Ông hàng xóm ngang ngược

Thứ năm, 30/08/2018 20:23

Tình cảm hàng xóm giữa ông Nguyễn Ngọc Tấn (55 tuổi, trú thôn Thái Đông, xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) và chị Trịnh Thị Huệ (36 tuổi) xưa nay vốn không thuận, thường xuyên xảy ra cãi vã. Trong lúc “rượu uống người”, ông Tấn nhớ chuyện cũ liền kiếm chuyện gây gổ, đuổi chém chị Huệ khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Chị Trịnh Thị Huệ đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nhận phản ánh của gia đình nạn nhân, sáng 29-8, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam hỏi thăm sức khỏe chị Huệ. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Huệ kể: “Nhà tôi cách nhà ông Tấn chỉ mấy bước chân, 2 năm trở lại đây gia đình tôi phát hiện ông Tấn nhiều lần lẻn vào nhà trộm tài sản nên giữa 2 bên có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đó. Như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng tôi khóa cửa nhà rồi đặt chìa khóa trong lỗ gạch để các con học về mở cửa. Biết chỗ giấu chìa khóa, ông Tấn liền đột nhập nhà trộm tài sản. Một lần quên đồ nên tôi quay về lấy, vừa tới sân, tôi hoảng hốt thấy cửa chính bị mở toang, chạy vào kiểm tra phát hiện ông Tấn đang lục lọi đồ đạc trong nhà. Bị bắt quả tang, ông Tấn không thể chối cãi liền xuống giọng xin lỗi và hứa lần sau không tái phạm. Thời gian sau, phát hiện gà vịt thường xuyên bị mất nên tôi đã âm thầm theo dõi. Tối hôm đó, tôi phát hiện ông Tấn lẻn vào chuồng bắt 1 con gà. Bị phát hiện, ông ta vứt con gà lại rồi bỏ chạy. Vốn là người có tính ngang ngược, sau nhiều chuyện xảy ra, ông Tấn không chịu hối cải mà còn thường xuyên kiếm chuyện để chửi bới gia đình tôi”.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra lúc 21 giờ ngày 25-8. Thấy con đường làng được nâng cấp mở rộng, 3 đứa con chị Huệ chạy ra vui đùa thì bị ông Tấn la mắng đuổi về nhà. Vừa đi làm về, nghe vậy chị Huệ bước ra sân nói: “Con đường làng là của chung, mấy đứa nhỏ ra chơi có tội tình gì mà ông mắng đuổi nó về”. Vốn đã có men trong người, nghe tiếng chị Huệ, ông Tấn liền chạy ra phân trần: “Con đường này mới làm chưa khô, chạy lên làm hư đường ai chịu”. Chị Huệ tiếp tục nói: “Họ chạy xe ầm ầm đó có sao đâu, ông cứ muốn kiếm chuyện vậy”. Ấm ức chuyện cũ, ông Tấn liền chạy vào nhà lấy rựa xông ra đuổi chém chị Huệ. “Khi ông Tấn vung rựa chém tôi liền bỏ chạy thì vết chém trúng cánh tay. Cũng may, lúc đó tôi vừa đi làm về còn mặc 3 chiếc áo khoác nên vết thương chỉ trầy xước. Tiếp tục, ông ta đuổi theo chém vào lưng, vết chém làm rách 3 lớp áo, vết thương phải khâu 4 mũi. Thấy ông ta hung hăng, tôi liền dẫn các con chạy vào nhà trốn. Chưa chịu dừng lại, ông Tấn tiếp tục đuổi theo kéo cửa, rồi dùng cán rựa đập vào đầu khiến tôi ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, gia đình ông Tấn chạy qua can ngăn kịp thời nên mẹ con tôi mới thoát nạn” - chị Huệ kể lại.

Anh Trần Quang Tuấn (chồng chị Huệ) bức xúc: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi liền trình báo cho CAX Bình Nam để can thiệp, giải quyết. Phía gia đình ông Tấn có tìm đến bệnh viện thăm hỏi, mong được bỏ qua nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Nghĩ tình hàng xóm, gia đình chúng tôi đã bỏ qua cho ông Tấn nhiều việc làm sai trái. Còn lần này, hành động của ông ta quá hung hăng, nếu không kịp thời can ngăn thì hậu quả sẽ khó lường. Qua đây, tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh”.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng CAX Bình Nam ông Trương Ngọc Hòa cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân, tôi đã mời ông Tấn lên làm việc. Tại cơ quan CA, ông Tấn tỏ ra hối hận về việc làm của mình, do lúc đó đã có men trong người nên không làm chủ được bản thân. “Sau khi chị Huệ xuất viện, chúng tôi sẽ cho mời 2 bên lên làm việc, tiếp tục giải quyết để xử lý theo quy định của pháp luật”.

LÊ VƯƠNG - T.NHÂN