Ông Dần trị độc xà

Thứ tư, 16/07/2014 08:17

(Cadn.com.vn) - Sau một lần bị rắn độc cắn đến “thập tử nhất sinh”, ông Dương Hữu Dần (1961, trú xóm 11, xã Cẩm Mỹ, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) may mắn gặp được ông thầy có bài thuốc gia truyền cứu sống. Cũng từ đây, phương thuốc đặc trị này được lan truyền và ông Dần trở thành “thần y” chữa rắn cắn suốt 25 năm nay.

Cơ duyên kỳ lạ

Chúng tôi tìm đến nhà ông Dần vào một ngày giữa hạ chói chang. Thấy có khách, ông liền vội từ vườn vào nhà hỏi có phải bị rắn cắn không còn kịp chữa trị, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi được hỏi vì sao có phương thuốc đặc trị chữa rắn cắn, ông Dần kể lại: Năm 1987, ông cùng người bạn lên rừng làm gỗ, không may bị rắn cắn, chân sưng phù không thể đi lại được. Người bạn chặt cho một cành làm gậy rồi dìu ông xuống núi. Lúc đầu ông cứ nghĩ mình bị rít cắn, nhưng khi kiểm tra thấy dấu răng rắn mới hoảng hồn. Sau đó, ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và điều trị gần 1 tháng nhưng không tiến triển, chân ông đã bị sưng phù, lở loét, hôi thối và không mặc được quần nữa. Cuối cùng, các bác sĩ đành đưa ra giải pháp là cưa chân nhưng vợ chồng ông không đồng ý nên bệnh viện trả về.

Một trong những vị thuốc trong bài thuốc gia truyền của ông Dần.

“Chồng bị nặng, tôi phải vái tứ phương để tìm thầy thuốc chữa trị cho chồng. Lúc đó, nhìn chân ông ấy sưng phù lên, da thịt cứ hoại tử dần, đêm nào cũng không ngủ được, nhiều người đến thăm hỏi, chia buồn vì nghĩ ông ấy không qua khỏi. Thế nhưng, một hôm tôi được người ta mách cho có thầy Kía ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên chữa rắn cắn rất giỏi nên tìm đến nhờ thầy. Cụ Kía lúc đó đã 93 tuổi rồi nên để tiện chăm sóc, cụ phải đến ở tại nhà tôi, đi hái lá thuốc trong rừng và chữa trị suốt 2 tháng trời. Từ chỗ nằm liệt giường, chồng tôi dần bình phục và có thể đi lại được. Đúng là một phép mầu kỳ diệu đã đến với ông ấy” - bà Nguyễn Thị Xuân, vợ ông Dần tiếp lời.

Sau khi được cứu chữa, ông Dần đã khỏe lại và tha thiết xin thầy Kía chỉ cho bài thuốc này để giúp người. Sau nhiều giờ đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng cụ Kía cũng gật đầu đồng ý và truyền lại bí quyết chữa rắn cắn cho ông Dần. Cụ Kía căn dặn kỹ càng: “Làm nghề là để làm phúc, vì vậy cháu phải có tâm, chứ không được tư lợi nếu không sẽ gặp quả báo” - ông Dần kể lại.

Vợ chồng ông Dần luôn hạnh phúc mỗi khi chữa khỏi cho bệnh nhân.

Khắc tinh của các loài rắn

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về bài thuốc, ông Dần từ chối vì lý do giữ bí mật nghề. Tuy nhiên, để có những bằng chứng về cây thuốc chữa bệnh, cuối cùng ông Dần cũng đồng ý tiết lộ một số vị trong bài thuốc của ông gồm cây mong cọng, lá chanh...  Ông cho biết, ngoài những vị thuốc trên, bệnh nhân còn được uống ly nước màu trắng đục được chiết từ thân một loại cây. Theo đó, nếu khi người bị rắn cắn còn tích trữ độc tố trong người thì uống vào sẽ thấy ngọt, mát dễ uống, còn khi trong người hết độc tố, nếu uống tiếp thuốc sẽ tự nôn ra và lúc đó bệnh nhân đã được cứu. Tuy nhiên, tùy theo mức độ độc tố của mỗi loài rắn mà cho sử dụng với liều lượng, cách pha chế khác nhau, có thể kết hợp uống, xông, rịt lên vết thương.

Theo ông Dần, bài thuốc này có thể cứu được những người bị các loại rắn độc cắn như cạp nia, hổ trâu, hổ mang, rắn cò... Sau khi xem qua vết thương và những biểu hiện của người bệnh, ông có thể biết nạn nhân bị loài rắn gì cắn mà cho uống liều thuốc phù hợp.

Hơn 25 năm hành nghề chữa rắn cắn, ông Dần không nhớ nổi có bao nhiêu người tìm đến nhà mình mà chỉ ước lượng khoảng hàng trăm người đến từ nhiều huyện, tỉnh khác nhau. Rất nhiều trường hợp bị rắn độc cắn, bệnh viện trả về nhưng ông vẫn cứu được. Điển hình, cách đây khoảng 10 năm, có anh Tài (trú xã Thạch Lâm, H. Thạch Hà) bị rắn cạp nia cắn, điều trị thay máu ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng vẫn không khỏi và bệnh viện đã trả về. Nhưng khi tìm đến bài thuốc của ông, chỉ sau một tháng nạn nhân đã lành hẳn. Hay trường hợp của anh Lâm (trú xóm Nam Mỹ, xã Cẩm Mỹ, H. Cẩm Xuyên) bị rắn cò xanh cắn, chân hoại tử, bệnh viện cũng trả về, nhưng sau 2 tháng được ông Dần chữa trị, bệnh nhân đã được cứu sống.

Ông Lê Quang Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, từng là bệnh nhân của ông Dần cho biết: Ông Dần không những chữa rắn cắn giỏi mà còn có cái tâm tốt và được nhiều người quý mến. Những người đến chữa trị mang tiền, quà đến biếu ông không nhận. Trước đây, tôi cũng từng bị rắn lục xanh cắn và chính ông Dần đã chữa khỏi.

Chia tay chúng tôi, ông Dần tâm sự, rằng điều ông băn khoăn là hiện nay lá thuốc ngày càng hiếm, phải đi tìm kiếm xa hơn và mất nhiều thời gian nên sẽ nguy hiểm nếu có người bệnh phải chờ đợi. Mong rằng ông có nhiều sức khỏe để mãi là vị cứu tinh cho mọi người mỗi khi bị rắn độc cắn.

D. Hóa