“Oan gia trái chủ” vì những quý tử “đốt tiền”… không khói!

Thứ tư, 01/01/2020 19:33

Bàn về thuật “đốt tiền”... không khói hẳn không ai rành rẽ chiêu thức bằng những kẻ có máu “đỏ đen” mà mọi người thường gọi chung là “bác thằng bần”. Tệ ham mê cờ bạc không hạn định bởi độ tuổi, giới tính, địa vị xã hội... mà chỉ hạn định bởi “túi tiền” và lòng tham của những con bạc. Cũng bởi tham nên mỗi khi “tọa sòng”, các “bác thằng bần” luôn muốn “dỡ nhà người về xây chái bếp”, nhưng cờ bạc không bao giờ có người thắng mà chỉ có con đường thua.

Một vụ đánh bạc bị bắt quả tang; bao tải rắn được thả và sơn được tạt vào nhà để đòi nợ.

Thói thường, kẻ có ít tiền thì “trắng tay” sớm, người nhiều tiền hơn thì thua sau nhưng tất cả các “bác thằng bần” đều nung nấu ý định gỡ gạc. Và để gỡ gạc thì những kẻ có “máu đỏ đen” dám bán nhà bán cửa hoặc nhanh nhất là vay mượn đủ chỗ để nuôi chí “phục thù”. Từ đây cái vòng luẩn quẩn bắt đầu xuất hiện: Thua – vay mượn – lại thua- lại nợ chồng nợ và cuối cùng là phải trốn nợ. Một khi các “con bạc” đã bỏ trốn thì đến lúc gia đình, người thân vạ lây, “oan gia trái chủ” trong nhà lại nảy sinh từ trò “đốt tiền”... không khói này.

Thời điểm cuối năm âm lịch, trò “đốt tiền”... không khói rộ lên tại nhiều địa phương, nhất là những vùng giáp ranh, nhiều sòng bạc được “gầy” để thỏa mãn các “bác thằng bần”. Để rồi, sau những canh bạc đó, nhiều gia đình “hết tết”, sống trong nơm nớp lo sợ bởi liên tục bị những kẻ lạ mặt đến đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn quái ác... 

Bùi Ngọc Tuấn (còn gọi Bi T.-1984, trú Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), chia sẻ: Trong những ngày bỏ nhà đi trốn nợ mới thấm thía hết đâu là tình người, rồi để tiếc nuối cho sự mê muội “đỏ đen” của mình. Bằng giọng trầm, buồn Tuấn kể: Trước đây, anh từng có một gia đình hạnh phúc cùng gia sản mà ai cũng phải mơ ước. Đầu năm 2019, với nghề môi giới đất đai anh đã nhanh chóng phất lên, trong tay luôn có hàng chục tỷ đồng để mua những căn nhà mặt phố...

Cũng từ những phi vụ giao dịch tiền tỷ này, anh gặp và quen biết người đàn ông lớn tuổi tên Nguyễn H. (còn gọi H. “lỳ”, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Kết vẻ bề ngoài phong sương, dày dạn trường đời của H. “lỳ” nên Tuấn chẳng mấy chốc nhận H. “lỳ” làm anh kết nghĩa. Từ khi quen nhau, H. “lỳ” thường đưa Tuấn đến các sòng bạc trong và ngoài TP Đà Nẵng. Chẳng biết từ bao giờ “máu đỏ đen” lại thấm vào người, thế là Tuấn trượt dài trên con đường cờ bạc.

Đầu tháng 4-2019, Tuấn cùng một số người tham gia đánh xóc đĩa tại sòng bạc do một người tên Đen M. tổ chức tại địa bàn xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam. Do bị thua nên Tuấn mượn của người anh kết nghĩa một số tiền để gỡ nhưng lại tiếp tục trắng tay. Tuấn không có khả năng thanh toán, H. “lỳ” người anh bấy lâu nay lộ rõ bộ mặt của kẻ gian manh, chuyên cho vay nặng lãi. Ngày 23-4-2019, H. “lỳ” cho người mang 1 bao tải chứa đầy rắn thả vào nhà, buộc cha mẹ Tuấn trả nợ thay con...

Không riêng gì Tuấn mà T.H.H cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đầu tháng 11-2019, gia đình ông Trần Hòa (trú TP Hội An, Quảng Nam) “kêu trời” không thấu vì bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm, vôi... vào nhà. Nguồn cơn của sự việc là do T.H.H “giao du” với đối tượng Đen M. (trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên) và  H. thường xuyên tham gia đánh xóc đĩa tại nhà Đen M. Do thua bạc nên không ít lần gia đình phải trả nợ cho T.H.H. Chịu “hết nổi” với cậu quý tử, năm 2018 gia đình ông Trần Hoa (cha anh T.H.H ) tuyên bố “từ mặt” quý tử này. Bị gia đình từ bỏ, H. vẫn không từ bỏ niềm đam mê bài bạc nên nợ một khoản nợ lớn của Đen M. Biết không lấy được tiền của con nợ, liên tục trong những ngày cuối tháng 11-2019, Đen M. liên tục cho người tạt sơn, ném mắm tôm vào nhà buộc ông Trần Hoa trả nợ thay cho con. Trước cảnh gia đình ông Trần Hoa bị kẻ xấu khủng bố, lực lượng CA đã tiến hành điều tra, xử lý.

Lâm vào hoàn cảnh “vô gia cư” thì nhiều “bác thằng bần” mới ngộ ra rằng không có khổ gì bằng cảnh trốn nợ cờ bạc. Ngoài nỗi khổ phải sống chui lủi để trốn nợ thì lúc đó họ mới nghiệm ra được “tình đệ huynh” của những “bác thằng bần” nào có bền lâu! Bởi khi còn tiền, kẻ đón người đưa, anh em ngọt như “mía lùi” nhưng lúc chẳng còn đồng xu dính túi, mọi người đều xa lánh, đến ly nước lã cũng chẳng có người cho.

Theo tìm hiểu của người viết, tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương hiện nay; các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường chọn những nơi hẻo lánh tại các vùng giáp ranh của các địa phương để gầy sòng và thời gian diễn ra rất nhanh... Và, một điều ai cũng nhìn thấy là những “bác thằng bần” đều có một tương lai... u tối.

Hy vọng, những câu chuyện trên sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang sa chân vào cờ bạc. Ngoài ra, hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm với chế tài rất nghiêm khắc nếu bị phát hiện. Do vậy, mọi người nên tránh xa để bản thân, gia đình và xã hội bớt đi những nỗi khổ mang tên: Cờ bạc.

M.T