Nữ sinh Y khoa Đà Nẵng bái vọng cha ở tuyến đầu chống dịch

Thứ ba, 24/08/2021 12:41

Ngày 24-8, dù biết tin cha ở quê nhà Nghệ An đột ngột qua đời nhưng nữ sinh Đào Thị Khánh Linh (sinh viên năm thứ 5, khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng) vẫn nén nỗi đau thương, ở lại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Không thể về quê tiễn cha đoạn đường cuối, Khánh Linh nghẹn ngào bái vọng cha ở tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, trưa ngày 23-8, tin buồn đã đến với Linh nhưng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vì nhiệm vụ ở tuyến đầu chưa trọn nên Linh không thể về quê nhà tiễn cha đi đoạn đường cuối. Chia sẻ với nỗi đau thương của Linh, khoa Y dược đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lập bàn thờ ngay tại Trung tâm Y tế quận để Linh bái vọng cha. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không kìm nén được những dòng nước mắt. Nhiều y bác sĩ cũng như bạn bè của Linh cùng tham gia chống dịch cũng đã động viên, an ủi nữ sinh trước nỗi đau thương, mất mát lớn lao này.

Theo đại diện Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, kể từ ngày đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm, cùng với các sinh viên Y khoa khác, Linh luôn năng nổ, nhiệt tình trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, hết lòng vì nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trước nỗi đau mất cha, Trung tâm cũng thấu hiểu, sẻ chia nhưng mọi người chỉ biết phải cố gắng làm thật tốt mọi công việc, mau chóng đẩy lùi đại dịch để Linh có thể trở về nhà bái lạy cha.

Được biết, hiện, cùng với Linh, có gần 100 sinh viên khoa Y dược Đà Nẵng đã tình nguyện xông pha ra tuyến đầu chống dịch sau khi Sở Y tế thành phố có lời kêu gọi. Những sinh viên này được đã điều động về các trung tâm y tế các quận, huyện từ đầu mùa dịch đến nay chưa trở về thăm gia đình, người thân.

Thành Danh