Ô-sin trộm hơn 70 lượng vàng SJC

Thứ ba, 14/02/2017 11:09

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 ngày bị bắt giữ, đến chiều 12-2, người giúp việc cho chủ khách sạn Hoàn Kiếm (ở P. Vỹ Dạ, TP Huế, TT-Huế) khai nhận, trong thời gian giúp việc tại đây, đối tượng đã 9 lần lấy trộm tài sản của chủ, chiếm đoạt hơn 70 cây vàng SJC.

Ô-sin ghé thăm nhà

Ngày 12-2, Đại tá Hoàng Long - Trưởng CATP Huế cho biết, tối 10-2, CATP Huế nhận được tin báo của bà Đặng Thị Kh. (67 tuổi - chủ khách sạn Hoàn Kiếm, đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Huế) về nghi vấn Phan Thị Hòa (1985, trú xã Phú Mậu, H. Phú Vang, TT-Huế) - từng là người giúp việc nhà cho bà Kh. đã lấy trộm tài sản.

Hòa chỉ nơi cất giấu tài sản tại nhà riêng sau mỗi lần lấy trộm.

Theo bà Kh. trình báo thì cách đây mấy ngày, bà phát hiện mất khoảng 100 cây vàng SJC cất ở tủ trong phòng ngủ. Tuy nhiên, vì nghĩ người thân lấy vàng để lo công việc nên bà chưa báo cơ quan CA mà để hỏi rõ xem người nào lấy. Tuy nhiên, tất cả các thành viên trong gia đình đều khẳng định không lấy. Thế nên, tối 10-2, bà Hòa đến nhà thăm thì bà Kh. nghi ngờ đây chính là thủ phạm trộm vàng. Bà Kh. trình bày những nghi ngờ của mình đối với Hòa, như: Hòa đến “thăm” khách sạn vào thời điểm trời mưa to gió lớn, nhà Hòa lại cách khách sạn khoảng 10km, đường đi lại khá khó khăn; Hòa có nhiều biểu hiện đáng nghi ngờ khi cứ đi đi lại lại trong nhà nhiều lần, nhất là đi về phía phòng ngủ của bà Kh. - nơi đang cất giữ tài sản, lúc thấy mọi người có vẻ hoài nghi thì Hòa nhanh chóng chào rồi dắt xe ra về; một lát sau, bà Kh. gọi điện thoại cho Hòa nhiều lần nhưng Hòa không bắt máy...

Nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, ngay trong đêm 10-2, lực lượng TS hình sự CATP Huế nhanh chóng triển khai đến nhà bà Kh. tiến hành các bước điều tra, đồng thời một tổ khác cũng “thăm” nhà bà Hòa để làm rõ một số nghi vấn. Làm việc với TS, sau một hồi ấp a ấp úng, Hòa thừa nhận đã nhiều lần trộm vàng của bà Kh. Cơ quan CA cũng cho biết, tối 10-2, Hòa quay trở lại khách sạn Hoàn Kiếm là có ý định lấy trộm vàng, nhưng lần này chưa kịp ra tay thì bị phát hiện.

Dẫn giải Hòa từ nhà riêng đến cơ quan CA.

Một số tang vật CA thu giữ tại nhà Hòa.

Tung tin đồn trúng số độc đắc

Sinh ra ở làng quê nghèo, Hòa nghỉ học sớm, quanh năm suốt tháng bám ruộng đồng. Khoảng 3 năm trở lại đây, Hòa lên TP Huế đi giúp việc nhà. Trong thời gian này, Hòa xin vào dọn dẹp và làm việc nhà cho chủ khách sạn Hoàn Kiếm. Theo Hòa khai nhận, trong thời gian làm việc tại đây, Hòa nhiều lần quan sát thấy ông bà chủ khách sạn đếm và cất tiền, vàng trong tủ ở phòng ngủ. Đồng thời, Hòa còn biết rõ chìa khóa tủ được cất giấu ở đâu. Hằng ngày, Hòa lại được chủ nhà tin tưởng giao phòng ngủ để dọn dẹp, lau chùi ngay cả khi chủ vắng mặt. Vì vậy, cứ mỗi lần vào phòng ngủ để lau chùi, Hòa lại nghĩ đến số tài sản lớn của gia chủ cất trong tủ nên nảy lòng tham. Trong suy nghĩ của Hòa, suốt đời làm ô-sin thì chỉ đủ ăn và nếu lấy trộm được tài sản thì may ra mới đổi đời. Với suy nghĩ đó, lần đầu tiên, vào một ngày cuối tháng 10-2015, Hòa lén mở tủ của bà Kh. lấy trộm 3 cây vàng cùng một số tiền. Sau lần lấy trộm tài sản dù hơn 1 tháng sau nhưng không nghe bà Kh. nói gì về chuyện bị mất vàng nên Hòa tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt. Và cứ một vài tuần Hòa thực hiện một “phi vụ”. Theo cơ quan CA, lần Hòa lấy trộm tài sản nhiều nhất của bà Kh. là 20 cây vàng SJC. Đây cũng là lần cuối lấy trộm trước khi Hòa nghỉ giúp việc tại nhà bà Kh. vào tháng 11-2016.

Sau nhiều lần lấy tài sản trót lọt của chủ khách sạn Hoàn Kiếm, Hòa tự tung tin trúng số độc đắc và nghỉ việc. Sau đó, Hòa trở về quê và kể với nhiều người rằng “vừa trúng số độc đắc”. Để tránh sự nghi ngờ, Hòa còn mua gạo phát cho những người nghèo. Từ đó, người dân trong xã đi đâu cũng truyền tai nhau về việc Hòa vừa trúng số độc đắc và có lòng từ thiện giúp đỡ mọi người. Từ một phụ nữ giúp việc nhà, Hòa đã trở thành “bà chủ” khi chung 500 triệu đồng cho một Cty để kinh doanh hàng đa cấp. Ngoài ra, Hòa còn cho một số người dân vay mượn một số tiền lớn. Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó Trưởng CATP Huế cho biết, qua đấu tranh khai thác, đến chiều 12-2, Phan Thị Hòa khai nhận, từ tháng 10-2015 đến nay đối tượng 9 lần lấy trộm tài sản của chủ khách sạn Hoàn Kiếm, chiếm đoạt số tài sản khoảng 70 cây vàng. Tuy nhiên, theo chủ khách sạn này, số tài sản mất cắp nhiều hơn nên CA sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Thượng tá Sáu, sau khi lấy trộm được tài sản, Hòa mang cất giấu và đem bán để chi tiêu cho cuộc sống gia đình hằng ngày rồi xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay mượn, góp vốn vào Cty.

Một số người dân ở gần nhà Hòa khi thấy CA bắt Hòa về tội trộm cắp tài sản, họ đều rất ngạc nhiên bởi lâu nay ai cũng nghĩ Hòa giàu có như hôm nay là nhờ trúng số. Không ngờ người phụ nữ nhìn bên ngoài rụt rè, hiền lành lại có nhiều thủ đoạn tinh vi, táo bạo đến vậy.

CQĐT cho biết, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, bước đầu CA thu giữ một số tài sản và giấy tờ có liên quan gồm: 2,7 lượng vàng SJC, 11 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 260 triệu đồng mang tên Phan Thị Hòa và một số tài liệu sổ sách ghi nợ, buôn bán khác... Số tài sản này Hòa thừa nhận do lấy trộm mà có. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Huế đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở và đang phối hợp các phòng nghiệp vụ CA tỉnh để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi trộm cắp tài sản của Phan Thị Hòa.

Hải Lan