Oan cho Cavani

Thứ sáu, 26/06/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - HLV Oscar Tabarez cho phép Edinson Cavani trở về quê nhà Uruguay vì cha anh dính vào vòng lao lý sau vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Cavani quyết định ở lại Chile để đá trận tứ kết với chủ nhà rồi tính tiếp bởi Uruguay đã vắng tiền đạo Luis Suarez. Nỗ lực của tiền đạo PSG đã không được đền đáp. Cavani không ghi bàn vào lưới chủ nhà Chile mà còn nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khi trận đấu diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ.

Cavani nóng nảy? Đúng nhưng không đủ. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của Cavani vì phản ứng với trợ lý trọng tài ở phút 29 là đúng. Nhưng, chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 63 là quá oan cho anh. Trọng tài người Brazil Sandro Ricci đã bị tiền đạo chủ nhà Gonzalo Jara qua mặt một cách dễ dàng.

Jara có hành động thô thiển với Cavani. 

Ông Ricci từng truất quyền thi đấu HLV Argentina, Gerardo Martino, tiếp tục cho thấy sự nhanh nhảu quá mức là không tốt chút nào. Khi ông nhìn thấy Jara ngã vật ra sân một cách đau đớn, ông lao về phía Cavani rút ngay tấm thẻ vàng. Cavani "đơ" cả người không hiểu việc gì xảy ra.

Góc quay chậm thấy rất rõ Jara sử dụng tiểu xảo khiến cả Cavani và Ricci dính bẫy. Jara bám sát Cavani và cố tình có hành động thô thiển vào mông của Cavani. Cavani phản ứng bằng cái chạm nhẹ vào mặt Jara như phản ứng tự nhiên khi bị va chạm thì Jara lập tức ngã lăn xuống đất.

Cavani rời sân đã mở đường cho Chile giành chiến thắng bằng pha lập công duy nhất của Mauricio Isla ở phút 81. Một thất bại quá bất công cho Uruguay! Cá nhân Cavani đang trải qua những ngày tháng buồn nhất của sự nghiệp khi 333 phút ở Copa America 2015 không có lấy bàn thắng để khỏa lấp sự vắng mặt của Luis Suarez.

Tuy nhiên, Jara xứng đáng bị phạt nguội vì cố tình đánh lừa trọng tài? Nhà báo Juan Arango của NBCSport bảo rằng Jara sẽ bị cấm thi đấu phần còn lại của Copa America 2015 vì hành động quá thiếu fairplay. Jara là cầu thủ rất có "duyên" cài bẫy cầu thủ Uruguay khi cách đây 2 năm anh đã từng cài Luis Suarez ở vòng loại World Cup 2014. Suarez nhận thẻ đỏ vì đấm Jara mà sau đó báo chí cho biết tiền đạo Barcelona chịu không nổi hành động tấn công vào chỗ kín của đối phương nên đã tung cú đấm như võ sĩ quyền Anh.

Xâu chuỗi nhiều sự kiện trong nhiều năm như vậy, Jara xứng đáng phải ngồi ngoài để ngẫm nghĩ lại hành vi của mình với đối thủ. Chile giành quyền vào bán kết nhưng bị che phủ bởi hành động không đẹp của Jara.

Hạnh Thuần