Oải vì cảnh Hải Vân quan

Thứ bảy, 25/10/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Đèo Hải Vân nổi tiếng nên thơ, hùng vĩ nhưng cũng hiểm trở nhất nhì Việt Nam trên hành trình vào Nam ra Bắc. Hải Vân Quan xưa được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nay vẫn còn tồn tại ở đỉnh đèo và đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nay Hải Vân quan đã được đầu tư phát triển thành cung đường du lịch với các điểm dừng nghỉ, tham quan ngắm cảnh trên đèo được xây dựng phục vụ du khách. Tuy nhiên, môi trường du lịch và các hoạt động dịch vụ đi kèm tại đây đã bộc lộ nhiều điều bất cập cần được ngành chức năng chấn chỉnh.

Rác thải vứt la liệt ngay lối lên xuống cổng Hải Vân quan.
Nạn chèo kéo khách du lịch vẫn đang tiếp tục diễn ra hết sức công khai mỗi khi xe
của du khách ghé lại.
Bảng giới thiệu lộ trình đèo Hải Vân xuống cấp, mốc meo, chữ bị mờ và mất nét khiến du khách tần ngần... chào thua.
Tấm pa-nô cổ động cỡ lớn dựng ngang vách núi đã bị cây cối che khuất quá nửa nên chẳng rõ “nói” cái gì, chỉ biết là “Nhân dân Đà Nẵng quyết tâm...”.

Hiền Minh