"Núi" hàng hỗ trợ cùng niềm tin gửi trọn nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ sáu, 31/07/2020 22:18

Đà Nẵng, ngày thứ 3 thực hiện giãn cách, chẳng ai hẹn ai, nhiều người dân rủ nhau góp tiền mua chai nước, khẩu trang, cái bánh đến tặng các y, bác sĩ bên trong khu phong tỏa. Từ người phụ nữ xách hai bịch giấy, hay anh thanh niên tay bưng hai thùng nước trước ngực đến những chiếc xe tải đầy ắp nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Ít hay nhiều, ai cũng mang trong mình một niềm tin sắt son, sự lạc quan mong thành phố sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Các nhu yếu phẩm thiết yếu liên tục được chở đến khu phong tỏa.

Từ tờ mờ sáng ngày 30-7, từng chiếc xe ì ạch tiến vào cuối đường Ngô Gia Tự, chốt phong tỏa trước Bệnh viện C Đà Nẵng. Nơi đây trở thành một bến xe dã chiến, nhộn nhịp và tấp nập hàng hóa. Ghi nhận tại đây, hàng trăm tổ chức, cá nhân đã ủng hộ miễn phí hàng hóa thiết yếu như: nước, sữa, mỳ tôm, khẩu trang hay thậm chí là chiếu, gối và băng vệ sinh, bỉm... để đem tới các chốt chặn đăng ký gửi vào các bệnh viện. Có những thùng hàng ghi đích danh người nhận nhưng cũng không ít những thùng hàng không có tên tuổi. Họ âm thầm cổ vũ những người đang ngày đêm "chiến đấu" sau tấm barie chắn. Anh Phan Thanh Hoàng, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ, thấu hiểu sự vất vả của các y, bác sĩ đang bị cách ly bên trong, nhà trường đã hỗ trợ 35 thùng sữa và sẽ tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên nhà trường đóng góp thêm. Hy vọng những "anh hùng áo trắng" mạnh khỏe, vững bước để chiến thắng được dịch Covid-19.

Số lượng hàng hóa mỗi lúc một tăng lên đến hàng chục tấn. Những thùng hàng càng xếp lại càng cao, mang theo niềm hy vọng của toàn dân Đà Nẵng. Lực lượng chức năng phải lập danh sách từng đơn vị, bố trí người khuân vác lên 3 xe chuyên dụng để chở vào, phân phát cho 3 bệnh viện. Hơn 11 giờ, các thành viên của Quỹ "Vì một thành phố đáng sống" bắt đầu lo lắng vì đoàn xe tiếp tế còn khá dài. Một thành viên cho biết, Quỹ đã đăng ký cung cấp 1 ngày khoảng 1.000 suất cơm miễn phí cho Bệnh viện Đà Nẵng. Nếu không khẩn trương vận chuyển vào trong thì sẽ không kịp phân phát, trời nắng thực phẩm cũng dễ hư hỏng.

Thấu hiểu điều này, các cán bộ Đội Giao thông CAQ Hải Châu trực chốt gần đó đã nhanh chóng điều tiết các phương tiện, mở đường ưu tiên để xe chở cơm được vào sát barie. Rất nhanh chóng, một đội ngũ khác cũng có mặt để chuyển hàng qua xe khác chở vào bên trong bệnh viện.

Dưới tiết trời nắng gắt, hàng hóa tiếp tế vẫn được mạnh thường quân chuyển đến mỗi lúc một nhiều hơn. Hòa vào dòng người hối hả, ông Lê Văn Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cũng đến để trao quà cho các bệnh viện. "Trước mắt để bồi dưỡng cho cán bộ y tế, nhân viên bị phong tỏa, Mặt trận thành phố đã hỗ trợ ban đầu 5 điểm với số hàng hóa, vật tư y tế trị giá 350 triệu đồng. Thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như phối hợp với Sở Y tế để điều phối vật phẩm về các điểm cần thiết", ông Minh thông tin.

Thành phố rất ghi nhận tấm lòng của người dân, tuy nhiên xuất hiện tình trạng tập trung số lượng lớn người đến điểm chốt trước Bệnh viện C. Mặt trận đang làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đề nghị lực lượng Công an và chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và nhắc nhở người dân các biện pháp giãn cách phù hợp, cần tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây, ông Minh cũng nói thêm.

Dẫu bên ngoài cũng có khó khăn, vất vả không kém trong cuộc chiến với dịch bệnh, song người dân Đà Nẵng luôn ưu tiên nơi tuyến đầu với một niềm tin sắt son. Những chuyến hàng đầy yêu thương gửi gắm theo đó biết bao hy vọng từ nơi hậu phương. Tất cả tạo thành sức mạnh của lòng dân, sức mạnh đồng thuận góp phần đẩy lùi Covid-19.

MAI VINH