"Nụ cười Sông Trà"

Thứ bảy, 28/05/2016 11:50

(Cadn.com.vn) - Đấy là tên một quán cơm  phục vụ cho những người lao động nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... của các đoàn viên, tình nguyện viên ở Tỉnh đoàn TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà trở thành mái ấm của những người lao động nghèo
thành phố Quảng Ngãi.

Đã hơn 1 năm nay, quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà,  nằm trên đường Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trở thành mái ấm gia đình của những người lao động nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quán không chỉ phục vụ những suất cơm giá chỉ 2.000 đồng, mà ở đó có tấm lòng thơm thảo của những đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đối với những người nghèo. Chị Châu Thúy Quỳnh-cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, người phụ trách quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà cho biết, sau hơn 1 năm khai trương hoạt động, quán đã phục vụ hàng ngàn suất cơm giá 2.000 đồng cho người dân nghèo tại thành phố Quảng Ngãi. Mô hình quán cơm xã hội không còn xa lạ với người dân lao động ở một số thành phố lớn, nhưng đối với thành phố Quảng Ngãi thì đây là một mô hình mới, nhưng đã được bà con nghèo rất trân trọng và cảm phục... "Quán cơm Nụ cười Sông Trà" hằng ngày cung cấp 70 - 200 suất ăn đảm bảo "sạch - no - ngon", giá chỉ 2.000 đồng/suất cho người dân nghèo. Gọi là quán cơm từ thiện nhưng mọi người đến đây không hề cảm thấy mặc cảm, mà ai cũng thấy rất thoải mái, vui vẻ vì được trân trọng. Bởi đó là tấm lòng san sẻ, là sự sẻ chia, là sự quan tâm chân thành đối với những cuộc đời còn nhiều gian khó...

Bữa cơm nghĩa tình giúp người nghèo bớt khó khăn.

Làm nghề mua bán ve chai từ nhiều năm nay, hằng ngày rong ruổi khắp trên đường, chị Nguyễn Thị Chuyên chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, ngoài nuôi bản thân chị còn phải nuôi cha mẹ già. Đối với chị, mỗi ngày tích cóp, dành dụm thêm được vài nghìn đồng để lo cho cuộc sống thường ngày là rất đáng kể. Từ ngày có quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà, chị Chuyên trở thành khách hàng quen thuộc của quán. Chị thành thật chia sẻ: "Một bữa cơm trưa bên ngoài bây giờ cũng hơn 15.000-20.000 đồng, với nhiều người số tiền này không lớn, nhưng với những người lao động nghèo như chúng tôi số tiền này không hề nhỏ. Có quán cơm này đã đỡ đần ít nhiều cho cuộc sống chúng tôi". Bà Sương (60 tuổi),  quê H. Đức Phổ một mình ra thành phố Quảng Ngãi bán vé số mưu sinh mấy năm nay. Mỗi ngày bà lặn lội khắp các ngõ ngách thành phố mong bán được xấp vé số kiếm vài chục nghìn. Bà Sương bảo, hôm nào bán được vé thì bà mới được ăn bữa cơm bụi đủ no bụng. Ngày nào vé số  ế, bà chỉ ăn gì đó qua loa, hôm nào bán không được đành nhịn cả ngày. Ăn uống thất thường nên chỉ mới bán vé số được vài năm sức khỏe bà yếu hẳn... Từ ngày có quán cơm Nụ cười Sông Trà, bà Sương đã có chỗ vừa nghỉ trưa và ăn uống đàng hoàng. Chúng tôi hiểu, đĩa cơm ngon không chỉ vì sự tươm tất, mà ngon bởi tấm lòng thơm thảo, ngon bởi tình cảm ấm áp bởi những con người biết thương yêu nhau...

 Trong thời gian qua, để duy trì, mở rộng quy mô hoạt động của quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. Mong rằng, trong thời gian đến, quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hưởng ứng từ các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội, nhằm chung tay san sẻ một phần khó khăn với những người dân lao động nghèo khó.

Hồng Thanh