“Nụ cười hồng” chia sẻ ước mơ
(Cadn.com.vn) - Khi tôi chấp bút viết bài này, hơn 40 thành viên trong nhóm từ thiện “Nụ Cười Hồng” đang tất bật những phần việc cuối cùng để thẳng tiến lên vùng cao Quảng Nam chuẩn bị tết Trung thu cho hàng trăm trẻ em xã Trà Cang, H. Nam Trà My. Không chỉ được đắm chìm trong không khí ngày hội trăng rằm, nhận quà, dịp này chính quyền H. Nam Trà My và các em học sinh vùng cao nơi đây còn vỡ oà niềm vui khi chứng kiến ngôi trường mới khang trang cùng khu vui chơi do nhóm từ thiện này trao tặng sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng...
![]() |
|
Các thành viên trong nhóm “Nụ Cười Hồng” trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng. |
MỖI CHUYẾN TỪ THIỆN, TRĂM NGÀN NIỀM VUI
Ban đầu phần quà là những quyển vở, chiếc cặp, bộ quần áo, bao gạo và lớn hơn là những suất học bổng, khu vui chơi, trường học, gần năm năm qua, các thành viên nhóm từ thiện “Nụ Cười Hồng” đã lặng lẽ chia sẻ yêu thương cho biết bao học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với các em, mỗi chuyến từ thiện là mỗi lần các em đang gieo bao hạt giống yêu thương để rồi hy vọng, hạt giống ấy một ngày không xa sẽ đơm hoa, kết trái. Hồ Hoàng Liêm, 27 tuổi - thành viên trong nhóm kể: “Hơn 4 năm trước, khi còn là sinh viên khoa CNTT Đại học Duy Tân, trong chuyến thực tế đến vùng Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam, em chạnh lòng trước cảnh sống khốn khó của bà con nơi ấy. Cuộc sống không điện, nhà ở thì lợp tôn, lắp ghép. Trẻ nhỏ từ đông sang hè có em không có lấy bộ quần áo tươm tất, tội lắm anh ạ! Với phần quà là những bao gạo, muối, mỳ chính mà nhóm sinh viên quyên góp trao tặng, bà con mừng vui lắm. Hình ảnh ấy đến giờ chúng em không thể quên”.
Cũng từ chuyến đi ấy, ý tưởng thành lập nhóm từ thiện mang tên “Nụ Cười Hồng” được Liêm cùng nhóm sinh viên Nguyễn Đức Phương, Đỗ Đăng Hải cùng nhiều người khác chung sức, đồng lòng. Mới đầu chỉ là những nhu yếu phẩm, quà sách vở, cặp sách tặng bà con, học sinh các điểm vùng cao, lâu dần, những chuyến từ thiện với kinh phí nhiều hơn được nhóm triển khai quy mô với sự giúp sức của những nhà hảo tâm thường xuyên quan tâm hoạt động của nhóm. Và họ đã trở thành thành viên, hoặc cộng tác viên tích cực, giúp cho nhóm hoạt động tốt hơn. Đều đặn mỗi năm từ 4-6 chương trình, từ khi thành lập, nhóm đã đến những vùng cao của huyện Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang tỉnh Quảng Nam giao lưu, trao tặng lương thực, đồ dùng học tập, học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học hàng ngàn suất. Mỗi năm, nhóm còn phối hợp với các trung tâm y tế, y bác sỹ tình nguyện tham gia chuyến hành trình đến những vùng đất khó khăn của TPHCM, tỉnh Bình Dương, Tam Kỳ (Quảng Nam) và nhiều địa phương khác khám chữa mắt, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm trường hợp. Tháng 7-2015, chương trình từ thiện phát quà cho 120 hộ nghèo (mỗi suất 500.000 đồng); 3-5 triệu đồng/suất cho 10 hộ gia đình có người bệnh nặng và khám chữa bệnh cho 150 người ở phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà của nhóm cũng đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng nhân dân địa phương. “Hàng chục chuyến làm từ thiện trong gần năm năm qua, mỗi chuyến đi mang lại trăm ngàn niềm vui cho nhóm. Và mong ước của mỗi thành viên trong nhóm là sẽ dệt thật nhiều ước mơ, tạo điều kiện cho người dân, các em học sinh vùng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bởi hiện nay, người dân và các em học sinh nơi ấy còn thiếu thốn rất nhiều, từ những vật dụng, thực phẩm sinh hoạt, sách bút tới trường đến chỗ ở, vốn làm ăn” – Phương, thành viên trong nhóm tâm sự...
![]() |
|
Một khu vui chơi được nhóm từ thiện “Nụ Cười Hồng” xây dựng |
NHỮNG CÔNG TRÌNH DỆT ƯỚC MƠ
Trung thu năm nay sẽ là một đêm khó quên đối với người dân và hàng trăm em nhỏ của xã vùng cao Trà Cang, Nam Trà My, Quảng Nam. Nhóm từ thiện Nụ Cười Hồng ai cũng đang mường tượng đến những ánh mắt chờ đợi, khuôn mặt khắc khoải của lũ trẻ như được vỡ òa khi biết có chương trình đêm hội trăng rằm sẽ đến. Từ phần lễ, phần hội đến những phần quà cho các em, các thành viên trong nhóm mong ước đem đến một trung thu thật an lành, đầy ý nghĩa đúng với những giá trị yêu thương của tuổi thơ mà tất cả các em thiếu nhi đều xứng đáng được hưởng.
Không chỉ tổ chức đêm hội trăng rằm, dịp này, nhân dân xã Trà Cang nói riêng, H. Nam Trà My nói chung còn hân hoan khi ngôi trường và khu vui chơi được nhóm từ thiện “Nụ Cười Hồng” đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng trên diện tích 400m2 sẽ đưa vào sử dụng, phục vụ tốt nhất cho việc dạy học của nhà trường. Em Hồ Hoàng Liêm cho hay, với sự trợ giúp tích cực của các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự chia sẻ của các nhà tài trợ như Tổng lãnh sự quán Nga tại TP Đà Nẵng, nhóm NCH-USA: 7day Hero và Tongue Out và nhiều nhà hảo tâm khác trong nhiều năm qua, những công trình đã và đang triển khai của nhóm như khu vui chơi giải trí cho trẻ em Trà Vân (H. Nam Trà My), H. Phú Ninh cùng các dự án trường học, nhà tình nghĩa, tình thương đang khảo sát để xây dựng sẽ là những công trình dệt ước mơ cho những trẻ em nghèo, gia đình khó khăn khắp mọi nơi...
Công Hạnh
|
(Cadn.com.vn) - Nhân dịp Tết Trung thu 2015, sáng 25-9, đồng chí Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN TP và Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đến thăm, chúc mừng và tặng quà các cháu Làng trẻ em SOS Đà Nẵng.
T.D * Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đến thăm và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi tại Trường Chuyên biệt Thanh Tâm.
Thảo Vy * Ông Thân Đức Nam – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) phối hợp với UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và tặng 280 suất quà cho các cháu thiếu nhi P. Hòa Quý, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Dịp này, thông qua kêu gọi của ông Thân Đức Nam, Cienco 5 đã đồng ý tặng cho P. Hòa Quý số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ cho 10 hộ gia đình khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà đã xuống cấp. Trước đó, UBND Q. Ngũ Hành Sơn phối hợp với Tổ chức Trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và tặng 175 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng.
T.D * Tối 25-9, Hội Phụ nữ CATP phối hợp với Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con CBCS CATP. Tại đêm hội, Đại tá Lê Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; tổ chức giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên, phụ nữ với các cháu thiếu nhi; lãnh đạo CATP, các phòng và Hội Phụ nữ đã phát gần 500 suất quà cho các cháu.
Thảo Vy |






