín khoảng 80% là tiến hành thu hoạch. Sản lượng năm nay tuy thấp chỉ khoảng 250kg/sào nhưng đưa được lúa về nhà là thấy phấn khởi lắm rồi. Bà Tuất cho biết thêm: “Bây giờ, máy gặt đập liên hợp liên tục thả xuống chân ruộng, chỉ vòng quanh mấy lượt rồi tấp sát vào đường bê-tông nội đồng thả xuống các bao lúa căng đầy. Chủ thửa ruộng chỉ cần thuê phương tiện hoặc trực tiếp chở về nhà phơi mà tay chân không sợ lấm bùn đất và tiết kiệm được khá nhiều thời gian, chi phí. Mấy ngày nay lúa chín tấp nập, máy gặt đập chạy băng băng từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Chẳng mấy chốc mà gọn, chỉ mong trời thương thêm cho mấy ngày nắng nữa để người nông dân được hong phơi lúa trọn vẹn”.

Còn ở thôn An Trạch (xã Hòa Tiến), cánh đồng lúa hữu cơ rộng 25ha vừa thu hoạch xong, bà con nông dân cũng chẳng lấy làm lạ khi sản lượng chỉ đạt từ 57-58 tạ/ha, thấp hơn 3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Bởi từ đầu vụ khi sạ lúa thì thời tiết nắng nóng như đổ lửa, đến giai đoạn ngậm đòng, trổ bông thì trời lại mưa nhiều nên hạt lúa không được no tròn... Lão nông Phạm Ánh chia sẻ: “Chưa có khi nào người trồng lúa trải qua nhiều lo âu và cảm xúc như vụ hè thu năm nay. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, hạn hán, sâu bệnh và giá cả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng, nhưng người nông dân vẫn kiên trì đầu tư, nhọc nhằn bám ruộng đồng chăm lo mùa vụ. Thật lòng mà nói, trời hại thì chịu; chớ tụi tui cũng đã làm hết sức rồi”.

Được biết, nhiều năm trở lại đây, khi tốc độ đô thị hóa vùng nông thôn Hòa Vang ngày càng cao, nhiều người dân đã lần lượt bỏ đất, phá vườn tìm việc làm ở các khu công nghiệp nhưng vẫn có người mãi gắn bó với ruộng đồng. Làm nông giữa thời buổi công nghiệp cũng thật lắm gian truân. Song, cái chính là họ biết suy tính, chịu khó “một nắng, hai sương” gắn bó với ruộng vườn, mạnh dạn phá bỏ nếp nghĩ cũ để “được ăn cả, ngã về không” vì vùng đất mình đang sống. Chị Nguyễn Thị Hòe (thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong) chân tình bộc bạch: “Làm ra hạt lúa rất nhọc nhằn nhưng ở độ tuổi gần 50 như chúng tôi giờ muốn đi xin việc làm khác cũng rất khó, nên phải bám ruộng đồng. Cũng vì thế mà những năm gần đây, rất đông con em là lao động trẻ rủ nhau rời quê tìm việc làm, ở địa phương giờ chỉ còn phụ nữ và người già tham gia trồng lúa”.

VY HẬU