Nước non mãi gọi tên người con xứ Quảng

Thứ hai, 12/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sáng hôm nay, 12-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng thương tiếc tiễn đưa Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, mà người xứ Quảng vẫn thân mật gọi bằng cái tên dân dã Năm Công, về nơi vĩnh cửu. Vậy là người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về đoàn tụ với Người, và với những con người kiệt xuất trong thời đại của mình: Lê Duẩn (1907 – 1986), Nguyễn Văn Linh (1915 – 1998), Phạm Văn Đồng (1906-2000), Võ Văn Kiệt (1922-2008)... Dẫu cho tình thương yêu đồng chí đồng bào, dẫu cho những giá trị tư tưởng lớn lao, dẫu cho hào quang chiến công của người ấy vẫn còn in đậm trên mỗi tấc đất quê hương, khắc ghi trong hàng triệu trái tim thì cũng không ngăn được dòng nước mắt trong giờ phút đớn đau này.

 Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng đồng chí Võ Chí Công.

Những ngày cuối cùng bên bác Năm Công

“Sáng 11-9, đoàn công tác phục vụ bác được vào viếng bác. Lá cờ Tổ quốc bên linh cữu lại bay lên, ai nấy cùng tuôn trào nước mắt như thấy bóng hình...”.

Bên linh cữu bác Năm Công, trong những giờ phút đau buồn, phía bên trái, là những người thân trong gia đình,  dòng tộc lặng lẽ chấp tay cúi đầu trong nỗi đau tột cùng với những vành khăn trắng tiếc thương. Có những người không chít khăn tang nhưng đôi mắt đỏ hoe. Đó là những người lính cảnh vệ, những sĩ quan CAND  nhiều năm được làm công tác bảo vệ bác. Tổ công tác gồm các đồng chí Vương Đình Xuân, Đinh Thanh, Trần Đình Cường thuộc phòng 180 – Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Bên tiền sảnh hội trường tang lễ, trung tá Vương Đình Xuân cho chúng tôi biết  quê anh  ở Yên Thành, Nghệ An, đã làm công tác bảo vệ bác Năm Công từ năm 2006 đến nay. Trung tá Vương Đình Xuân nói: “Đây là giai đoạn sức khỏe bác không được tốt. Hằng ngày, bác mặc một bộ quần áo giản đơn và bình dị như mọi người dân.  Bác như là người cha ruột thịt của anh em chúng tôi. Hai năm nay trở lại đây chân bác bị đau, hằng đêm tôi nằm gần bên bác để bảo vệ và chăm sóc. Thương bác, anh em tôi không ngại bất cứ điều gì làm cho bác hết đau. Nhưng bác vốn là người hiền lành và chịu đựng, nhiều lúc chân đau hành hạ nhưng không một lời than vãn, vẫn vui vẻ sum vầy với con cháu cũng như mọi người. Những năm sau này, mắt bác hơi yếu, nhưng lúc nào bác cũng yêu cầu mở các chương trình thời sự. Bác thương cái nghèo, cái khổ của dân, bác cũng bức xúc nhiều vấn đề về xã hội như ở đâu đó xảy ra tham nhũng, hay có nơi còn chưa công bằng, chưa đối xử tốt với nhân dân. Mỗi lần nghe tin đồng bào miền Trung lũ lụt, trong đó có quê hương bác, bác rất đau lòng, bác cùng gia đình và  kêu gọi mọi người giúp đỡ để bà con vùng bị thiên tai  vượt qua khốn khổ.

Đoàn đại biểu UBT.ƯMTTQ Việt Nam trao Huân chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc cho đồng chí Võ Chí Công (ngày 19-12-2010). Ảnh: Đ.C 

Trong những ngày trở bệnh, bác vẫn rất tỉnh táo. Các đoàn của trung ương, địa phương đến thăm bác, bác hỏi han từng người, hỏi thăm tình hình đời sống, làm ăn của bà con ở các địa phương"...

Trung tá Vương Đình Xuân kể rằng, sáng 11-9, đoàn công tác phục vụ bác được vào viếng bác. Lá cờ Tổ quốc bên linh cữu lại bay lên, ai nấy cùng tuôn trào nước mắt như thấy bóng hình, tấm lòng của bác mãi mãi khắc ghi vào Tổ quốc và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Đối với chúng tôi là những người CAND,  chúng tôi sẽ vượt qua  đau thương này và thể hiện bằng  hành động cụ thể là ra sức chiến đấu,  học tập công tác tốt  để góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc với niềm mong ước của bác.

Mai Phúc (Văn phòng đại diện tại TPHCM)

 

“Bà con quê mình giờ ra sao?”

Sáng sớm ngày 11-9, từ cổng đến  tiền sảnh  Hội trường Thống Nhất,  dòng người lặng lẽ nối tiếp nhau vào viếng lễ tang đồng chí Võ Chí Công.

Trong hai ngày qua có gần 400 đoàn đến viếng lễ tang bác Năm Công. Hàng trăm trang viết vào sổ tang là những cảm xúc lưu lại  trước giờ phút bác đi xa, từ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, cán bộ chiến sĩ và đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc  đều tiếc thương một người lãnh đạo tài năng, rất gần gũi và luôn luôn dành cho nhân dân một tình thương vô hạn. Tài năng và đức đạo của bác như vầng sáng, thấm sâu mỗi trái tim của mỗi người dân Việt.

Ông Nguyễn Đình Nhu là thư ký của bác Năm Công, được làm việc bên bác từ năm 1988-1993, kể : Bác thường căn dặn chúng tôi, làm việc gì thì phải trung thành với Đảng, với Nhà nước, phải có tấm lòng bao dung, cân nhắc việc gì có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì làm, phải biết lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của nhân dân để giải quyết  và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, làm cán bộ phải trung thành, trung thực, luôn luôn đảm bảo các nguyên tắc và sự thật bao giờ cũng là chân lý. 

Đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc hướng về TP Hồ Chí Minh thăm viếng bác Năm Công. 

Ông Nhu kể rằng, khoảng thời gian tháng 3-1988, lúc đó nhà bác Năm Công ở 64-Phan Đình Phùng - Hà Nội. Bộ phận phục vụ bác đang có kế hoạch sửa chữa ngôi nhà vì có chỗ đã xuống cấp, và đưa bác về ở khu nhà phía Hồ Tây nhưng bác bảo công việc đó chưa cần, vì bác đang  nghe tin nhân dân một số vùng còn khó khăn, thiếu đói. Bác bảo phải cử ngay các đoàn công tác về khu IV, các vùng đồng bằng, vùng Tây Nguyên để nắm tình hình trong khi các địa phương chưa báo cáo lên và quả thật như vậy bà con các vùng quá khó khăn. Bác bảo thông báo cho cơ quan liên quan  để giải quyết ngay lương thực cho bà con và lúc đó ta đã nhập hàng vạn tấn gạo của các nước để giải quyết trợ cấp đời sống cho bà con... Đây chỉ là một chuyện để thấy rằng tư tưởng của bác luôn luôn nghĩ về nhân dân, chăm lo cho nhân dân.

Đại tá Lê Cổ ở Tân Bình –TPHCM (81 tuổi), thay mặt cho những người lính trung đoàn 93 đến viếng bác Năm Công, kể rằng: “Tôi công tác ở ban tham mưu trung đoàn còn bác Năm Công lúc đó làm Chính ủy và là Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng vào những năm 1948 -1949. Tôi rất ấn tượng về bác luôn luôn sâu sát gần gũi anh em bộ đội, nhân dân. Bác rất coi trọng ý kiến của dân, là người có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo tổ chức bộ đội trong chiến đấu và lãnh đạo nhân dân trong phong trào cách mạng và sản xuất. Quãng thời gian 1949-1950, bác Năm Công lãnh đạo và tổ chức chiến dịch Xuân Hè 1950 tại chiến trường Quảng Nam, chúng ta đã  đánh thắng nhiều trận, bắt sống nhiều tù binh, ngoài những tên đầu sỏ thì phải giáo dục lâu dài còn những tù binh khác, bác rất độ lượng, giáo dục và cho về với gia đình. Bác thường nhắc nhở CBCS trung đoàn tuyên truyền giác ngộ nhân dân làm cách mạng và xây dựng phong trào dân quân du kích của các huyện, làm tốt công tác chiến đấu ở địa phương rồi bổ sung vào đội quân chủ lực của trung đoàn. Bác luôn nhắc nhở cán bộ phải quý trọng dân, yêu mến nhân dân, xem dân như là cha mẹ, ấy là gốc của cách mạng”.

Ngày 30-10-1989, khi là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Võ Chí Công thăm H. Phước Sơn (Quảng Nam); ông được mọi người vẫn gọi với tên thân mật - anh Năm Công. 

Có mặt trong đoàn đại biểu của Quảng Nam vào viếng và tham gia  ban tổ chức lễ tang bác Năm Công, ông Trần Xuân Thọ, Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, suốt hai ngày qua lặng lẽ bên linh cữu của bác. Ông nhớ lại, khi còn công tác ở Huyện ủy Quế Sơn, cùng với nhân dân Quế Sơn được vinh dự đón bác Năm Công về thăm hai lần. Có lần, bác về thăm xã Quế Hiệp, nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng mà bác Năm Công có thời hoạt động và lãnh đạo phong trào, thấy nhân dân đời sống còn quá nghèo khổ, bác nhắc nhở  địa phương tập trung cho dân phát triển vượt qua khó khăn, trước mắt là phải có điện để thắp sáng và sản xuất. Thực hiện lời bác, sau một thời gian ngắn Quế Hiệp có điện thắp sáng. Mới đây, vào giữa tháng 8-2011, nghe tin bác bệnh nặng, ông Thọ cùng đoàn cán bộ của tỉnh vào thăm bác, bác hỏi: "Các cháu vô hồi mô! Bà con quê mình giờ ra sao, làm ăn có khá, có phát triển không?".

M.P

Sáng nay, từ lúc 6 – 7 giờ, Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương (BCHT.Ư) Đảng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại TPHCM, lễ an táng đồng chí diễn ra cùng ngày. Trong hai ngày trước đó, Lễ viếng đồng chí đã được tổ chức trọng thể tại TPHCM, Thủ đô Hà Nội và quê nhà Quảng Nam.

Tại TPHCM

Tại TPHCM, Lễ viếng có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các địa phương trong cả nước; nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; kiều bào ta ở nước ngoài, cùng đông đảo đồng chí, đồng bào và gia quyến đồng chí Võ Chí Công.

Bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc đối với đồng chí Võ Chí Công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công – Anh Năm Công..., – Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo; người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công..., người chiến sỹ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được nhân dân quý trọng, yêu mến”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi: “Vô cùng thương tiếc, kính viếng đồng chí Võ Chí Công, người đồng chí, người con kiên trung của dân tộc Việt Nam, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, người đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp to lớn xây dựng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí và nguyện học tập, noi theo tấm gương cách mạng trong sáng của đồng chí”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào, biết ơn sự hy sinh, cống hiến của đồng chí, không ngừng ra sức tăng cường phát huy sức mạnh toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Buổi chiều ngày 11-9, ngay khi trở về nước sau chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đến viếng lễ tang và chia buồn cùng gia đình đồng chí Võ Chí Công. Thủ tướng đã ghi vào sổ tang với dòng lưu niệm đầy cảm động: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, Người con ưu tú của dân tộc. Người Đảng viên cộng sản trung kiên,  bất khuất,  hết lòng vì nước vì dân, nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí, Xin học tập và noi gương đồng chí, Chúng tôi nguyện sức đồng lòng, cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh...”.

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, nhiều đoàn đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, đại diện Quân khu 7, Quân khu 9, các tổ chức chính trị xã hội, hội đồng hương và đồng đội, đồng chí của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến.

 Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, một người xứ Quảng, chia buồn với gia quyến bác Năm Công.

Tại Thủ đô Hà Nội

Tại Thủ đô Hà Nội, đúng 8 giờ ngày 10-9, Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11-Lê Hồng Phong.

Đến viếng đồng chí Võ Chí Công có Đoàn đại biểu BCHT.Ư Đảng do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư dẫn đầu; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đoàn Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Võ Chí Công.

Tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Ngô Văn Dụ xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, nhà lãnh đạo xuất sắc, người cán bộ, đảng viên suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Các Đoàn đại biểu: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công và chia buồn cùng gia quyến.

Cũng trong sáng 10-9, tại Hà Nội, các đồng chí lão thành Cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới viếng, tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công.

Và tại quê nhà Quảng Nam

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam là một trong ba địa điểm tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công.

Sáng 10-9, tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam (24-Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công. 8 giờ ngày 10-9, Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công mới được tiến hành, thế nhưng từ 6 giờ sáng, hàng trăm đoàn từ khắp các địa phương của tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận đã có mặt tại sân Hội trường Tỉnh ủy đăng ký, chuẩn bị thủ tục vào viếng người con ưu tú của quê hương xứ Quảng. Ban Lễ tang gồm 22 thành viên, do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

Ngay sau công bố Thông cáo đặc biệt và Quyết định thành lập Ban Lễ tang, lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, TP trong tỉnh; đại diện tộc Võ và gia đình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm và viếng đồng chí Võ Chí Công.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư đóng tại TP Đà Nẵng, lãnh đạo Quân Khu 5, các tỉnh, thành và đại diện LLVTND các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng hàng ngàn cán bộ lão thành cách mạng, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi... đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, viếng đồng chí Võ Chí Công.

Nhóm P.V thời sự

TỔ CHỨC TANG LỄ NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VŨ ĐÌNH CỰ THEO NGHI THỨC CẤP NHÀ NƯỚC

BCHT.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban T.ƯMTTQ  và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: GS-TSKH Vũ Đình Cự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa VII, VIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX, X - Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 7-9-2011 (tức ngày 10 tháng 8 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đình Cự sinh ngày 15-2-1936; quê quán xã Đông Xuân, H. Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tham gia cách mạng tháng 7-1956; vào Đảng tháng 4-1985;

Do có nhiều công lao và thành tích trong hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Vũ Đình Cự, BCHT.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban T.ƯMTTQ  quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Vũ Đình Cự theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban Lễ tang.

Linh cữu của đồng chí Vũ Đình Cự được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 45 phút, ngày 12-9-2011 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu vào lúc 10 giờ cùng ngày, sau đó là Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Lễ an táng tổ chức vào 10 giờ 45 phút ngày 13-9-2011 tại quê nhà.

C.T.V