Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân

Thứ bảy, 07/02/2015 10:39
 

Trong những ngày cuối năm Giáp Ngọ, đầu năm 2015, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, do bị bệnh, sau thời gian ở Hoa Kỳ, đã về lại Đà Nẵng để chữa trị. Biết rằng, nói như ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, sinh lão bệnh tử là với bất cứ ai, bệnh là rủi ro nhưng với y học không có gì đặc biệt, song với ông Nguyễn Bá Thanh, người được nhân dân yêu quý, quan tâm, thì những lúc như thế tình cảm người dân, cộng đồng xã hội dâng trào, gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Cách thể hiện tình cảm mỗi người mỗi khác nhưng ai nấy cũng đều cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh sớm bình phục để tiếp tục cống hiến cho dân, cho nước.

Trong mạch nguồn cảm xúc đó, vào những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ, trước thềm năm mới Ất Mùi, Báo Công an TP Đà Nẵng trân trọng giới thiệu loạt bài viết “Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân”, kể lại một vài sự việc được tác giả ghi chép, góp nhặt trong quá trình tác nghiệp... Hy vọng rằng, những câu chuyện sẽ như lời chúc an bình đến ông Nguyễn Bá Thanh và gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về, cũng là để nhìn lại đôi điều về một con người có nhiều cống hiến nổi bật trong chặng đường phát triển của TP Đà Nẵng, kế tục xứng đáng các bậc tiền bối ở xứ Quảng.

(Cadn.com.vn) - Ở trụ cầu Sông Hàn, phía đường Bạch Đằng, có một tấm bảng bằng đồng, trên đó khắc tên những người có công đóng góp xây nên cây cầu này, trong số đó có một cái tên được nhiều người biết đến: Nguyễn Bá Thanh. Nhưng còn một nơi khác cũng lưu tên con người này, nơi ấy bền lâu, ấm áp gấp vạn lần hơn: Lòng dân.

Bài 1: Cái được lớn nhất

Tối 9-1-2015, chiếc xe cứu thương chở ông Nguyễn Bá Thanh đi theo cổng sân bay quân sự tiến về Bệnh viện Đà Nẵng theo một lộ trình nghiêm ngặt. Ở cổng chính sân bay quốc tế Đà Nẵng, hàng trăm người dân Đà Nẵng và các địa phương lân cận xếp thành hàng dài đứng chờ đón ông. Rất nhiều người trong số họ đã chờ từ vài ngày trước đó, bất chấp đêm khuya, mưa, lạnh... Ở phía Bệnh viện Đà Nẵng, cũng như vậy, hàng trăm người đứng hai bên đường Hải Phòng chờ đón ông... Người dân hô to “Bá Thanh, Bá Thanh” kèm theo những lời chúc an lành, và đâu đó những giọt nước mắt, những sụt sùi kín đáo...

Ông Nguyễn Bá Thanh lắng nghe kiến nghị của người dân,
khi còn giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đó là hiện tượng chưa từng xảy ra ở Đà Nẵng, mà có lẽ chưa từng xảy ra ở bất cứ đâu trong nhiều năm qua. Nhưng người dân không chỉ bày tỏ tình cảm, sự cầu mong sức khỏe cho ông Thanh theo một cách duy nhất.

Trước đó vài hôm, chiều muộn ngày 31-12-2014, nhiều người dân, tăng, ni, Phật tử TP Đà Nẵng tề tựu về Tịnh thất Bửu Sơn, để cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Thanh. Trong không gian nhỏ Tịnh thất, có thể nhận ra, ở đó có tất cả những thành phần xã hội, từ các vị chức sắc, các doanh nhân, các nhà văn, nhà báo, văn nghệ sỹ, người già, em nhỏ, các bà, các cô buôn thúng bán bưng, ông xích lô, xe thồ...

Ở một không gian khác, quán cà-phê Kết Nối nằm ở góc nhỏ trên đường Hải Hồ, TP Đà Nẵng, có đến hàng trăm hàng nghìn con hạc giấy đủ các sắc màu. Làm nên những con hạc đó chính là khách hàng của quán, họ có thể một doanh nhân, công chức, học sinh, sinh viên... Và ai nấy đều có chung duy nhất tâm nguyện, ấy là cầu mong sự an lành cho ông Nguyễn Bá Thanh. Ý tưởng làm những con hạc giấy được anh Long, chủ quán cà-phê, chia sẻ trên facebook, ngay lập tức được cộng đồng hưởng ứng, từ đó ra đời một chương trình nhỏ mà chất chứa nỗi lòng, như đúng tên gọi “Hành động nhỏ - Ước mơ lớn”. Anh Long chia sẻ: “Khi bắt đầu chương trình cũng có ý kiến ra vào, rằng vồn vã, vội vàng quá hay không? Thế nhưng khi triển khai, dù đã lường trước, vẫn không thể ngờ cộng đồng lại hưởng ứng đến vậy”. Và mỗi con hạc đã thực sự ẩn chứa một lời chúc an lành, một ước mơ dung dị, chân chất, sáng trong dành cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Các cháu nhỏ được tài trợ mổ tim tặng hoa cho ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: P.V

Khá đặc biệt, chính những cánh hạc ở cà-phê Kết Nối đã được nhạc sỹ Quang Khánh đưa vào bài hát “Cánh hạc chiều cuối đông”, một trong 4 bài hát được các nhạc sỹ thuộc CLB sáng tác trẻ Đà Nẵng sáng tác trong những ngày cả thành phố chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về.

Nhạc sỹ Nguyễn Đức, Chủ nhiệm CLB sáng tác trẻ Đà Nẵng kể: “Khi hay tin anh Thanh trở về Đà Nẵng, cùng sự rung động của hàng vạn trái tim người dân thành phố, anh em CLB sáng tác trẻ Đà Nẵng tự nhủ làm một điều gì đó tri ân anh, người có những đóng góp âm thầm mà cũng rất lớn lao dựng xây nên thành phố Đà Nẵng hôm nay và mai sau”.

Sau buổi gặp mặt sáng 8-1 ở cà-phê Kết Nối, nhạc sỹ Nam An viết ngay bài đầu tiên dựa trên tứ thơ Nguyệt Vũ. Sáng anh viết, chiều lên phòng thu, rồi anh lại thức trắng đêm hoàn chỉnh, đến sáng hôm sau (ngày 9-1), đúng trước giờ ông Thanh về Đà Nẵng, Nam An đã có tác phẩm chia sẻ với cộng đồng. Tiếp đó, bài hát “Mãi nhớ về anh” được nhạc sỹ Thái Phú sáng tác ngay trong ngày 9-1, anh trực tiếp về phòng thu, làm đến 18 giờ 30 thì xong. Và, bài hát “Cánh hạc chiều cuối đông” được nhạc sỹ Quang Khánh sáng tác và hoàn thành sau đó hai ngày, ngày 11-1. Cuối cùng, bài hát “Bóng mát cho đời” được nhạc sỹ Nguyễn Đức chính thức công bố ngày 12-1. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các nhạc sỹ đã có được 4 đứa con tinh thần dành tặng ông Nguyễn Bá Thanh.

Bên ly cà-phê ngày 16-1-2015, khi hầu như chưa có bất cứ người dân nào có thể vào thăm ông Nguyễn Bá Thanh ở Khoa ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, thậm chí chưa ai thực sự nhìn thấy ông, nhạc sỹ Nguyễn Đức và nghệ sỹ nhiếp ảnh Mỹ Dũng vẫn chụm đầu, hì hục làm cho bằng được bìa đĩa nhạc. Nguyễn Đức nói với tôi: “Thực ra, khi anh em mới đưa bài hát lên, tuy rằng chưa phải tất cả đều là tuyệt tác, cũng còn đôi ba chỗ gờn gợn, nhưng có khá nhiều lời đề nghị phát hành. Chúng tôi từ chối. Bởi lẽ, đây là đứa con tinh thần của anh em dành tặng cho anh Thanh, không thương mại, không mưu cầu, không đánh bóng gì hết. Mong ước duy nhất của anh em là làm sao hoàn chỉnh đĩa nhạc sớm nhất để tặng cho gia đình anh Thanh, đợi khi nào khỏe anh ấy có thể nghe được, để cảm nhận được tấm lòng anh em, của người dân thành phố dành cho anh...”.

Anh trở về Đà Nẵng yêu thương

Nơi quê mẹ tình sâu nghĩa nặng

Anh trở về lòng dân đón chờ

Một đời lo cho dân, thao thức từng đêm...

(Lời bài hát “Mãi nhớ về anh” của nhạc sỹ Thái Phú)

Những ngày đầu năm 2015 ở Đà Nẵng, dù rằng dòng chảy cuộc sống vẫn cuồn cuộn trôi đi với vô vàn sự kiện, nhịp sống thành phố vẫn hối hả, ồn ã, nhưng trong dòng chảy ấy có hình bóng của người con gắn bó sâu nặng mảnh đất này. Người dân Đà Nẵng và cộng đồng rộng lớn hơn đã dành cho ông Nguyễn Bá Thanh những tình cảm mà bất cứ một con người nào cũng phải ước ao. Đó là thứ tình cảm tinh khiết nhất, nồng nàn nhất, không thể có quyền lực nào ép buộc được, không thể có của cải vật chất nào đánh đổi được, không tiền bạc gì mua được.

Bỗng nhớ buổi sáng 29-3-2010 ở sân vận động Chi Lăng. Trong lộng lẫy cờ hoa chào mừng 35 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, trên lễ đài danh dự, ông Nguyễn Bá Thanh đã tuyên bố một điều trở thành câu nói nổi tiếng của người Đà Nẵng: “Cái được lớn nhất của Đà Nẵng là được lòng dân”. Tôi đồ rằng, giờ đây, nếu thay chữ “Đà Nẵng” bằng chính tên ông trong câu trên, cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Nguyễn
(còn nữa)