Nữ "kế toán" chạy việc

Thứ sáu, 04/09/2015 11:16

(Cadn.com.vn) - Nhắm vào những sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, Yến "nổ" rằng mình có quan hệ rộng rãi, nếu đưa tiền thì chắc chắn xin được vào làm việc trong các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Đà Nẵng. Bằng thủ đoạn này, Yến đã lừa đảo nhiều người ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng với số tiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Cô "kế toán"... tốt bụng

Bản thân chẳng có nghề ngỗng gì ổn định, nhưng gặp ai, Nguyễn Thị Yến (35 tuổi, trú tổ 6, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng "nổ" mình là kế toán của UBND TP Đà Nẵng. Vốn có ngoại hình dễ nhìn, ăn nói dẻo như kẹo, vì vậy không khó để người khác tin rằng Yến là "kế toán" thật. Cũng từ đó, Yến bắt đầu buông lời ngon ngọn, dụ dỗ các sinh viên mới ra trường và người thân của họ đưa tiền để Yến xin việc. Nắm bắt tâm lý nhiều sinh viên ra trường chưa xin được việc làm, rất sốt ruột nên Yến đã tìm cách tiếp cận, tỏ rõ "lòng tốt" muốn giúp các em sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Nhiều sinh viên và người thân tin lời Yến, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn họ cũng vay mượn để lo xin việc. Điển hình như ông Hà Văn Triết (57 tuổi, trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), dù nhà rất nghèo nhưng để lo việc cho con gái vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán đã phải vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng đưa cho Yến. Theo lời Yến nói với gia đình ông Triết là sẽ xin việc cho con gái ông vào làm kế toán của Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng. Nhưng sau đó Yến đã chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng của ông Triết.

Tương tự, cuối năm 2014, Yến nhận 150 triệu đồng của 2 em Lê Minh Nghĩa và Phạm Thị Thu (đều trú Đà Nẵng) để "chạy việc" cho các em. Nhưng sau khi lấy tiền, Yến đã không lo xin việc, nhiều lần hứa hẹn, sau đó thì chiếm đoạt luôn số tiền đó của Nghĩa và Thu.

Theo Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, trong thời gian từ năm 2013-2014, Yến đã lừa của nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng. Nạn nhân của Yến ở nhiều địa phương từ Quảng Ngãi, Quảng Nam đến Đà Nẵng. Người bị Yến lừa chiếm đoạt số tiền ít nhất là 40 triệu đồng, nhiều nhất là 150 triệu đồng. Nói thêm về vụ việc Yến lừa chiếm đoạt 50 triệu đồng của gia đình ông Triết. Sau nhiều lần con gái ông Triết yêu cầu Yến trả lại tiền không được, đã kéo bạn bè từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng ập vào nhà trọ của Yến, phá cửa, lấy tài sản tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng chở về Quảng Ngãi. Trong quá trình CAQ Thanh Khê đang thụ lý vụ án "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" của con gái ông Triết thì có nhiều người khác tới tố cáo hành vi lừa đảo với chiêu bài "chạy việc" của Yến. Khi CAQ Thanh Khê đang điều tra làm rõ thì ngày 1-4-2015, Yến bỏ trốn khỏi địa bàn và bị CAQ Thanh Khê ra quyết định truy nã toàn quốc, loại đặc biệt ngay hôm sau.

Cô "kế toán" có tài chạy việc Nguyễn Thị Yến.

Lần thứ 3 trở lại

Vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, nhưng Yến được ba mẹ lo toan, nuôi ăn học có được tấm bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ra trường, Yến trở về quê, chật vật mãi không xin được việc làm cho tới khi lấy chồng, sinh con. Nhưng cuộc sống lam lũ ở quê khiến Yến một lần nữa khăn gói ra Đà Nẵng lập nghiệp sau khi đã ly dị chồng, để lại đứa con gần 5 tuổi cho ba mẹ nuôi. Yến thuê trọ gần khu vực cầu vượt Ngã ba Huế rồi gặp gỡ với N.T.H (một kỹ sư xây dựng) đang thi công công trình cầu vượt và hai người về sống chung với nhau như vợ chồng. Đây cũng là quãng thời gian Yến thất nghiệp, thiếu tiền trang trải cuộc sống nên tranh thủ đi "trổ tài" xin việc giúp các em sinh viên mới ra trường.

Từ tháng 4-2014, sau khi trốn khỏi Đà Nẵng, Yến vào TPHCM để làm quản lý cho một Cty may mặc tư nhân tại P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. Từ lúc bỏ trốn, Yến tạo cho mình vỏ bọc mới, chăm chỉ làm việc và rất ít khi rời khỏi xưởng may mặc. Yến cũng cắt đứt liên lạc với "chồng hờ" cũng như người thân để tránh bị phát hiện. 4 tháng trôi qua, Yến tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi, có thể an vị với cuộc sống mới. Nhưng trong suốt thời gian đó, lực lượng truy nã của CATP Đà Nẵng vẫn truy tìm Yến. Bằng quyết tâm, nỗ lực, sau nhiều lần trinh sát, cuối cùng tung tích của Yến cũng được TS Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng hé mở.

Cuối tháng 8-2015, các TS truy nã của Đà Nẵng và Bộ CA đã bất ngờ xuất hiện tại xưởng may mặc, tiến hành bắt giữ Yến khi đối tượng đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Yến bị di lý về Đà Nẵng. Trong suốt quãng đường, Yến chỉ khóc và nói về con trai. Lần thứ 3 trở về Đà Nẵng, là kết cục buồn trong hành trình sa ngã của Yến.

Hải Quỳnh