Nữ "đại gia" nhà đất "chạy" việc để... chạy nợ

Thứ tư, 11/02/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - Đó là Cao Thị Phồn (1956, trú TP Huế, TT-Huế), nguyên là giáo viên một trường THCS tại TX Hương Thủy (TT-Huế)  đã nghỉ hưu từ năm 2008. Từ ngày nghỉ hưu, bà Phồn bắt đầu tham gia mua bán bất động sản và có thời điểm, cô giáo về hưu này sở hữu gần chục căn nhà, biệt thự ở TP Huế. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ trong 5 năm, tài sản của bà Phồn lần lượt "đội nón" ra đi. Nhà cửa không còn nên bà Phồn phải thuê một căn nhà cấp 4 để ở, từ đây, nhiều người tìm đến đòi nợ.

Để có tiền trả nợ, bà Phồn tìm và "nổ" với những người có nhu cầu xin việc rằng bà ta có thể xin vào làm ở ngân hàng, bệnh viện hoặc đi dạy học... Lúc đó, nhiều người cứ nghĩ bà Phồn vẫn còn là "đại gia" nên tin tưởng, giao hồ sơ kèm 50-70 triệu đồng/hồ sơ để nhờ "chạy" việc. Khi nhận hồ sơ và tiền, bà Phồn hứa chậm nhất 3 tháng sau sẽ đi làm nhưng nhiều người đưa tiền rồi chờ cả năm vẫn chưa có việc làm.

Một người bị hại cho biết, khi nghe người quen nói bà Phồn có thể "chạy" vào làm việc ở ngân hàng nên tìm đến nhờ vả. Lúc đó, bà Phồn ra giá 120 triệu đồng và yêu cầu đưa trước 70 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa sau khi được nhận việc. "Khi nhận tiền, bà Phồn nói chỉ 1 tháng sau sẽ đi làm, vậy mà hơn 18 tháng nay, con tôi vẫn chưa được đi làm. Tôi gặp bà Phồn hỏi để lấy tiền lại thì bà liên tục khất hẹn; rồi sau đó bà bỏ trốn"- bị hại này nói.

Tương tự, bà Q. A  nhờ bà Phồn xin cho con đi dạy học nên cũng mất trắng 60 triệu đồng. "Bà Phồn nói quen rất nhiều sếp nên ai muốn xin vào ngành nào cũng được. Trong khi đó, con cái học ra trường không có việc mà nghe có người giúp là mừng lắm", bà A. thổ lộ. Ngoài 2 bị hại nói trên, còn có nhiều bị hại khác đưa tiền và hồ sơ nhờ bà Phồn xin việc nhưng chờ hoài vẫn không có kết quả. Khi họ tìm đến gặp thì mới hay nữ "đại gia" nhà đất có tài "chạy" việc đã cao chạy xa bay nên trình báo với cơ quan CA.

Cao Thị Phồn vừa được di lý từ Đà Nẵng ra Huế.

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan CA đã khởi tố Cao Thị Phồn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, do bà Phồn trốn khỏi TT-Huế và không còn tài sản ở TP Huế nên ngày 2-2-2015, Cơ quan CSĐT CATP Huế ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Cao Thị Phồn. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 215L để đấu tranh truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 5-2, các trinh sát Phòng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế đã bắt được đối tượng Cao Thị Phồn khi đang trốn tại TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan CA, Phồn thừa nhận có nhận tiền của một số người để xin việc giúp nhưng không trực tiếp đi "xin việc" mà đưa tiền cho một số "cò" việc làm khác. Đến lúc những người nhận tiền từ Phồn bảo không xin được và phải chờ rất lâu mới trả tiền lại nên khi các bị hại đòi tiền thì Phồn không có để trả. Ngoài ra, Phồn còn khai, có quen một người tên Tấn, thợ sửa xe ở đường Đinh Tiên Hoàng (TP Huế) và Tấn đã đưa cho Phồn một số hồ sơ xin việc, nhưng sau đó Phồn đã trả lại vì không làm được. Tuy nhiên, đối với những trường hợp bị trả lại tiền đều phải mất 15-20%. Về số tiền hao hụt này, Phồn khai là phần trăm do Tấn nhận trước.

Theo cơ quan điều tra, số tiền ban đầu các bị hại khai nhận đưa cho bà Phồn để nhờ xin việc là gần 450 triệu đồng, nhưng Phồn đã trả lại gần một nửa, còn lại 230 triệu đồng. Còn việc âm thầm trốn khỏi TP Huế, Phồn khai do buôn bán bất động sản bị thua lỗ nên sau đó, qua Thái Lan, Lào, Campuchia để buôn gỗ, rồi thỉnh thoảng về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và không có thời gian ghé Huế. Phồn không ngờ tối 5-2, khi đang ghé tại Đà Nẵng thăm người thân thì bị CA bắt. Ngày 6-2, Phòng CSTNTP CA TT-Huế đã bàn giao Cao Thị Phồn cho CATP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Lan