Nữ cảnh sát trẻ làm “bảo mẫu” bất đắc dĩ

Thứ năm, 09/02/2017 09:49

(Cadn.com.vn) - Trong khi vợ chồng Tuấn “Bụi” đang khai báo hành vi mua bán ma túy thì nữ Trung úy Khắc Nữ Khánh Chi, thuộc lực lượng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp CA tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ bên ngoài phòng xử án lại bận bịu, ẵm đứa con nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi của cặp bị cáo trên. Thi thoảng nữ trung úy lại ru hời, vỗ về khi bé giật mình, ớ khóc. Lập gia đình chưa lâu và chưa làm mẹ nên khi vào vai “bảo mẫu” bất đắc dĩ và đầy bất ngờ tại phiên tòa, thực sự là “ca khó” đối với Chi. Dù vậy, trong vòng tay của cô CA xinh đẹp, tận tụy, dễ mến hôm đó, không chỉ một đứa con của vợ chồng Tuấn “bụi” mà cả 2 đứa nhỏ khác cũng quấn quýt, quý mến vô cùng.

Trung úy Chi trao con cho Trần Thị Hương ẵm sau phiên xét xử.

Ngày 24-1-2017, tức 27 Tết Đinh Dậu, Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi Tuấn “Bụi”, 1979, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) cùng vợ Trần Thị Hương (1982) đã bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuấn bị tạm giam được dẫn giải đến phiên tòa, còn Hương tại ngoại. Trước khi đi vào hoạt động mua bán ma túy nhức nhối của các đối tượng, chúng tôi muốn sơ qua hoàn cảnh không kém phần éo le của cặp đôi này. Tuấn và Hương là vợ chồng không có hôn thú, có chung 2 đứa con. Một bé gái chưa đầy 2 tuổi và một bé trai vừa được sinh vào tháng 12-2016. Khi kết nghĩa vợ chồng với Tuấn, Hương cũng đưa đứa con riêng về sống cùng, tại thời điểm xét xử, cháu chỉ mới 4 tuổi. Vợ chồng Tuấn sống với người mẹ già 70 tuổi mắc bệnh tim. Bao năm qua, hộ gia đình Tuấn chưa thể thoát nghèo. Vì neo người, con lại còn quá nhỏ nên Hương chẳng thể gửi được cho ai để đến phiên tòa, đành cùng mẹ chồng đưa đàn con đi theo. Nhìn cảnh Hương tay ẵm, tay dắt con, còn mẹ Tuấn bồng thêm đứa nhỏ lật đật trong ngày mưa rét không thể cám cảnh hơn. Nhưng éo le nhất là vào xét xử, một mình mẹ Tuấn trông không xuể đàn cháu, trước tình hình này, lực lượng cảnh sát bảo vệ linh hoạt phân công chiến sĩ ẵm đứa bé để bị cáo yên tâm tham gia phiên tòa. Cả Tuấn lẫn Hương không giấu nổi ngạc nhiên nhưng khi thấy con ngủ ngon trong vòng tay nữ trung úy, cả hai mới bớt lo lắng, tập trung khai báo hành vi.

Do Tuấn nghiện ma túy cần tiền chi tiêu cho gia đình, Hương và Tuấn nảy sinh mua ma túy tổng hợp bán lại cho con nghiện trên địa bàn. Cặp đôi nhiều thủ đoạn, đặc biệt Tuấn có 2 tiền án về ma túy, nhiều kinh nghiệm đối phó nên phải một thời gian dài sau lực lượng CSMT CA tỉnh Quảng Trị mới triệt xóa được. Đó là vào trưa 9-5-2016, lực lượng CA khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Hương và phát hiện thu giữ 28 viên ma túy tổng hợp. Hương khai nhận vừa mua số hàng này gần cầu Lai Phước (P. Đông Lương) của một thanh niên không rõ lai lịch, tên tuổi để đem về bán lại. Quá trình đấu tranh mở rộng, Tuấn và Hương còn khai nhận chi tiết nhiều lần mua bán ma túy vào thời gian trước đó, bắt đầu từ tháng 4-2015. Mỗi lần mua từ 20 - 30 viên ma túy tổng hợp, đều tại vị trí gần cầu Lai Phước. Lúc giao hàng, có khi Hương tự đi nhưng cũng có lúc Tuấn chở vợ đến điểm giao dịch. Quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, Hương và Tuấn đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Anh Tuấn.

Ghi nhận ở ngoài phòng xét xử, mẹ Tuấn chật vật với hai đứa cháu hiếu động, chúng nghịch rồi khóc ré vì giận dỗi nhau. Nhưng có lúc lại cười vang khi đến bên Trung úy Chi, lay đùa đứa em nhỏ đang cựa mình, tỉnh giấc. Khi HĐXX vào nghị án, Hương vội vã đón con trong nghẹn ngào xúc động.

Nửa tiếng qua đi, đứa bé lại trở về trong vòng tay Trung úy Chi để cha mẹ nó nghe tòa tuyên án. Từ căn cứ có trong hồ sơ và qua thẩm vấn công khai, tòa nhận thấy VKSND truy tố Tuấn và Hương tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người đúng tội. Quá trình lượng hình, cả hai được xem xét hoàn cảnh hộ nghèo, thành khẩn, ăn năn, có con nhỏ, Hương phạm tội trong thời gian mang thai... để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tòa đã tuyên phạt Tuấn 7 năm tù, Hương 5 năm tù. Hối hận, nhận thức được lỗi lầm và đã sẵn sàng trả giá nhưng vợ chồng bị cáo không giấu được tâm trạng khi nhìn đàn con thơ dại và người mẹ già yếu. Tuấn nhanh chóng được lên xe trở về trại giam, còn Hương cùng mẹ đưa 3 con rời tòa trong bước chân nặng trĩu. Hai đứa trẻ mến Trung úy Chi, chúng hồn nhiên vẫy tay chào, còn mẹ nó lại một lần nữa rối rít cảm ơn trong nước mắt.

Bảo Hà